PODCAST: Tâm sự của "bóng hồng" lái những chuyến xe sinh tử vì COVID-19

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Nguyễn Thị Hà Nhi quê ở Bình Phước, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát ở TPHCM, cô đã xung phong tham gia vào các nhóm thiện nguyện hỗ trợ người dân mùa dịch. Cô gái trẻ sẵn sàng tham gia nấu cơm tình nguyện gửi vào các khu cách ly rồi trở thành một cô gái lái xe cứu thương 0 đồng. Và rồi những ngày đầu tháng 8, cô gái 9x ấy lại xuất hiện cùng những chuyến xe "mai táng 0 đồng". Giữa cơn bão dịch bệnh COVID-19, giữa những khó khăn chồng chất thì tình người, sự sẻ chia, nghĩa tình ở một cô gái như Hà Nhi lại càng được tỏa sáng, nhân rộng và xua tan phần nào sự sợ hãi về dịch bệnh.

"Cuộc sống vô thường quá! Giàu sang tiền tài, danh tiếng địa vị, lúc này thật sự vô nghĩa. Điều quan trọng và quý giá nhất chính là được ở bên người thân, được thấy họ bình an khỏe mạnh, được cùng họ ăn những bữa cơm thiếu thốn đủ thứ gia vị... Những ai đang còn được tận hưởng những điều này, hãy nhắc nhở bản thân cảm thấy biết ơn từng thứ mỗi ngày, bởi vì bạn chính là 1 trong những người thật sự may mắn đó!"- Đó là những dòng chia sẻ của Hà Nhi sau khi cô gái 9x mỗi ngày đều phải chứng kiến sự chia lìa của những bệnh nhân COVID-19 và người nhà của họ. Tận mắt chứng kiến sự "vô thường" đó, cô gái trẻ càng hiểu được và trân trọng hơn mỗi hơi thở, mỗi giờ phút còn được sống khoẻ mạnh tưởng chừng bình thường mà vô giá.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: live@laodong.vn.

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH
TIN LIÊN QUAN

PODCAST: Đưa con đi học, nữ công nhân không ngờ xa con 1 tháng vì COVID-19

NHÓM PV |

Chị Vũ Thị Duyên (38 tuổi, quê Thái Bình) - Công nhân CTCP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai, làm công nhân từ năm 2006, chị kết hôn rồi sau đó quyết định một mình nuôi con. Con trai chị lớn lên chẳng may bị rối loạn ngôn ngữ, chị phải đưa con đi học để cải thiện hơn một năm nay. Tuy nhiên, trong một buổi đi học thì con chị bị kẹt lại nhà cô giáo vì bị phong toả, không lâu sau đó nhà trọ nơi chị sống cũng bị cách ly. Vừa phải tạm nghỉ việc, vừa phải xa con, chị Duyên bộn bề với nỗi buồn và lo lắng trong đợt dịch COVID-19 này.

PODCAST: Gia đình có 17 F0 và 15 ngày chiến đấu vượt qua "đại nạn" COVID-19

NHÓM PV |

Dịch bệnh ở TPHCM đã diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khu vực bị phong toả và nhiều gia đình có người nhiễm COVID-19. Gia đình 3 thế hệ gồm 17 thành viên đều là F0 của anh Lâm Quân Trường (35 tuổi, ngụ phường 10, quận 10, TPHCM) là một gia đình đầy đặc biệt khi có cả những thành viên là bà bầu, trẻ nhỏ và người lớn tuổi đều mắc COVID-19. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa, là họ đã tự cách ly, điều trị tại nhà và cùng nhau vượt qua những ngày căng thẳng khi sống trong bệnh tật.

PODCAST: Ai mà chẳng có gia đình, nhưng ai cũng sợ thì lấy ai chống dịch?

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Sau 23h giờ đêm, khi nhiều người, nhiều gia đình đã yên giấc ngủ, đường phố im lìm không còn phương tiện qua lại, trong căn phòng trực Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 tiếng chuông điện thoại từ đường dây nóng vẫn reo không ngừng nghỉ... "Reng, reng, reng" - "Alô! Cấp cứu 115 xin nghe..." và sau đó những lời kêu cứu, những sự việc khẩn cấp cứ tìm đến liên hồi bên tai của những "tổng đài viên" trực tại Trung tâm Cấp cứu 115. Và trong số những người ngày đêm túc trực bên những chiếc điện thoại đó, những ngày gần đây xuất hiện 1 đội ngũ sinh viên, nhân viên văn phòng tình nguyện tham gia chống dịch... Họ đã cố gắng lắng nghe từng cuộc điện thoại, bởi vì mỗi cuộc điện thoại đều liên quan đến sinh mạng của con người.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

PODCAST: Đưa con đi học, nữ công nhân không ngờ xa con 1 tháng vì COVID-19

NHÓM PV |

Chị Vũ Thị Duyên (38 tuổi, quê Thái Bình) - Công nhân CTCP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai, làm công nhân từ năm 2006, chị kết hôn rồi sau đó quyết định một mình nuôi con. Con trai chị lớn lên chẳng may bị rối loạn ngôn ngữ, chị phải đưa con đi học để cải thiện hơn một năm nay. Tuy nhiên, trong một buổi đi học thì con chị bị kẹt lại nhà cô giáo vì bị phong toả, không lâu sau đó nhà trọ nơi chị sống cũng bị cách ly. Vừa phải tạm nghỉ việc, vừa phải xa con, chị Duyên bộn bề với nỗi buồn và lo lắng trong đợt dịch COVID-19 này.

PODCAST: Gia đình có 17 F0 và 15 ngày chiến đấu vượt qua "đại nạn" COVID-19

NHÓM PV |

Dịch bệnh ở TPHCM đã diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khu vực bị phong toả và nhiều gia đình có người nhiễm COVID-19. Gia đình 3 thế hệ gồm 17 thành viên đều là F0 của anh Lâm Quân Trường (35 tuổi, ngụ phường 10, quận 10, TPHCM) là một gia đình đầy đặc biệt khi có cả những thành viên là bà bầu, trẻ nhỏ và người lớn tuổi đều mắc COVID-19. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa, là họ đã tự cách ly, điều trị tại nhà và cùng nhau vượt qua những ngày căng thẳng khi sống trong bệnh tật.

PODCAST: Ai mà chẳng có gia đình, nhưng ai cũng sợ thì lấy ai chống dịch?

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Sau 23h giờ đêm, khi nhiều người, nhiều gia đình đã yên giấc ngủ, đường phố im lìm không còn phương tiện qua lại, trong căn phòng trực Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 tiếng chuông điện thoại từ đường dây nóng vẫn reo không ngừng nghỉ... "Reng, reng, reng" - "Alô! Cấp cứu 115 xin nghe..." và sau đó những lời kêu cứu, những sự việc khẩn cấp cứ tìm đến liên hồi bên tai của những "tổng đài viên" trực tại Trung tâm Cấp cứu 115. Và trong số những người ngày đêm túc trực bên những chiếc điện thoại đó, những ngày gần đây xuất hiện 1 đội ngũ sinh viên, nhân viên văn phòng tình nguyện tham gia chống dịch... Họ đã cố gắng lắng nghe từng cuộc điện thoại, bởi vì mỗi cuộc điện thoại đều liên quan đến sinh mạng của con người.