"Biển người" và tấm lòng người Đà Lạt với du khách

Lê Thanh Phong |

Tấm lòng của người dân Đà Lạt dành cho du khách - những người không có chỗ ở, lang thang ngoài trời sương lạnh - đã làm ấm lòng người.

Sau một năm dịch bệnh hoành hành, người dân nhân dịp nghỉ Tết đã "xả trét" nên điểm du lịch nào cũng đông khách, Đà Lạt là một địa chỉ như vậy.

Những ngày nghỉ Tết đầy sinh khí, vui vẻ và đương nhiên khi quá đông người tham gia du lịch trong cùng một thời điểm thì sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại. Và cũng từ đây, xuất hiện những điều rất thú vị, đẹp đẽ, như những món quà tặng mọi người đầu năm.

Trên trang Facebook Người Đà Lạt, nhiều người dân địa phương đăng tin mời du khách chưa tìm được phòng nghỉ về nhà mình để nghỉ miễn phí.

Mời các bạn đọc vài lời mời nhé: “Tình hình khách du lịch đến Đà Lạt khá đông, nhiều người đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở phải nằm lăn lóc bờ Hồ Xuân Hương, đêm Dalat rất lạnh, dễ bệnh. Gia đình nào có phụ nữ mang thai hoặc con nhỏ hiện tại vẫn chưa có chỗ ở thì mình cho ở cùng gia đình mình nhé. Tầm 5 -7 người là OK...”.

Hoặc: "Các bạn yêu thương Đà Lạt, nên trong những ngày nghỉ Tết, điểm đến mà các bạn nghĩ đến sẽ là Đà Lạt. Điều này rất là đúng vì khí hậu mát mẻ, không khí trong lành... Gia đình bạn nào có cháu nhỏ mà không tìm được phòng nghỉ, hãy gọi số điện thoại...".

“Đêm nay bạn nào chưa có chỗ ở, nếu không chê thì qua nhà mình cho ở ké nha. Phòng rộng nhưng không được đầy đủ tiện nghi như khách sạn. Có nước nóng (ưu tiên ai có em bé) đừng để bé lạnh bệnh tội nghiệp..."

Còn nhiều nữa, mạng xã hội đã phát huy truyền thông hiệu quả, nhiều người vui mừng vì được "giải cứu". Nếu như có quán ăn nào chặt chém, du khách bức xúc, thì cũng có những con người Đà Lạt tốt bụng, dễ thương như vậy đó.

Không chỉ thế, du khách đến Đà Lạt những ngày qua rất ấn tượng với lực lượng công an của địa phương. Nói là lực lượng công an vì không chỉ cảnh sát giao thông, mà thành phố Đà Lạt đã huy động cảnh sát, công an của nhiều lực lượng khác ra đường để hỗ trợ cảnh sát giao thông điều tiết giao thông.

Với một lượng du khách tăng đột biến, Đà Lạt thành "biển người", nhưng nếu không có những cán bộ, chiến sĩ công an với sắc phục khác nhau xuất hiện trên các tuyến phố, quần quật làm việc ngày đêm để "rừng xe cộ" di chuyển trong trật tự, thì quả thực là "ác mộng".

Vẫn biết rằng, giữ gìn trật tự giao thông, trật tự xã hội là nhiệm vụ, là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân, nhưng hy sinh những ngày Tết để làm nhiệm vụ là điều rất đáng ghi nhận.

Nhiều người thầm cám ơn các chiến sĩ công an, đã vất vả để mình được du xuân an toàn.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Du xuân Đà Lạt trở thành ác mộng bởi biển người chen chúc

Hữu Long |

Du xuân ngày mùng 4 Tết, Đà Lạt rơi vào tình cảnh quá tải, biển người chen chúc để được di chuyển đến các điểm tham qua. Có thời điểm tại khu vực nổi tiếng như Chợ đêm Đà Lạt, vườn hoa thành phố, hồ Tuyền Lâm… hàng ngàn con người, phương tiện giao thông chen lấn, lộn xộn. Nhiều du khách ví von đi du lịch Đà Lạt ngày Tết quả thật là ác mộng...

Giao thông hỗn loạn, dòng người nhích từng mét đi chơi Tết Đà Lạt

Hữu Long |

Mùng 4 Tết (tức ngày 4.2), dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Đà Lạt chơi xuân. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, chen lấn tại các tuyến đường vào trung tâm và một khu vực trong thành phố Đà Lạt. Nhu cầu chơi tết của người dân tăng cao nên loạt nhà nghỉ, khách sạn thông báo hết phòng…

Dòng người ùn ùn đổ về Đà Lạt, nửa ngày chưa vào được thành phố

Hữu Long |

Hàng chục ngàn du khách đổ về Đà Lạt (Lâm Đồng) trong mấy ngày tết. Tuy lượng khách đổ về Đà Lạt tăng cao nhưng cơ quan quản lý dự kiến sẽ không có tình trạng thiếu phòng trong các ngày lễ…

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Du xuân Đà Lạt trở thành ác mộng bởi biển người chen chúc

Hữu Long |

Du xuân ngày mùng 4 Tết, Đà Lạt rơi vào tình cảnh quá tải, biển người chen chúc để được di chuyển đến các điểm tham qua. Có thời điểm tại khu vực nổi tiếng như Chợ đêm Đà Lạt, vườn hoa thành phố, hồ Tuyền Lâm… hàng ngàn con người, phương tiện giao thông chen lấn, lộn xộn. Nhiều du khách ví von đi du lịch Đà Lạt ngày Tết quả thật là ác mộng...

Giao thông hỗn loạn, dòng người nhích từng mét đi chơi Tết Đà Lạt

Hữu Long |

Mùng 4 Tết (tức ngày 4.2), dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Đà Lạt chơi xuân. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, chen lấn tại các tuyến đường vào trung tâm và một khu vực trong thành phố Đà Lạt. Nhu cầu chơi tết của người dân tăng cao nên loạt nhà nghỉ, khách sạn thông báo hết phòng…

Dòng người ùn ùn đổ về Đà Lạt, nửa ngày chưa vào được thành phố

Hữu Long |

Hàng chục ngàn du khách đổ về Đà Lạt (Lâm Đồng) trong mấy ngày tết. Tuy lượng khách đổ về Đà Lạt tăng cao nhưng cơ quan quản lý dự kiến sẽ không có tình trạng thiếu phòng trong các ngày lễ…