30.4 không chỉ là ngày kỷ niệm

Lê Thanh Phong |

Ngày 30.4, Ngày thống nhất đất nước, là ngày "giang sơn thu về một mối". 44 năm qua, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày thống nhất, những trang sử được nhắc lại, hào hùng và đầy tự hào.

Nhưng không chỉ tự hào và tụng ca những trang sử, mà còn đặt ra cho thế hệ hôm nay trách nhiệm với lịch sử. Những anh hùng, liệt sĩ ngã xuống, biết bao con người hy sinh xương máu để có thống nhất. Cái giá của độc lập, thống nhất không bao giờ là giá rẻ.

Cho nên, ngày 30.4 nhắc nhở chúng ta phải xây dựng đất nước xứng đáng với cái giá vô cùng to lớn đó. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ".

Ngày hôm nay không phải mục tiêu là ăn no mặc đủ, mà ăn ngon mặc đẹp và hơn thế nữa. Hơn thế nữa chính là kiến thiết quốc gia giàu mạnh, hùng cường, là xây dựng đất nước Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, tin cậy và hợp tác.

Soát xét lại 44 năm qua, chúng ta đã xây dựng đất nước có "đàng hoàng hơn", nhưng chưa "to đẹp hơn". Chúng ta đã tạo ra được những giá trị nhưng chưa tương xứng với tài nguyên quốc gia to lớn, trong đó có tài nguyên con người.

Việt Nam là một nước đổi mới mạnh mẽ trong mắt bạn bè quốc tế, nhưng vẫn còn tụt hậu, vẫn còn có khoảng cách khá xa với các nước tiên tiến. Vì vậy, cần có một sự thay đổi nhanh hơn, quyết tâm hơn, quyết liệt hơn. 

Muốn làm được điều đó, muốn có những chiến thắng vĩ đại trong xây dựng và phát triển đất nước như đại thắng mùa xuân 1975,   phải có một giá trị nền tảng như đã từng có, đó là tinh thần đoàn kết, muôn người một lòng. 

Mấy chục năm qua, có nhiều vết thương được hàn gắn, có nhiều khoảng cách được xích lại, có nhiều hố ngăn cách đã, đang và sẽ được lấp đầy.  Người Việt khắp nơi trên thế giới trở về và hướng về, nhưng lòng người một mối vẫn còn là ước vọng.

Để có đoàn kết và hòa hợp, mọi người cần mở lòng hơn để có sự đoàn kết thực sự, để làm nên giá trị và sức mạnh to lớn cho dân tộc. Sức mạnh của đoàn kết.

Vì thế, hãy mừng lễ thống nhất với tinh thần hướng về phía trước. Phải nhận thức rằng 30.4 không chỉ là ngày kỷ niệm, mà nhắc nhở chúng ta trách nhiệm xây dựng đất nước giàu mạnh, tiến bộ, văn minh, công dân Việt Nam được thụ hưởng các giá trị  tự do, dân chủ đích thực.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phố phường Hà Nội "vắng như chùa Bà Đanh" dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

Tuân Anh |

Hà Nội trong đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 trở nên vắng vẻ. Không còn cảnh tắc đường, chôn chân hàng giờ trên các tuyến phố.

Nghỉ lễ 30.4, 1.5, theo chân người dân lội đầm bắt cá cầu may

ANH ĐỨC |

Từ sáng sớm ngày 28.4, rất đông người dân ở xã Xuân Viên và các xã lân cận thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã nô nức về đầm vực để bắt cá. Đây là lễ hội truyền thống được UBND xã Xuân Viên tổ chức, mang đậm màu sắc dân gian độc đáo. Lễ hội được tổ chức hàng năm, mang tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư trong phát triển nông nghiệp nông thôn.

Sa Pa bụi mù mịt như một đại công trường trong dịp nghỉ lễ 30.4

Anh - Phương - Thế |

Nghỉ lễ 30.4, 1.5, lượng du khách đổ về Sa Pa ngày càng đông. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh một thành phố mù sương, nhiều người thất vọng, cho rằng Sa Pa đang "ngập trong bụi".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phố phường Hà Nội "vắng như chùa Bà Đanh" dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

Tuân Anh |

Hà Nội trong đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 trở nên vắng vẻ. Không còn cảnh tắc đường, chôn chân hàng giờ trên các tuyến phố.

Nghỉ lễ 30.4, 1.5, theo chân người dân lội đầm bắt cá cầu may

ANH ĐỨC |

Từ sáng sớm ngày 28.4, rất đông người dân ở xã Xuân Viên và các xã lân cận thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã nô nức về đầm vực để bắt cá. Đây là lễ hội truyền thống được UBND xã Xuân Viên tổ chức, mang đậm màu sắc dân gian độc đáo. Lễ hội được tổ chức hàng năm, mang tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư trong phát triển nông nghiệp nông thôn.

Sa Pa bụi mù mịt như một đại công trường trong dịp nghỉ lễ 30.4

Anh - Phương - Thế |

Nghỉ lễ 30.4, 1.5, lượng du khách đổ về Sa Pa ngày càng đông. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh một thành phố mù sương, nhiều người thất vọng, cho rằng Sa Pa đang "ngập trong bụi".