Tương lai khu đất dự án Công viên Hello Kitty nằm trên "đất vàng" thủ đô

Minh Ánh - Đức Minh |

Hà Nội - Nói về phần đất dự án Công viên Hello Kitty (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhấn mạnh, phần đất cần phải được trả về cho nhân dân. Hội Kiến trúc sư Hà Nội sẵn sàng cùng thành phố đề ra các thiết kế miễn phí, kêu gọi sự đóng góp của xã hội để biến nơi đây thành sân chơi 0 đồng cho trẻ em.

Đất dự án Hello Kitty là thành quả lao động của cộng đồng

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa chấm dứt hoạt động dự án tổ hợp công viên giải trí và phụ trợ tại 151, 153 Yên Phụ. Dự án có tên thương mại là Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi.

Được biết, lý do chấm dứt hoạt động dự án là nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm; đồng thời, doanh nghiệp cũng không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong 6 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Huy Ánh - Uỷ viên Thường vụ BCH Hội Kiến trúc sư Hà Nội tỏ ra phấn khởi trước quyết tâm lấy lại đất bỏ hoang để xây dựng không gian xanh của thành phố.

KTS Trần Huy Ánh vui mừng vì quyết tâm lấy lại đất hoang để xây dựng không gian xanh của thành phố Hà Nội. Ảnh: LĐO
KTS Trần Huy Ánh vui mừng vì quyết tâm lấy lại đất hoang để xây dựng không gian xanh của thành phố Hà Nội. Ảnh: Tô Thế

"Khu đất để xây dựng Công viên Hello Kitty vốn được hình thành từ việc đắp đê quai bên ngoài đê Yên Phụ. Những năm 1976-1977, rất nhiều học sinh, sinh viên thanh niên thủ đô đã ăn cơm nhà đi lao động, chuyển đất đắp đê mà nên. Khu đất là thành quả lao động của rất nhiều thế hệ thanh niên thủ đô, trong đó có tôi.

Sau khi đắp đê mới, khu vực này thành khu đất công, nhiều năm sau, cây xanh thảm cỏ mọc lên, một số không gian được tận dụng xây nhà của cơ quan quản lý đê điều, Ban Giải phóng mặt bằng thành phố. Một thời gian sau khi mở cửa, khu đất lại thành bãi đỗ xe của Khách sạn Thắng lợi, một số nhà hàng ăn uống cũng chiếm dụng và cuối cùng khu đất được rào lại và trở thành khu đất hoang phế" - ông Ánh kể.

Dự án công viên Hello Kitty được quây tôn nhiều năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Công viên Hello Kitty được quây tôn nhiều năm. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Ánh, Hà Nội đang khát không gian xanh. Vì vậy, thời gian qua, dự án xây dựng Công viên Hello Kitty ở khu đất này luôn được dư luận quan tâm, vì không biết khu đất sẽ trở thành công viên hay bất động sản tư nhân đầu tư dịch vụ giải trí.

Khu đất dự án nên như thế nào?

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhận định: "Quyết định thu hồi phần đất của dự án trên là một niềm vui của những người dân thủ đô và thế hệ thanh niên xã hội chủ nghĩa tham gia xây dựng công viên cách đây 40 năm. Tôi đánh giá, Hà Nội đang dần nhận ra giá trị của không gian xanh và nỗ lực xây dựng không gian công cộng cho thủ đô".

Ông cũng cho biết, nhận được tin vui này, nhiều kiến trúc sư Hà Nội tình nguyện đóng góp sức mình để thiết kế sân chơi cho cộng đồng địa phương, đồng thời hy vọng những phương án này sẽ được các cơ quan địa phương đón nhận.

Phía trong công viên cỏ cây mọc um tùm. Ảnh: Đức Minh
Phía trong công viên cỏ cây mọc um tùm. Ảnh: Đức Minh

Cùng quan điểm, kiến trúc sư Đinh Đăng Hải - Chuyên gia về không gian công cộng, Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam, cho biết: “Dựa trên nghiên cứu mới về diện tích không gian công cộng ở Hà Nội, tỉ lệ bình quân trên đầu người về diện tích không gian xanh của thành phố đang rất thấp, đặc biệt trong trung tâm đô thị là cực kỳ thấp. Ngoài ra, kỹ thuật xây dựng khi thực hiện các dự án cũng chưa được cao, trong khi người dân Hà Nội mong muốn có nhiều địa điểm xanh gần nhà".

KTS Đinh Đăng Hải - Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam. Ảnh: NVCC
KTS Đinh Đăng Hải - Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam. Ảnh: NVCC 

Vì vậy, ông Hải rất ủng hộ những ý kiến kêu gọi các bên tạo ra sân chơi công cộng miễn phí dành cho trẻ em. Ông cho rằng, bất cứ khu đất nào có khả năng chuyển đổi thành không gian xanh trong thành phố đều nên được thực hiện.

Trao đổi với Lao Động, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân bày tỏ sự phấn khởi nếu có các bên thiện nguyện tham gia xây dựng sân chơi công cộng miễn phí dành cho trẻ em tại khu đất xây dựng công viên Hello Kitty.

Tuy nhiên, ông Quân nhận định: "Khu đất trên đê Yên Phụ này đang có đan xen đất công và đất tư nên thành phố cho dừng dự án để các bên tham gia đấu thầu theo đúng quy định. Ngoài ra, khi các bên khác tham gia đầu tư, nên tiếp tục đi theo hướng xây dựng công viên vui chơi cho trẻ em theo đúng quy hoạch ban đầu".

Dự án vui chơi giải trí này nằm tại số 151, 153 Yên Phụ, Tây Hồ, quy mô khu đất gần 30.000 m2. Năm 2018, Hà Nội đã duyệt quy hoạch cho dự án, với 8 tầng và mật độ xây dựng 80%. Theo quyết định chủ trương đầu tư của TP Hà Nội, Công viên Hello Kitty dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn là khu đất trống được quây tôn.

Trước đó, năm 2016, Tập đoàn BRG và Công ty Sanrio Hong Kong đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển công viên giải trí với các nhân vật của Sanrio.

Minh Ánh - Đức Minh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh công viên Hello Kitty bị Hà Nội chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án

Vĩnh Hoàng |

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa ký văn bản về việc chấm dứt hoạt động dự án tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội làm chủ đầu tư.

Chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An thành bãi tập xe, sân bóng

Nguyễn Thúy |

Từng được ví như “lá phổi xanh” phía Tây Nam Thủ đô, sau nhiều năm chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) đang trở thành bãi tập xe, sân bóng, nơi trồng rau.

Vỉa hè công viên bị "nhấn chìm" bằng rác thải và ô tô đỗ vô tội vạ

Hải Danh |

Hà Nội – Trong khi cả thành phố đang mở đợt cao điểm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, thế nhưng, dọc vỉa hè cạnh Công viên hồ điều hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện hàng dài ô tô đỗ vô tội vạ cùng những "núi" rác thải làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.

Hiện trạng cây cầu được Bộ trưởng gợi ý "dùng tiền bán vải" để xây

Vân Trường |

Bắc Giang - Cầu Cẩm Lý bắc qua sông Lục Nam xây dựng từ năm 1979, đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dự án hơn 55.000 tỉ xin dừng khi tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW, Quảng Trị đã đầu tư gần 250 tỉ đồng để làm khu tái định cư và thu hồi hơn 56ha đất. Nhà đầu tư đến từ Thái Lan chỉ mới bỏ ra hơn 3 tỉ đồng thì đã đề nghị dừng thực hiện dự án.

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng: “Biến đổi văn hóa” để bảo tồn Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Trên hành trình níu giữ hơi thở của Chợ nổi Cái Răng, chúng tôi tìm đến nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng - người dành tâm huyết cả đời mình cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi ở Miền Tây. Đến nay, hơn 30 đầu sách mà ông viết ra, phần nhiều vẫn là về chợ nổi. Để rồi vào ngày mưa giữa tháng 6, trong không gian tri thức đó, ông đã chia sẻ với Lao Động những trăn trở, nghiền ngẫm của mình về hướng đi mới cho việc bảo tồn Chợ nổi Cái Răng.

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Một ôtô ở Hà Nội vi phạm tốc độ 1.551 lần trong 2 tháng

KHÁNH AN |

Một xe đầu kéo đã vi phạm tốc độ 1.551 lần trong tháng 3 và tháng 4.2023.

Cận cảnh công viên Hello Kitty bị Hà Nội chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án

Vĩnh Hoàng |

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa ký văn bản về việc chấm dứt hoạt động dự án tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội làm chủ đầu tư.

Chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An thành bãi tập xe, sân bóng

Nguyễn Thúy |

Từng được ví như “lá phổi xanh” phía Tây Nam Thủ đô, sau nhiều năm chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) đang trở thành bãi tập xe, sân bóng, nơi trồng rau.

Vỉa hè công viên bị "nhấn chìm" bằng rác thải và ô tô đỗ vô tội vạ

Hải Danh |

Hà Nội – Trong khi cả thành phố đang mở đợt cao điểm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, thế nhưng, dọc vỉa hè cạnh Công viên hồ điều hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện hàng dài ô tô đỗ vô tội vạ cùng những "núi" rác thải làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.