Bank: Siết nợ đủ rồi, lãi đủ rồi đấy

Anh Đào |

Ngân hàng lãi rất lớn, rất khủng, trong khi các doanh nghiệp thì rất đói nguồn vốn giá rẻ.

Lê Hồng Lưu, “khách hàng” của bank, một ngày tới đây để  nộp trả nợ góp định kỳ cho khoản vay mua chiếc Peugeot 5008 biển kiểm soát 30G-19xyz.

Từ ngân hàng bước ra. Lưu phát hiện chiếc xe của mình không cánh mà bay.

Nguyên do: Bên thu hồi nợ của nhà băng này đã thu giữ, đã cẩu xe của anh.

Lưu, vay 700 triệu để mua xe với thời hạn 60 tháng. Suốt từ tháng 6.2020, Lưu vẫn trả đều. Cho đến tháng 7 vừa qua, anh đi công tác và kẹt lại TP HCM do dịch bệnh bùng phát.

Lưu bị chậm nợ các tháng 7,8. Cho đến ngày 28.8, anh mới nộp đầy đủ tiền nợ (gốc lãi) kèm lãi phạt quá hạn. Ngày 4.9 Lưu nhận được thông báo nợ gốc quá hạn 4 ngày. Và ngày 10.9, anh bị giữ xe.

Khách hàng, quá hạn nợ 4 ngày, cẩu xe. Kết luận là với bank thì không đùa được.

Một báo cáo từ VNDirect cho biết trong nửa đầu năm 2021, tổng lợi nhuận ròng của 17 ngân hàng niêm yết tăng đến 55,5%. Lợi nhuận cực khủng, và trong khi đại dịch tàn phá các doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại buổi toạ đàm hôm 27.9 cho rằng phải có thêm giải pháp hỗ trợ dòng tiền cho các doanh nghiệp đang bị lỗ, bởi hiện tại “lỗ thì lấy gì để hưởng chính sách miễn giảm thuế?”.

Đúng như thế. Doanh nghiệp mà lỗ thì liệu các chính sách miễn giảm thuế còn có ý nghĩa gì nữa?

Và cái dòng tiền mà Chủ tịch Quốc hội nói tới, nên là nguồn vốn “giá cả hợp lý”.

Bởi, như chính Chủ tịch Quốc hội xác nhận: Dù Quốc hội đã phê duyệt và Chính phủ triển khai rất nhiều gói hỗ trợ, song quy mô còn nhỏ, đứng sau nhiều nước... Bởi “Chính sách tài khóa khiêm tốn, chính sách tiền tệ dưới mức trung bình do thực lực ta yếu, không có nhiều tiền”.

Giới nhà băng đã phần nào thực hiện lời hứa giảm lãi suất với khoảng 8.865 tỉ được giảm. Nhưng có lẽ, giờ là lúc cần đưa tiền vào nền kinh tế- một nguồn tiền rẻ.

TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Ngân hàng nhà nước giảm lãi suất cho vay với các doanh nghiệp theo hướng lãi suất cho vay không cao hơn 2% so với lãi suất huy động tiền gửi.

Mức chênh lệch 2% chắc chắn là sẽ gây ra tranh luận, nhưng nó đang phản ánh cơn khát vốn giá rẻ của các doanh nghiệp ở đầu tàu kinh tế.

Doanh nghiệp, thời điểm này đang rất cần nguồn tiền để phục hồi sản xuất, nhất là khi GDP quý 3 lần đầu tiên tăng trưởng âm so với cùng kỳ. Và nguồn vốn với lãi suất hợp lý cũng chính là cách thức hữu hiệu nhất để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, giúp họ mau chóng có dòng tiền trở lại.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Giảm lãi suất kiểu “thoa dầu gió”

Anh Đào |

Ngân hàng không biết lo cho người bạn của mình khi gặp nạn”- Một giám đốc doanh nghiệp thuỷ sản nói đầy ngậm ngùi trên Lao Động. Chẳng có người bạn nào khi ta ốm liệt giường thoi thóp mà lại mang “dầu gió” đến cả.

“Ngân hàng giảm lãi suất cho có mùa COVID-19, chẳng đáng gì hết trơn!”

Lan Hương |

“Mức giảm lãi suất chỉ mang tính động viên cho có, giống như mang dầu gió xoa cho người bị thương hàn. Nhiều doanh nghiệp không có niềm tin, ngân hàng đã không biết lo cho người bạn của mình khi gặp nạn. Người ta bảo khi gặp nạn mới biết ai là bạn” - ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng) cho biết.

Người mua nhà tủi thân khi bị ngân hàng từ chối giảm lãi suất

Gia Miêu |

Đại dịch COVID-19 kéo dài khiến mọi kế hoạch kinh tế đổ bể, những người vay tiền ngân hàng mua nhà đang chịu áp lực rất lớn trong bối cảnh ngân hàng vẫn chưa đồng ý giảm lãi suất.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giảm lãi suất kiểu “thoa dầu gió”

Anh Đào |

Ngân hàng không biết lo cho người bạn của mình khi gặp nạn”- Một giám đốc doanh nghiệp thuỷ sản nói đầy ngậm ngùi trên Lao Động. Chẳng có người bạn nào khi ta ốm liệt giường thoi thóp mà lại mang “dầu gió” đến cả.

“Ngân hàng giảm lãi suất cho có mùa COVID-19, chẳng đáng gì hết trơn!”

Lan Hương |

“Mức giảm lãi suất chỉ mang tính động viên cho có, giống như mang dầu gió xoa cho người bị thương hàn. Nhiều doanh nghiệp không có niềm tin, ngân hàng đã không biết lo cho người bạn của mình khi gặp nạn. Người ta bảo khi gặp nạn mới biết ai là bạn” - ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng) cho biết.

Người mua nhà tủi thân khi bị ngân hàng từ chối giảm lãi suất

Gia Miêu |

Đại dịch COVID-19 kéo dài khiến mọi kế hoạch kinh tế đổ bể, những người vay tiền ngân hàng mua nhà đang chịu áp lực rất lớn trong bối cảnh ngân hàng vẫn chưa đồng ý giảm lãi suất.