Chắc nhiều người sẽ thông cảm với thầy giáo T ở Cần Thơ khi một ngày xấu trời nào đó, ông được Hiệu trưởng gọi lên phòng làm việc, cho xem những tấm “ảnh nóng” của chính mình.
Và kèm theo, là biên bản với xác nhận của các giáo viên khác xác nhận đã nhìn thấy những hình ảnh khiêu dâm ấy trên hệ thống Google ảnh của email nhà trường.
Sự việc còn bị đẩy xa hơn nữa khi hiệu trưởng “báo công an” và thầy hiệu phó đã bị thu điện thoại, đã phải làm việc, phải trả lời, phải giải thích, phải đối diện với những hình ảnh xấu hổ của chính mình.
Theo thầy T, những ảnh “nude nửa thân dưới” là do chính ông chụp trong phòng tắm ở nhà riêng bằng điện thoại cá nhân. “Tôi chụp rồi xóa nhưng không ngờ bị đồng bộ hóa lên Google ảnh của email nhà trường”. Và vì “không biết đến việc điện thoại tự đồng bộ ảnh chụp từ điện thoại lên hệ thống Google ảnh”, cho nên, tai nạn đã xảy ra.
Thật xấu hổ quá. Thầy T- nạn nhân cho sự “không biết”, “không ngờ”. Và nếu có viết ra hai chữ “nạn nhân” này, thì có lẽ không thể không đặt câu hỏi “thủ phạm”: Thầy T, có lẽ là nạn nhân của chính mình, của những “góc khuất” trong mỗi con người.
Biết bao nhiêu vụ lộ “ảnh nóng”, clip nóng, đã biết bao nhiêu vụ bị tống tiền bằng những cái hình tự sướng như thế này. Và đáng lẽ ra, nó phải trở thành một bài giảng trong các tiết giáo dục công dân của các trường chứ không thể là chuyện thiên hạ, chỉ là để hóng, để tò mò, rồi một ngày, “góc khuất” của chính thầy giáo bị lộ ra trước bàn dân thiên hạ.
Thầy T không hiểu trong cuộc đôi co hôm nay, thầy có một lần suy nghĩ về cảm xúc của những đứa học trò. Không hiểu ngày mai thầy có dám nhìn vào mắt chúng?!
Mỗi con người có những góc khuất, những khoảng trống mà chính các quy phạm đạo đức, các thiết chế xã hội là thứ khuôn thước điều chỉnh suy nghĩ, hành vi để ít nhất nó không ảnh hưởng tới người khác, không gây hại, không làm loạn, không biến xã hội trở thành một... khu rừng.
Muốn để không xảy ra những vụ lộ “ảnh nóng”, những “clip cầu thang”, có lẽ, chỉ có một cách duy nhất là hạn chế tối đa những “khoảng tối”, những “góc khuất” trong mỗi người. Bởi ranh giới giữa riêng tư, giữa quyền cá nhân cho tới những scandal, sự xấu hổ, hay bê bối có khoảng cách là không có khoảng cách nào cả.