Thầy giáo cũng ghi rõ thời gian nộp bài: Đừng vội nộp bài. Bởi thầy biết, có những bài tập mà em phải mất cả tuổi trẻ, thậm chí cả cuộc đời mới có thể làm xong.
“6 bài tập về nhà” hay nói đúng hơn là những lời nhắn nhủ này, được thầy giáo Đỗ Đức Anh bỏ trong phong bì để nhờ phụ huynh của lớp 10A9, Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM chuyển đến các con kèm lời nhắn: Phụ huynh có thể cùng con mình “giải quyết” ngay bài tập số 1.
Một cái ôm ngay cả khi kết quả học tập chưa được như ý. Một mùa hè “tận hưởng”... với “vui chơi”, rèn luyện kỹ năng mềm...
Thật chỉ có thể nói lời cảm ơn.
Nhớ năm ngoái, ĐB Quốc hội Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai) đã làm nóng nghị trường khi bà “nhìn thẳng vào sự thật”, rằng chúng ta đang theo kiểu “nhà nhà đào tạo thủ tướng, trường trường đào tạo bộ trưởng”. “Và kết quả là, học sinh chưa vào lớp 1 đã thuộc làu bảng cửu chương, nói tiếng nước ngoài như gió để thi tuyển đầu vào lớp 1. Bà Ksor H’Bơ Khăp cũng nhìn thấy “nguy cơ của giáo dục” là chỉ quan tâm tới trí tuệ mà bỏ qua cảm xúc và chả mấy chốc, con cháu chúng ta trở thành những con robot vô cảm, sống vị kỷ cá nhân, không dám tự chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình...
Hôm qua, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ có một phát biểu rất hay, rằng: “Khi các thầy cô thay đổi thì học sinh hạnh phúc. Khi học sinh hạnh phúc thì có lớp học hạnh phúc và điều đó cứ thế được nhân rộng ra”; rằng: Phải luôn thay đổi bởi chính sự thay đổi mới khơi dậy được bản sắc, sự khác biệt và sẽ là động lực.
Thay đổi trong giáo dục hay mang tới niềm vui, niềm hạnh phúc cho học trò suy cho cùng phải bắt đầu từ chính những người thầy với sự thấu hiểu và những hành động thực tế. Bởi nhiều khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là được “tận hưởng” mùa hè sau một năm học hành, thi cử quá nhiều căng thẳng, áp lực.