PODCAST: Thi lớp 10 đạt 56 điểm, món quà đặc biệt tặng mẹ nơi tâm dịch

HOÀNG MINH - HOÀI ANH - TƯỜNG VÂN |

Chắc hẳn cụm từ dịch bệnh COVID-19 đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam, hình ảnh những bác sĩ, điều dưỡng khoác bộ đồ bảo hộ trắng lên đường đi chống dịch cũng không còn xa lạ. Thế nhưng đối với những gia đình có thành viên làm bác sĩ, điều dưỡng, thì mỗi lần nghe tin người thân đi vào tâm dịch, là một lần lo lắng, bồn chồn. Và đối với Bùi Nguyễn Linh Uyên - học sinh Trường THCS Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội), cảm xúc ấy còn khó tả hơn gấp nhiều lần khi biết rằng mẹ mình – giảng viên Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Hải Linh sẽ đi hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang vào ngày 1.6.2021 – ngay trước thời điểm Uyên chuẩn bị thi vào lớp 10 khoảng 2 tuần. Thế nhưng, với mong muốn có một món quà để tiếp sức cho mẹ nơi tâm dịch, Linh Uyên đã coi đó là động lực để đạt điểm số cao nhất trường trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua.

“Em có lo cho mẹ, nhưng rồi em nghĩ rằng nếu mình đạt điểm cao thì sẽ là món quà tốt nhất dành cho mẹ” – đây là suy nghĩ và cũng là động lực để giúp Bùi Nguyễn Linh Uyên vượt qua kì thi lớp 10 với thành tích xuất sắc trong thời điểm mẹ đang công tác ở tâm dịch Bắc Giang. 56 điểm (Toán 9,5; Văn 8,5; Tiếng Anh 10, Lịch sử 10), món quà vô giá này giúp mẹ của Linh Uyên - bác sĩ Nguyễn Hải Linh hiểu được rằng, những lo lắng, bồn chồn ban đầu lại chính là thứ giúp niềm vui nhân lên gấp bội.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: live@laodong.vn.

HOÀNG MINH - HOÀI ANH - TƯỜNG VÂN
TIN LIÊN QUAN

PODCAST: Học online thâu đêm, du học sinh mòn mỏi chờ ngày trở lại trường

Ngọc Anh - Hoàng Minh |

Dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới khiến các du học sinh Việt tại các nước gặp không ít nguy hiểm. Chính vì vậy, bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái, đã có một làn sóng du học sinhViệt Nam về nước tránh dịch. Trở về Việt Nam, các du học sinh phải học online, tốn kém tiền bạc, và có không ít du học sinh đã bỏ cuộc tìm đến học ở các trường trong nước. Nhưng vẫn có khá đông du học sinh đang mòn mỏi chờ đợi ngày được trở lại trường và lo lắng những kế hoạch tương lai bị ngưng trệ. Hãy cùng lắng nghe những nỗi lòng khắc khoải của hai du học sinh là Linh San và Thục Lam sau khi trở về từ Mỹ và Anh trong Podcast hôm nay trên Báo Lao Động (laodong.vn).

PODCAST: Trượt cấp 3 vào trường công con sốc, bố mẹ "xoắn"

Linh Chi - Hoàng Minh |

Trượt cấp 3 có lẽ là 3 từ gây ám ảnh đối với bất cứ học sinh nào. Thế nhưng, phía ngoài cánh cửa trường công, tương lai của các bạn học sinh có khép lại? Câu trả lời chắc chắn là không, cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Quý vị hãy cùng lắng nghe tâm sự của bạn Dương Tú Anh, Bí thư lớp 11A3 trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội), cũng đã từng trượt cấp 3 nhưng đã nhanh chóng sốc lại tinh thần và biến thành động lực để tiếp tục theo đuổi việc học tập.

PODCAST: Nghẹn ngào tâm sự của nữ công nhân mang bầu trong khu cách ly

Thiên Bình - Linh Chi - Hoàng Minh |

Tỉnh Thái Nguyên đã đón được hơn 2.160 công nhân trở về từ Bắc Giang - vùng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để tiếp tục cách ly tại tỉnh, trong đó có cả những nữ công nhân đang mang bầu, có người đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Trước đó, họ đều trải qua những ngày dài tự cách ly tại phòng trọ chật hẹp. Đối với những nữ công nhân đang mang bầu việc được đón về khu cách ly của tỉnh cũng là một niềm vui và may mắn, bởi đường về nhà với họ đã gần hơn một chút.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

PODCAST: Học online thâu đêm, du học sinh mòn mỏi chờ ngày trở lại trường

Ngọc Anh - Hoàng Minh |

Dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới khiến các du học sinh Việt tại các nước gặp không ít nguy hiểm. Chính vì vậy, bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái, đã có một làn sóng du học sinhViệt Nam về nước tránh dịch. Trở về Việt Nam, các du học sinh phải học online, tốn kém tiền bạc, và có không ít du học sinh đã bỏ cuộc tìm đến học ở các trường trong nước. Nhưng vẫn có khá đông du học sinh đang mòn mỏi chờ đợi ngày được trở lại trường và lo lắng những kế hoạch tương lai bị ngưng trệ. Hãy cùng lắng nghe những nỗi lòng khắc khoải của hai du học sinh là Linh San và Thục Lam sau khi trở về từ Mỹ và Anh trong Podcast hôm nay trên Báo Lao Động (laodong.vn).

PODCAST: Trượt cấp 3 vào trường công con sốc, bố mẹ "xoắn"

Linh Chi - Hoàng Minh |

Trượt cấp 3 có lẽ là 3 từ gây ám ảnh đối với bất cứ học sinh nào. Thế nhưng, phía ngoài cánh cửa trường công, tương lai của các bạn học sinh có khép lại? Câu trả lời chắc chắn là không, cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Quý vị hãy cùng lắng nghe tâm sự của bạn Dương Tú Anh, Bí thư lớp 11A3 trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội), cũng đã từng trượt cấp 3 nhưng đã nhanh chóng sốc lại tinh thần và biến thành động lực để tiếp tục theo đuổi việc học tập.

PODCAST: Nghẹn ngào tâm sự của nữ công nhân mang bầu trong khu cách ly

Thiên Bình - Linh Chi - Hoàng Minh |

Tỉnh Thái Nguyên đã đón được hơn 2.160 công nhân trở về từ Bắc Giang - vùng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để tiếp tục cách ly tại tỉnh, trong đó có cả những nữ công nhân đang mang bầu, có người đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Trước đó, họ đều trải qua những ngày dài tự cách ly tại phòng trọ chật hẹp. Đối với những nữ công nhân đang mang bầu việc được đón về khu cách ly của tỉnh cũng là một niềm vui và may mắn, bởi đường về nhà với họ đã gần hơn một chút.