6 chai bia, hai mạng người và sự thức tỉnh của cộng đồng

LÊ THANH PHONG |

“Tẩy chay” rượu bia khi cầm lái. Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe. Chúng tôi tuyệt đối không uống rượu bia khi lái xe...”... Đó là những dòng trạng thái, khẩu hiệu xuất hiện trên cộng đồng mạng hai ngày qua.

Và những lời kêu gọi: “Khi đã uống rượu bia thì nhất định không lái xe. Khi đang lái xe nhất định không đọc mail hay nhắn tin. Vì bạn có thể từ người lương thiện trở thành kẻ giết người trong tích tắc”.

Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, tai nạn nhiều đến nỗi con người ta chai lì cảm xúc. Ai cũng nghĩ rằng tai nạn sẽ chừa mình ra, rất ít ai biết rằng mỗi người là một “nạn nhân dự khuyết” mỗi khi ra đường.

Nhiều vụ tai nạn có nguyên nhân lái xe uống rượu bia, có vụ lái xe lao vào cả đoàn người.

Nhưng sau vụ lái xe đâm chết hai phụ nữ ở hầm Kim Liên (Hà Nội) đêm 1.5, sự phản đối uống rượu bia lái xe trở thành làn sóng. Nhiều người phẫn nộ, thương cảm, cũng không ít người tỏ thái độ ân hận vì bản thân cũng từng lái xe sau khi uống rượu, mặc dù chưa từng gây ra tai nạn. Đã có nhiều lời tự hứa thay đổi.

Phải chăng, cái chết tức tưởi của hai nạn nhân đã thức tỉnh được nhiều người.

Có thể vụ tai nạn đã gây chấn động đến tâm lý của cộng đồng, nhưng còn một điều nữa, nhiều người chắc thấy rõ, đó là chỉ một tích tắc mất kiểm soát, một người bình thường trở thành kẻ sát nhân.

Với hành vi say rượu bia lái xe gây án mạng, cuộc đời người đó bị lật sang một trang tối tăm, bất hạnh, phiền não. Có thể nói là mất tất cả, từ tiền bạc, thời gian, sức khỏe, cho đến các cơ hội thăng tiến bị chặn lại, thậm chí vướng vòng lao lý. Tài xế Lê Trung Hiếu, người gây tai nạn ở hầm Kim Liên, sinh năm 1980, đang ở tuổi sung sức để làm được nhiều việc cho mình và cho đời, nhưng phải bị mất hết chỉ vì 6 chai bia và một ít rượu.

Những người khác soi vào trường hợp này để suy nghĩ về chính bản thân mình. Có ai muốn tan tành sự nghiệp, muốn mất tất cả, muốn mang thân tù tội không, chắc chắn không. Vậy thì không thể vì một vài cốc bia hay chén rượu mà hủy hoại cuộc đời mình.

Và ai cũng có lương tâm, không muốn là người tước đoạt mạng sống của người khác. Cho nên, dù phải “đền tội” bằng hình phạt của pháp luật, thì cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh về hai mạng người vô tội mà chính mình đã cướp đi.

Sự thức tỉnh của cộng đồng là đáng mừng, nhưng để ngăn chặn tai nạn hiệu quả, phải bổ sung những quy định thật nghiêm, xử phạt thật nặng đối với người vi phạm.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Rác, tai nạn, ẩu đả... là sản phẩm của nghỉ lễ

LÊ THANH PHONG |

Tính chung cả 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, cả nước đã xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 96 người.

Tăng năng suất lao động là đòi hỏi của thời đại

Lê Thanh Phong |

Điều kiện và môi trường làm việc của nhà máy kém thì không thể có năng suất lao động cao, máy móc, dây chuyền công nghệ quá cũ thì công nhân có giỏi cũng không thể làm nhanh thay máy. Doanh nghiệp không đầu tư công nghệ, vẫn chỉ hô “cách mạng công nghiệp lần thứ tư” như khẩu hiệu, thì không thể có năng suất lao động cao.

30.4 không chỉ là ngày kỷ niệm

Lê Thanh Phong |

Ngày 30.4, Ngày thống nhất đất nước, là ngày "giang sơn thu về một mối". 44 năm qua, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày thống nhất, những trang sử được nhắc lại, hào hùng và đầy tự hào.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

"Phượt" bằng xe máy về quê đón Tết: Cần đặt sự an toàn lên hàng đầu

HỮU CHÁNH |

Dù hành trình vượt hàng trăm cây số về nhà đón Tết bằng xe máy mang đến nhiều trải nghiệm, nhưng mỗi người vẫn luôn phải đặt sự an toàn lên hàng đầu để tránh những vấn đề nan giải trên suốt quãng đường đi.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Rác, tai nạn, ẩu đả... là sản phẩm của nghỉ lễ

LÊ THANH PHONG |

Tính chung cả 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, cả nước đã xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 96 người.

Tăng năng suất lao động là đòi hỏi của thời đại

Lê Thanh Phong |

Điều kiện và môi trường làm việc của nhà máy kém thì không thể có năng suất lao động cao, máy móc, dây chuyền công nghệ quá cũ thì công nhân có giỏi cũng không thể làm nhanh thay máy. Doanh nghiệp không đầu tư công nghệ, vẫn chỉ hô “cách mạng công nghiệp lần thứ tư” như khẩu hiệu, thì không thể có năng suất lao động cao.

30.4 không chỉ là ngày kỷ niệm

Lê Thanh Phong |

Ngày 30.4, Ngày thống nhất đất nước, là ngày "giang sơn thu về một mối". 44 năm qua, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày thống nhất, những trang sử được nhắc lại, hào hùng và đầy tự hào.