Bốc thăm vào mầm non: Một sự công bằng chẳng công bằng, chẳng giống ai

Đào Tuấn |

Dân số Thủ đô đang tăng cỡ “một huyện người” mỗi năm. Và hôm qua, trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, các phụ huynh ở Hoàng Liệt đã phải "bốc thăm" để giành suất cho con vào trường mầm non công lập.

Câu chuyện khá là rõ ràng: Số lượng trẻ trong độ tuổi mầm non là khoảng 2.000 trẻ, trong khi cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên quá thiếu, "chỉ có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 20% số trẻ, hơn 80% còn lại sẽ phải theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập" - theo bà Trương Thu Hà, Phó Trưởng phòng giáo dục Quận Hoàng Mai.

Và thế là, vạn bất đắc dĩ, phương án bốc thăm được đưa ra. Một phương án thoạt nhìn có vẻ công bằng, để loại trừ những ngoại lệ, quan hệ. Nhưng ngẫm lại, đó là một sự thiếu công bằng khi những đứa trẻ, trong lần đầu tiên đi học, được tựu trường theo kiểu may rủi, sấp ngửa. Một hậu quả của quá tải dân số.

Hồi từ xã lên phường, Hoàng Liệt gần như thuần nông với chỉ khoảng 4.500 hộ, 14.000 dân. Nhưng tới năm 2015, tức là chỉ sau 5 năm đô thị hoá, dân số Hoàng Liệt tăng đột biến với khoảng 32.000 người, tăng gần 2,5 lần.

Và bây giờ, Hoàng Liệt trở thành phường đông dân nhất Thủ đô với 8,5 vạn dân, với một mật độ khủng khiếp: 17.382 người/km2. Chung cư “đẻ” san sát, kín mít, dân số tăng khủng khiếp, trong khi diện tích tự nhiên vẫn chỉ 4,89 km2. Đất thì rõ ràng là không thể “đẻ”, không thể “nở” ra thêm rồi.

2.000 công dân mới chào đời mỗi năm, trong khi cả phường chỉ có 3 trường tiểu học, 2 trường THCS, và 1 trường mầm non Hoàng Liệt - đã phải “cơi nới” tới 4 cơ sở Linh Đàm, Pháp Vân, Tứ Kỳ, Bằng A. Mỗi cơ sở này có quy mô tương đương với 1 trường mầm non lớn. Nhưng vẫn luôn trong tình trạng quá tải.

Quy hoạch hạ tầng, cụ thể ở đây là hạ tầng giáo dục, so với tốc độ tăng dân số, như cuộc đua giữa thỏ và rùa vậy.

Và Hoàng Liệt, với câu chuyện lá thăm sấp ngửa hôm qua chính là lời cảnh báo cho Thủ đô.

Với tốc độ tăng dân số khoảng 200.000 người - tương đương một huyện lớn mỗi năm, dân số Thủ đô ước tính đã lên tới 8,5 triệu. Vượt xa chỉ tiêu.

Với tốc độ tăng dân số “ngoạn mục”, trong khi hạ tầng đô thị, hạ tầng giáo dục, hạ tầng y tế... thì lẽo đẽo ở đâu đó xa tít phía sau, câu chuyện bốc thăm vào mầm non, có khác gì đâu chuyện quá tải bệnh viện hay tắc đường khắp nơi!!!

Hôm qua, không một vị lãnh đạo Thành phố nào có mặt để chứng kiến tấn hài kịch cười không nổi này.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bốc thăm vào trường mầm non công lập: Đầu đời đã phải chịu cảnh "may rủi"

ANH THƯ |

Hà Nội - Phụ huynh phải trải qua 2 vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất cho con vào trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

Chuyện xin học trường mầm non Hoàng Liệt: Phụ huynh nín thở chờ bốc thăm

Nhóm PV |

Sáng 27.8, phường Hoàng Liệt tổ chức bốc thăm cho phụ huynh muốn con em học tại trường mầm non Hoàng Liệt.

Bốc thăm vào… mầm non

Đào Tuấn |

Thủ đô chưa từng có, nhiều địa phương chưa từng có, thậm chí cả thế giới này có khi cũng cũng chưa từng có. Chúng ta đang nói chuyện “bốc thăm” để được vào... mầm non ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bốc thăm vào trường mầm non công lập: Đầu đời đã phải chịu cảnh "may rủi"

ANH THƯ |

Hà Nội - Phụ huynh phải trải qua 2 vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất cho con vào trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

Chuyện xin học trường mầm non Hoàng Liệt: Phụ huynh nín thở chờ bốc thăm

Nhóm PV |

Sáng 27.8, phường Hoàng Liệt tổ chức bốc thăm cho phụ huynh muốn con em học tại trường mầm non Hoàng Liệt.

Bốc thăm vào… mầm non

Đào Tuấn |

Thủ đô chưa từng có, nhiều địa phương chưa từng có, thậm chí cả thế giới này có khi cũng cũng chưa từng có. Chúng ta đang nói chuyện “bốc thăm” để được vào... mầm non ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).