Bà bán rau và những vị khách F0 không biết tên, đang ở đâu đó

Anh Đào |

Mưu sinh có phải là một lý do để chúng ta có thể tặc lưỡi trước sự nguy hiểm của COVID-19?

Góc chợ Nguyễn Đổng Chi, Hà Nội có một người phụ nữ bán cá. Một cái thau nhỏ, ít tép đồng, dăm con cá bống, chục con cua… Người chồng sống ở Ninh Bình, ngày nào cũng từ tinh mơ ra bến sông mua cá tép gửi lên Hà Nội cho vợ bán.

Cuộc mưu sinh bòn tiền lẻ, mua tận gốc bán tận ngọn, cảnh ông ngâu bà ngâu đôi tháng mới gặp nhau một lần….Nhưng một buổi chợ như thế chỉ kiếm được 200 ngàn.

Ch, một phụ nữ ở Bắc Giang vừa bị phạt vì có hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.

Chồng bà từng tiếp xúc với người ở TP Chí Linh, Hải Dương, thuộc diện F1. Và bà Ch là F2, theo quy định, phải cách ly tại nhà.

Tin trên báo cho biết bà Ch bị phạt 7,5 triệu đồng vì trốn cách ly tại nhà.

Trốn đi đâu? Lên chợ Đò để… bán rau.

Nếu đặt hai câu chuyện này cạnh nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay rằng mức phạt 7,5 triệu, có nghĩa là bằng cả tháng ngồi chợ của một người “bán rau”.

Chúng ta rất dễ đồng ý, chẳng hạn việc Đông Triều, Quảng Ninh xử phạt 25 triệu đồng với người đàn ông băng rừng vượt suối trốn chốt cách ly, dù đang bị phong toả, để “đi xem mổ lợn”. Trong khi ai cũng cảm thấy “có gì đó” trong trường hợp bà bán rau.

Nhưng “xem mổ lợn” hay “bán rau”, dù khác hoàn toàn nhau về động cơ, nhưng thật ra đều chỉ mang tính lý do. Mà COVID-19 thì lây lan không chừa ai, không phân biệt giữa người đàn ông ngơ ngẩn “đi xem mổ lợn” hay một người phụ nữ lên chợ Đò bán rau vì mưu sinh.

Nếu điều đó chưa thuyết phục, thì đây, vừa sáng nay: một người phụ nữ phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi đi mổ ruột thừa. Đó là một người phụ nữ bán tỏi.

Nhìn lại lịch trình, cho thấy người phụ nữ 70 tuổi gần như cả ngày chỉ quẩn quanh ngoài ruộng và ở chợ. Nơi góc đường ven, lối bờ song rẽ vào, đằng sau là khu đất trống có một gốc cây đang đào dở, bên cạnh một ông hàng rau và một người bán chuối.

Nhưng đây là yếu tố khiến chúng ta choáng váng: Khách hàng của bà đa phần là khách lạ nên không biết tên, cũng chẳng biết ai vào ai cả.

Vậy là F0 là một ai đó, đang ở đâu đó.

Người đàn ông Đông Triều, trong vùng bị phong toả vượt chốt kiểm soát “đi xem mổ thịt lợn” xứng đáng bị phạt.

Người phụ nữ Hà Nội gian dối khai báo khi tiếp xúc F1 xứng đáng bị phạt.

Những thanh niên chơi game giữa vùng dịch xứng đang bị buộc cách ly và phải trả tiền.

Nhưng những người phụ nữ bán rau cũng phải vậy thôi. Bởi kể cả là mưu sinh, thì giờ cũng không phải là một lý do có thể chấp nhận được. Bởi đơn giản, COVID-19 không có mắt. Bởi không thể vì bất cứ lợi ích của bất cứ cá nhân nào mà vi phạm an toàn cộng đồng.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục xem xét trách nhiệm của bệnh nhân 2009 sau khi xử phạt hành chính

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục xem xét trách nhiệm của bệnh nhân 2009 sau khi xử phạt hành chính vì đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống người dân trên địa bàn.

Tối 29 Tết: Công bố 21 bệnh nhân mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 10.2 (29 Tết), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 21 ca mắc mới (BN2071-2091), trong đó có 20 ca ghi nhận trong nước: tại TP Hồ Chí Minh (1), Quảng Ninh (1), Gia Lai (4), Hải Dương (14) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân 2009 bị phạt 15 triệu đồng vì khai báo y tế không trung thực

Phạm Đông |

Do khai báo y tế không trung thực, ảnh hưởng đến công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch, bệnh nhân 2009 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị xử phạt 15 triệu đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tiếp tục xem xét trách nhiệm của bệnh nhân 2009 sau khi xử phạt hành chính

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục xem xét trách nhiệm của bệnh nhân 2009 sau khi xử phạt hành chính vì đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống người dân trên địa bàn.

Tối 29 Tết: Công bố 21 bệnh nhân mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 10.2 (29 Tết), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 21 ca mắc mới (BN2071-2091), trong đó có 20 ca ghi nhận trong nước: tại TP Hồ Chí Minh (1), Quảng Ninh (1), Gia Lai (4), Hải Dương (14) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân 2009 bị phạt 15 triệu đồng vì khai báo y tế không trung thực

Phạm Đông |

Do khai báo y tế không trung thực, ảnh hưởng đến công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch, bệnh nhân 2009 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị xử phạt 15 triệu đồng.