8 mạng người trong một vụ cháy nhà là lời cảnh báo khẩn thiết

Lê Thanh Phong |

Vụ cháy căn nhà nằm trong hẻm 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TPHCM ngày 7.5 làm 8 người chết đã làm cho nhiều người giật mình nghĩ về căn nhà của mình và nhận ra mình đang sống trong một căn nhà tương tự như căn nhà bị cháy.

Ở TPHCM có rất nhiều căn nhà không an toàn về phòng cháy như vậy, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Đó là những căn nhà trong hẻm sâu, xe chữa cháy không thể vào được, thậm chí đưa ống nước chữa cháy vào còn khó khăn. Đối với những căn nhà đó, nếu bị cháy ở tầng dưới, coi như không có cửa thoát.

Rất nhiều người sống trong những căn nhà mất an toàn về phòng cháy, nhưng họ không có ý thức về điều đó. Không thấy mạng sống mình bị đe dọa khi có cháy nổ xảy ra.

Đáng sợ hơn, trong những căn nhà chật chội, trong khu dân cư mất an toàn về phòng cháy, có nhiều người làm cơ sở sản xuất, như làm cửa sắt, hàn gò, sử dụng hóa chất, chế biến hóa chất, những hoạt động rất dễ xảy ra cháy nổ.

Điển hình như vụ cháy vừa rồi tại quận 11, TPHCM, anh N.T.T - người may mắn thoát nạn cho biết, lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa mới nấu xong, không may làm đổ xuống sàn nhà, chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy nên gây ra cháy.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, căn nhà có tổng diện tích 126m2, kết cấu 1 trệt, 1 lầu, 1 lửng, nhà có 1 cửa trước, 1 cửa bên hông nhưng cửa hông bị khóa chặt.

Nhà sản xuất kinh doanh xi đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn cầy và dầu lửa, nhưng những người ở trong nhà xem thường về phòng cháy chữa cháy. Nếu có ý thức về đề phòng hỏa hoạn, không bao giờ khóa chặt cửa hông.

Có một điều đặt ra từ vụ cháy, đó là cơ sở này chưa có giấy phép. Chính quyền địa phương không kiểm soát được, không kiểm tra phòng cháy chữa cháy, nên mới có hậu quả 8 mạng người. Tại sao cơ sở này chưa có giấy phép, vẫn ngang nhiên hoạt động mà chính quyền không biết?

Thực tế này đặt ra cho chính quyền về trách nhiệm quản lý, cụ thể ở đây là an toàn cháy nổ trên địa bàn. Ít nhất, chính quyền phải nắm rõ các nhà dân nằm trong khu vực nguy hiểm, không có lối thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, để khuyến cáo dân, tổ chức các phương án phòng cháy.

Quan trọng hơn, đó là nắm rõ các cơ sở sản xuất trên địa bàn để kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, cơ sở nào không đạt tiêu chuẩn, không cấp phép hoạt động.

Không cấp phép là một việc, nhưng kiểm soát để không cho hoạt động chui là việc còn cần hơn.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cháy lớn phim trường ở quận 12, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Anh Tú |

Gần 17h30 chiều nay 8.5, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy tại phim trường trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM).

Nóng nhất 24h: Thông tin mới nhất về vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Thông tin mới nhất về vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM; Cách ly tập trung 37 nhân viên một sở ở Bắc Ninh liên quan ca COVID-19; Khởi tố nhóm đối tượng giết người trong tiệc sinh nhật ở An Giang...

Vụ cháy 8 người chết TPHCM: Gia đình mới dời cơ sở sản xuất đến từ ngày 2.5

Chân Phúc - Thanh Chân |

Liên quan đến vụ cháy nhà tại hẻm 47/58/2 đường Lạc Long Quân (phường 1, quận 11, TPHCM) vào chiều 7.5 khiến 8 người đang ở bên trong không kịp thoát ra và tử vong. Ngày 8.5, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, căn hộ này mới dời cơ sở sản xuất đến từ ngày 2.5 thì không may xảy ra sự cố đáng tiếc.

Vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM: Xác định danh tính nạn nhân thứ 8

Anh Tú |

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân thứ 8 trong vụ cháy hiện đã được xác định là cô Nguyễn Thị Y. L, sinh năm 1991, hiện đã có bằng thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm và đang đi dạy thêm trên địa bàn TPHCM. Hiện gia đình đang từ Cà Mau lên để đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

TPHCM: Cháy lớn phim trường ở quận 12, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Anh Tú |

Gần 17h30 chiều nay 8.5, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy tại phim trường trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM).

Nóng nhất 24h: Thông tin mới nhất về vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Thông tin mới nhất về vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM; Cách ly tập trung 37 nhân viên một sở ở Bắc Ninh liên quan ca COVID-19; Khởi tố nhóm đối tượng giết người trong tiệc sinh nhật ở An Giang...

Vụ cháy 8 người chết TPHCM: Gia đình mới dời cơ sở sản xuất đến từ ngày 2.5

Chân Phúc - Thanh Chân |

Liên quan đến vụ cháy nhà tại hẻm 47/58/2 đường Lạc Long Quân (phường 1, quận 11, TPHCM) vào chiều 7.5 khiến 8 người đang ở bên trong không kịp thoát ra và tử vong. Ngày 8.5, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, căn hộ này mới dời cơ sở sản xuất đến từ ngày 2.5 thì không may xảy ra sự cố đáng tiếc.

Vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM: Xác định danh tính nạn nhân thứ 8

Anh Tú |

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân thứ 8 trong vụ cháy hiện đã được xác định là cô Nguyễn Thị Y. L, sinh năm 1991, hiện đã có bằng thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm và đang đi dạy thêm trên địa bàn TPHCM. Hiện gia đình đang từ Cà Mau lên để đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.