U22 Campuchia được đánh giá là đội bóng “lót đường” ở bảng A. Vì thế, rất nhiều người dự đoán một chiến thắng dành cho U22 Philippines. Thậm chí đội chủ nhà SEA Games 2019 được dự đoán sẽ đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt.
Thế nhưng nhìn vào diễn biến trận đấu, thì U22 Campuchia chơi sắc sảo hơn. Họ có thể ít hơn đối thủ ở thời lượng kiểm soát bóng, nhưng lại hơn trong các pha phối hợp, những động tác xử lý kỹ thuật và không kém ở kỹ năng kết thúc khi cơ hội đến.
U22 Campuchia dù không kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại là đội có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp 1. Phút 40, nhận đường chuyền từ pha đánh gót khéo léo của đồng đội, Keo Sokpheng lao xuống, đánh bại thủ môn đối phương trong pha đối mặt, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng xứ Chùa Tháp.
Bị dẫn trước, chủ nhà Philippines gia tăng sức ép rất lớn trong hiệp 2. Nhưng các pha tấn công của họ thiếu hẳn tính sáng tạo cũng như thiếu sự đột biến, nên không đủ để gây bất ngờ cho hàng thủ Campuchia.
Thế rồi khi mà hầu hết những người có mặt trên sân ngỡ như chiến thắng đã thuộc về đội khách, thì Philippines bất ngờ có bàn san bằng tỷ số, ở thời điểm mà các cầu thủ Campuchia dường như đã xuống sức, không còn đeo bám tốt như những phút trước đó.
Phút bù giờ thứ 4 hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Dennis Chung có cú ra chân trước vòng 16m50 giúp U22 Philippines gỡ hòa 1-1, qua đó giật lại 1 điểm đầy kịch tính.
Dù đánh mất chiến thắng ở những giây cuối của trận đấu, và không thể tạo nên cơn địa chấn ở ngày khai màn môn bóng đá nam SEA Games 2019, thế nhưng những gì mà U22 Campuchia thể hiện cho thấy họ không còn là đội bóng dễ đánh bại ở kì Đại hội này.