10 năm không phát hiện tham nhũng: Chẳng còn ai giật mình, xấu hổ nữa

Anh Đào |

Năm 2016, ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo đã từng phát biểu rằng hình như họ bao che cho nhau, không ai khai ra ai, họ dựa vào nhau, cùng nhau chia sẻ lợi ích theo kiểu dĩ hoà vi quý. Và bối cảnh của phát ngôn là báo cáo công tác tự kiểm tra nội bộ từ Hà Nội và TP HCM: Không phát hiện tham nhũng.

Hôm qua, Hà Nội, vẫn lại tuyên bố: “Chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào” qua công tác tự kiểm tra nội bộ. Mà đó là suốt từ 2009 đến tháng 6.2020. Tổng cộng hơn 10 năm.

Bởi tự kiểm tra không phát hiện trường hợp nào, nhưng qua thanh tra thì phát hiện sai phạm trên 3.597 tỉ đồng, từ 523 tập thể và 579 cá nhân bị xử lý hành chính.

Tự kiểm tra không phát hiện khi đã có 240 vụ/610 bị can bị điều tra về các hành vi tham nhũng...

Cũng cần nhắc lại một chuyện khó tin ở TP HCM: 10 năm có... 1 trường hợp kê khai tài sản không trung thực.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo năm đó đã nói đúng, rằng các công bố chưa sát với thực tế. Rằng: “Tham nhũng đang diễn ra hàng ngày ở khắp các tỉnh, thành phố, khắp các công việc, khắp các lĩnh vực, cử tri ai cũng biết điều đó”.

Và rằng: đưa ra một kết luận hoàn toàn không có tham nhũng thì đó là kết quả không đúng sự thật.

Năm 2017, Bí thư Thành uỷ TP HCM khi đó là ông Nguyễn Thiện Nhân cũng từng đúc kết công tác phòng chống tham nhũng bằng một cái “Ba không” và “Hai một”- cho thấy “chương trình lớn nhưng kết quả lại là con số 0.

Đó là: Hơn 37.000 bản kê khai thu nhập của cán bộ, công chức... Nhưng lại KHÔNG có ai bị xử lý.

Cả năm có 43 đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu và kết quả là KHÔNG xử lý trường hợp nào...

Thành phố 10 triệu dân, cả ngàn khiếu tố nhưng báo cáo kết luận CHƯA phát hiện tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Còn “Hai một” là công tác tự kiểm tra nội bộ chỉ phát hiện 1 trường hợp. Hoạt động thanh tra cũng phát hiện 1 trường hợp.

Và Bí thư bình luận: Đọc mà thấy giật mình”.

Giờ đây, công tác tự kiểm tra không khiến cử tri, nhân dân giật mình nữa. Khi mà sự hình thức, khi mà những KHÔNG, những CHƯA giờ được báo cáo thản nhiên như vậy.

Nhưng có lẽ, đã đến lúc xem xét lại hiệu lực hiệu quả, xem xét lại công tác tự kiểm tra nội bộ.

Bởi nếu 5 năm, 10 năm, 12 năm mà vẫn chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào, thì cần phải thay đổi về chất một “công tác” vừa yếu kém, vừa hình thức, vừa mất thời gian, vừa tốn tiền, lại làm mất niềm tin của người dân!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tham nhũng vặt: Từ chuyện ở dinh Bảo Đại đến 1/3 phải trả phí “bôi trơn”

Anh Đào |

Hơn 32% người dân cho biết phải trả phí “bôi trơn” để làm “sổ đỏ”. Đây không phải chỉ là “bức tranh kém tươi sáng”, đây chính là tham nhũng vặt, là “ghẻ ruồi”, rất ngứa ngáy khó chịu.

Hà Nội dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp

Tùng Giang |

UBND Thành phố Hà Nội dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực.

Những cán bộ "tham nhũng vặt" nên xấu hổ với đồng đội ngày đêm vì dân

Lê Thanh Phong |

Tham nhũng vặt, dù chỉ vài chục, vài trăm ngàn đồng cũng xử thẳng tay, đó mới thực sự giữ nghiêm phép nước. Vụ một số cán bộ công an thu phí căn cước công dân (CCCD) vượt mức bị đình chỉ ở Hải Phòng là ví dụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tham nhũng vặt: Từ chuyện ở dinh Bảo Đại đến 1/3 phải trả phí “bôi trơn”

Anh Đào |

Hơn 32% người dân cho biết phải trả phí “bôi trơn” để làm “sổ đỏ”. Đây không phải chỉ là “bức tranh kém tươi sáng”, đây chính là tham nhũng vặt, là “ghẻ ruồi”, rất ngứa ngáy khó chịu.

Hà Nội dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp

Tùng Giang |

UBND Thành phố Hà Nội dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực.

Những cán bộ "tham nhũng vặt" nên xấu hổ với đồng đội ngày đêm vì dân

Lê Thanh Phong |

Tham nhũng vặt, dù chỉ vài chục, vài trăm ngàn đồng cũng xử thẳng tay, đó mới thực sự giữ nghiêm phép nước. Vụ một số cán bộ công an thu phí căn cước công dân (CCCD) vượt mức bị đình chỉ ở Hải Phòng là ví dụ.