Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và “món quà” cho tuyến đầu

Anh Đào |

Không biết nữa, hoặc là đã quên Tết rồi. “Ở đây” không thậm chí cả khái niệm thời gian. 30 hay mùng một chỉ biết khi có thêm miếng bánh chưng.

Chia sẻ của BS Ngô Thanh Hà, Phụ trách đơn nguyên cấp cứu tầng 3, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Bác sĩ Hà nói thêm rằng rất áy náy khi “Con cái bỏ bê cả năm”, nhưng mà vì chẳng có cách nào khác khi mà bệnh nhân đang cần mình.

“Ở đây” là ở “tầng 3” trong phân cấp điều trị, nơi mà các y bác sĩ từng giờ từng phút giành giật mạng sống của những bệnh nhân COVID.

Trong những ngày Tết chúng ta vui vầy bên gia đình, vẫn có vô số những người tuyến đầu hoặc vẫn miệt mài xuyên Tết để cho “chiến dịch vaccine”. Vẫn có hàng chục, hàng trăm y bác sĩ từ Bắc tăng viện cho các tỉnh miền Nam, chưa nghĩ tới ngày về. Và đó, như bác sĩ Hà, bận bịu và khẩn trương đến mức không cả khái niệm thời gian.

Xin hãy nhớ rằng, từ hai năm nay, những người tuyến đầu vẫn như thế!

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long hôm qua khi thị sát chúc Tết tại một số bệnh viện đã “báo tin vui” rằng: Đang xây dựng nghị định theo hướng nâng mức phụ cấp hiện chỉ 40-70% lương cơ bản lên đủ 100% đối với nhân viên y tế thôn bản, y tế dự phòng...

Nghĩ cũng ngậm ngùi, các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp đặc thù hay chính sách với nhân viên y tế vùng đặc biệt khó khăn đều đã được ban hành từ năm... 2011.

Trong suốt 11 năm qua, nó vẫn y nguyên bất chấp ngay trong năm ban hành 2011, lạm phát đã ở mức kỷ lục 18,5%.

Trên mạng xã hội, tồn tại những nhóm “Biết thế xxx học Y” ngậm ngùi với lương bổng phụ cấp từ những người đầu vào cao nhất, học khó nhất, lâu nhất, gian nan vất vả nguy hiểm nhất... trong khi lương lậu, phụ cấp thì...

Trở lại với “tầng 3” Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Người trên hình là chị Nguyễn Thị Thắm với 2 con nhỏ “1 đứa lớp 2, 1 đứa 4 tuổi”.

Hôm qua, những đứa bé gọi điện hỏi mẹ về ăn tết không!

Và tâm sự của chị Thắm là “Tủi thân”. Năm nay đã là năm thứ 2 liên tục chị cùng các đồng nghiệp “và chúng ta lại đón giao thừa” ở bệnh viện.

Nhưng, rất nhanh, như trong một câu thơ về những người chẳng bao giờ “tự ngắm mình”, chị Thắm đã nói về nỗi “tủi thân hơn” của bệnh nhân, của những người, ngoài các y bác sĩ, chẳng còn ai bên cạnh, đơn độc bên lằn ranh mong manh sống/chết.

Ngoài sự ghi nhận, tri ân của người dân, thì có lẽ, những nhân viên y tế tuyến đầu như chị đã chờ từ lâu “món quà đãi ngộ” mà Bộ trưởng Long vừa cam kết, dù họ chưa đến mức giăng băng rôn đòi chế độ như ở Tuệ Tĩnh hoặc thậm chí còn chẳng bao giờ nói ra.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế xa nhà 4 tháng/năm, mong chờ giải pháp giải tỏa áp lực

Minh Quang |

Hà Nội- Những ngày cuối năm, các ca mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", số ca phải chuyển điều trị lên tầng 3 tăng, dẫn đến áp lực đè lên đôi vai các nhân viên y tế cũng nặng hơn. Để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc những bệnh nhân COVID-19 nguy kịch thở máy, các kíp trực luôn phải căng mình làm việc.

Cảnh báo thiếu hụt nhân viên y tế chưa từng thấy trong đại dịch COVID-19

Anh Vũ |

Các nước giàu đang giải quyết lỗ hổng trong hệ thống y tế bằng cách thuê nhân viên và các y tá từ nước ngoài.

Thưởng Tết nhân viên y tế 1,5 triệu đồng: Sao không bỏ đi "dấu phẩy"

Anh Đào |

1,5 triệu thưởng Tết, nhưng đây cũng là khoản thưởng cho riêng nhân viên y tế TP HCM, trong khi, cả nước cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có 345 ngàn người đang lo cho cả trăm triệu dân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhân viên y tế xa nhà 4 tháng/năm, mong chờ giải pháp giải tỏa áp lực

Minh Quang |

Hà Nội- Những ngày cuối năm, các ca mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", số ca phải chuyển điều trị lên tầng 3 tăng, dẫn đến áp lực đè lên đôi vai các nhân viên y tế cũng nặng hơn. Để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc những bệnh nhân COVID-19 nguy kịch thở máy, các kíp trực luôn phải căng mình làm việc.

Cảnh báo thiếu hụt nhân viên y tế chưa từng thấy trong đại dịch COVID-19

Anh Vũ |

Các nước giàu đang giải quyết lỗ hổng trong hệ thống y tế bằng cách thuê nhân viên và các y tá từ nước ngoài.

Thưởng Tết nhân viên y tế 1,5 triệu đồng: Sao không bỏ đi "dấu phẩy"

Anh Đào |

1,5 triệu thưởng Tết, nhưng đây cũng là khoản thưởng cho riêng nhân viên y tế TP HCM, trong khi, cả nước cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có 345 ngàn người đang lo cho cả trăm triệu dân.