“Bất ngờ”, “ngơ ngác” là cảm nhận của người dân tại các địa phương “vùng xanh” của tỉnh Bạc Liêu vào sáng ngày 21.11 khi đón nhận thông tin về Quyết định 498/QĐ-UBND của UBND tỉnh này có hiệu lực chỉ vài giờ sau khi ban hành.
Không bất ngờ sao được khi đang yên đang lành ở “vùng xanh” thì đùng một cái không ai được ra đường nếu chưa tiêm vaccine. Mà kể cả đã tiêm đủ 2 liều vaccine thì cũng không được ra đường sau 20h và cả tuần chỉ được đi chợ tối đa 2 lần.
Trả lời trên Lao Động, một người dân tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) lo lắng: “Tôi ở vùng xanh, theo quy định của Chính phủ là được đi lại, mua bán tự do, trở lại “bình thường mới”, nhưng tỉnh quy định như thế này thì quá khó cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ”.
Trớ trêu là thị trấn Phước Long là 1 trong số 30/64 đơn vị cấp xã được xác định là địa bàn “vùng xanh” ngay trong chính Quyết định này của UBND tỉnh Bạc Liêu. Nhưng cũng không ngoại lệ. “Vùng xanh” thì vẫn không được ra đường ban đêm, mỗi tuần vẫn chỉ được đi chợ tối đa 2 lần với điều kiện đã tiêm đủ 2 liều vaccine, rào chắn vẫn mọc lên để kiểm soát người ra vào chợ và người chưa tiêm vaccine thì không được ra đường bất kể ngày hay đêm.
Và tấm thẻ đi chợ - sản phẩm của giai đoạn quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội đầy “ám ảnh” ngày nào - bất ngờ quay trở lại như một minh chứng cho sự “bế tắc” trong việc cố gắng kiểm soát dịch COVID-19 bất thành ở Bạc Liêu.
Sự “bế tắc” thể hiện ngay chính tên gọi của quy định ban hành kèm theo quyết định mà nguyên nhân được xác định là “số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày”. Trong khi Nghị quyết 128 của Chính phủ yêu cầu các địa phương khoanh vùng ở phạm vi hẹp nhất có thể để áp dụng các biện pháp phòng dịch thì quyết định của tỉnh Bạc Liêu “đùng một phát” áp dụng quy định riêng này với quy mô toàn tỉnh. Mặc dù, ngay chính quyết định này đã đánh giá đến 30/64 địa phương cấp xã là “vùng xanh” và 22/64 đơn vị “vùng vàng”. Tức có đến hơn 81% đơn vị cấp xã thuộc khu vực an toàn hoặc tương đối an toàn theo tinh thần Nghị quyết 128.
Sự “bế tắc” ở chỗ, tinh thần Nghị quyết 128 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát tốt dịch COVID-19” thì với quy định này, Bạc Liêu đang cho thấy muốn mạnh tay theo chiến lược “Zero COVID” - điều mà cả các chuyên gia trong nước và quốc tế đều nhận định là không thể, nhất là với biến chủng Delta.
Tinh thần chủ đạo của Nghị quyết 128 là sự “thích ứng” và “linh hoạt”. Hiện thực hóa Nghị quyết 128 chính là vận dụng linh hoạt theo thực tế địa phương để hiện thực hóa được 2 chữ “thích ứng” mà người đứng đầu Chính phủ luôn nhấn mạnh. Nhưng quy định kiểu “1 mình 1 cõi” này của Bạc Liêu khó mà “thích ứng” với tinh thần Nghị quyết 128.
Sẽ không có gì đáng nói nếu tấm thẻ đi chợ hay những barie, rào chắn, chốt kiểm soát mọc lên để kiểm soát dịch bệnh ở “vùng đỏ” hay những khu phong tỏa. Nhưng ngay cả đến gần một nửa xã, phường “vùng xanh” mà người dân vẫn bị cấm ra đường, vẫn phát thẻ đi chợ 2 lần/tuần như cái thời thực hiện Chỉ thị 16+ ở vùng tâm dịch thì không chỉ là “quá mức cần thiết”, gây khó cho đời sống, sinh hoạt của người dân mà còn là quy định kỳ cục không hiểu nổi.