Ai có thể làm xấu “TP đáng sống” ngoài chính họ?

Anh Đào |

“Đau lòng”, “coi như ăn xin”...ngoặc kép là từ ngữ biểu cảm tâm trạng và sự bức bối của ông Dũng “lò vôi” khi “món quà”- một dự án làm sạch nước hồ hoàn toàn tự nguyện - bị gây khó. Nếu một dự án mang tính chất thiện nguyện, hiến tặng mà còn bị gây khó dễ thì liệu những dự án khác sẽ thế nào?

Chủ tịch Đà Nẵng đã “từ Hà Nội bay về” để triệu tập cuộc họp khẩn cấp xung quanh việc ông Dũng Lò vôi tuyên bố rút lại món quà tặng Đà Nẵng vì bị gây khó, vì “không có duyên” với TP được coi là “Đáng sống” ở VN.

Câu chuyện vừa đơn giản, vừa phức tạp. Ông Dũng hứa tặng Đà Nẵng hai dự án xử lý ô nhiễm hồ nước tại hồ Vĩnh Trung và hồ Thạc Gián ở mức độ “sạch đẹp có thể nuôi cá Koi”.

Là một người giữ chữ tín, nói là làm liền, ông Dũng “lò vôi” đã tiến hành khảo sát, và thiết bị, công nghệ, nhân lực... cũng đã được chuyển ra.

Nói ngay, đây là việc làm hoàn toàn tự nguyện, là tấm lòng, là “tặng chứ không phải kinh doanh”, là “không phải đi bán”. Và dự kiến tới 29.5, việc làm sạch hồ Vĩnh Trung sẽ xong, sẽ có thể thả cá.

Nhưng rồi thì ngay cả việc “tặng quà” cũng lại không hề...đơn giản.

Mọi sự tưởng xong hết rồi thì “Đà Nẵng lại đột ngột yêu cầu chuyển sang xử lý tại hồ khác” với lý do: “Họ nói nước tại hồ Vĩnh Trung và hồ Thạc Gián tốt rồi nên chỉ tôi qua làm chỗ hồ Bàu Trảng. Mà hồ Bàu Trảng thì tôi chưa nghiên cứu để làm”

Và quan trọng hơn, ông Dũng rút là bởi họ “coi tôi như ăn xin”.

Hôm qua, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xác nhận việc ông Dũng "lò vôi" rút “món quà” đã “ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, môi trường đầu tư của TP Đà Nẵng”. Ông Thơ yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, làm việc lại, triển khai thực hiện dự án như đề xuất ban đầu.

Không ai có thể “làm xấu” TP đáng sống ngoài chính một số quan chức trong bộ máy. Không ai có thể làm “ảnh hưởng đến môi trường đầu tư” ngoài chính cách hành xử không khác gì là “dội nước lạnh” vào nhiệt huyết.

Và một câu hỏi không thể đặt ra nếu với cách làm việc coi ngay cả việc tặng quà cũng “như ăn xin” thì các dự án khác sẽ thế nào.

Năm 2017 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ hai. Tuy vẫn nằm trong nhóm “rất tốt” nhưng so với thời kỳ liên tục dẫn đầu từ năm 2013 – 2016, họ đã để mất vị trí số một.

Và có lẽ, trường hợp món quà của ông Dũng "lò vôi" đang là một ví dụ cho thấy vị trí số 1 hay số 2 sẽ chỉ là thứ hạng ảo nếu không quyết liệt, rốt ráo nhiều vấn đề. Chẳng hạn “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” chỉ đứng thứ 20; “Cạnh tranh bình đẳng” nằm sâu ở vị trí 37. Chẳng hạn “Chi phí không chính thức”, “Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo thành phố” cũng còn... có nhiều ý kiến.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Ông Dũng "lò vôi" tạm dừng tặng 2 dự án: Đà Nẵng họp bất thường

Thanh Hải |

Trước tuyên bố tạm dừng việc tặng dự án xử lý ô nhiễm tại 2 hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián cho TP.Đà Nẵng của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò vôi") vì không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo TP, chiều 22.3, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triệu tập cuộc họp bất thường để xử lý.

Ông Dũng Lò Vôi muốn đầu tư ngàn tỉ vào xử lý nước thải tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 1.3, tham dự Toạ đàm mùa xuân 2019 do TP. Đà Nẵng tổ chức, ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch tập đoàn Đại Nam bày tỏ mong muốn được đầu tư dự án xử lý nước thải cho thành phố.

Ông Dũng Lò Vôi: “Tiền bạc là thứ gợi nhiều cảm xúc trong cuộc đời”

HOÀNG HƯNG |

“Tiền nhiều để làm gì ?” – câu hỏi được ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đặt ra trong phiên toà phân chia tài sản với vợ mình, đã làm nóng dư luận trong những ngày qua. Ông Huỳnh Uy Dũng (tên thân mật Dũng Lò Vôi) – chủ nhân Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (Bình Dương) – đã có góc nhìn về “tiền”, cũng khiến cộng đồng chú ý. Mới đây, chúng tôi tiếp tục được ông Dũng Lò Vôi chia sẻ thêm quan niệm của ông về “tiền bạc”, với nhiều thú vị không kém.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Dũng "lò vôi" tạm dừng tặng 2 dự án: Đà Nẵng họp bất thường

Thanh Hải |

Trước tuyên bố tạm dừng việc tặng dự án xử lý ô nhiễm tại 2 hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián cho TP.Đà Nẵng của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò vôi") vì không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo TP, chiều 22.3, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triệu tập cuộc họp bất thường để xử lý.

Ông Dũng Lò Vôi muốn đầu tư ngàn tỉ vào xử lý nước thải tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 1.3, tham dự Toạ đàm mùa xuân 2019 do TP. Đà Nẵng tổ chức, ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch tập đoàn Đại Nam bày tỏ mong muốn được đầu tư dự án xử lý nước thải cho thành phố.

Ông Dũng Lò Vôi: “Tiền bạc là thứ gợi nhiều cảm xúc trong cuộc đời”

HOÀNG HƯNG |

“Tiền nhiều để làm gì ?” – câu hỏi được ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đặt ra trong phiên toà phân chia tài sản với vợ mình, đã làm nóng dư luận trong những ngày qua. Ông Huỳnh Uy Dũng (tên thân mật Dũng Lò Vôi) – chủ nhân Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (Bình Dương) – đã có góc nhìn về “tiền”, cũng khiến cộng đồng chú ý. Mới đây, chúng tôi tiếp tục được ông Dũng Lò Vôi chia sẻ thêm quan niệm của ông về “tiền bạc”, với nhiều thú vị không kém.