PODCAST: Những nỗi lo dài của thí sinh vùng dịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Linh Chi - Hoàng Minh |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 đã kết thúc, các học sinh lớp 12 vừa bước ra khỏi kỳ thi bắt đầu khoảng thời gian xả hơi, đợi điểm và háo hức giây phút được bước chân vào cánh cửa đại học. Thế nhưng, trái ngược với bạn bè, đây lại là khoảng thời gian đầy lo âu, căng thẳng và có cả một chút tủi thân của những học sinh phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Thuỳ Linh lắng nghe tâm sự của 3 trong số 26.000 học sinh đang chờ đợi để thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 6 - 7.8 tới đây.

Phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, sống ngay giữa tâm dịch với số ca nhiễm đang không ngừng tăng lên, các học sinh lớp 12 Thành phố Hồ Chí Minh lại càng thêm bất an. Nhớ lại ngày nhìn bạn bè đi thi về, có lẽ nhiều bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác tủi thân, lo lắng và cả một chút chán nản. Ngày kỳ thi kết thúc cũng là lúc bạn bè đã chính thức khép lại trang vở của 12 năm học phổ thông. Trong khi đó các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vẫn đang phải tiếp tục miệt mài ôn tập với những tập đề ôn luyện ngày càng dày thêm và kỳ thi quan trọng nhất vẫn đang ở phía trước.

Linh Chi - Hoàng Minh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang tổ chức ôn thi cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Bắc Giang tổ chức hình thức dạy học trực tuyến hoặc trực tiếp cho hơn 3.000 học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Đa số thí sinh này có hộ khẩu thường trú tại huyện Lục Ngạn, Lạng Giang và Tân Yên.

PODCAST: Thi lớp 10 đạt 56 điểm, món quà đặc biệt tặng mẹ nơi tâm dịch

HOÀNG MINH - HOÀI ANH - TƯỜNG VÂN |

Chắc hẳn cụm từ dịch bệnh COVID-19 đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam, hình ảnh những bác sĩ, điều dưỡng khoác bộ đồ bảo hộ trắng lên đường đi chống dịch cũng không còn xa lạ. Thế nhưng đối với những gia đình có thành viên làm bác sĩ, điều dưỡng, thì mỗi lần nghe tin người thân đi vào tâm dịch, là một lần lo lắng, bồn chồn. Và đối với Bùi Nguyễn Linh Uyên - học sinh Trường THCS Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội), cảm xúc ấy còn khó tả hơn gấp nhiều lần khi biết rằng mẹ mình – giảng viên Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Hải Linh sẽ đi hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang vào ngày 1.6.2021 – ngay trước thời điểm Uyên chuẩn bị thi vào lớp 10 khoảng 2 tuần. Thế nhưng, với mong muốn có một món quà để tiếp sức cho mẹ nơi tâm dịch, Linh Uyên đã coi đó là động lực để đạt điểm số cao nhất trường trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua.

PODCAST: Trượt cấp 3 vào trường công con sốc, bố mẹ "xoắn"

Linh Chi - Hoàng Minh |

Trượt cấp 3 có lẽ là 3 từ gây ám ảnh đối với bất cứ học sinh nào. Thế nhưng, phía ngoài cánh cửa trường công, tương lai của các bạn học sinh có khép lại? Câu trả lời chắc chắn là không, cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Quý vị hãy cùng lắng nghe tâm sự của bạn Dương Tú Anh, Bí thư lớp 11A3 trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội), cũng đã từng trượt cấp 3 nhưng đã nhanh chóng sốc lại tinh thần và biến thành động lực để tiếp tục theo đuổi việc học tập.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bắc Giang tổ chức ôn thi cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Bắc Giang tổ chức hình thức dạy học trực tuyến hoặc trực tiếp cho hơn 3.000 học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Đa số thí sinh này có hộ khẩu thường trú tại huyện Lục Ngạn, Lạng Giang và Tân Yên.

PODCAST: Thi lớp 10 đạt 56 điểm, món quà đặc biệt tặng mẹ nơi tâm dịch

HOÀNG MINH - HOÀI ANH - TƯỜNG VÂN |

Chắc hẳn cụm từ dịch bệnh COVID-19 đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam, hình ảnh những bác sĩ, điều dưỡng khoác bộ đồ bảo hộ trắng lên đường đi chống dịch cũng không còn xa lạ. Thế nhưng đối với những gia đình có thành viên làm bác sĩ, điều dưỡng, thì mỗi lần nghe tin người thân đi vào tâm dịch, là một lần lo lắng, bồn chồn. Và đối với Bùi Nguyễn Linh Uyên - học sinh Trường THCS Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội), cảm xúc ấy còn khó tả hơn gấp nhiều lần khi biết rằng mẹ mình – giảng viên Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Hải Linh sẽ đi hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang vào ngày 1.6.2021 – ngay trước thời điểm Uyên chuẩn bị thi vào lớp 10 khoảng 2 tuần. Thế nhưng, với mong muốn có một món quà để tiếp sức cho mẹ nơi tâm dịch, Linh Uyên đã coi đó là động lực để đạt điểm số cao nhất trường trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua.

PODCAST: Trượt cấp 3 vào trường công con sốc, bố mẹ "xoắn"

Linh Chi - Hoàng Minh |

Trượt cấp 3 có lẽ là 3 từ gây ám ảnh đối với bất cứ học sinh nào. Thế nhưng, phía ngoài cánh cửa trường công, tương lai của các bạn học sinh có khép lại? Câu trả lời chắc chắn là không, cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Quý vị hãy cùng lắng nghe tâm sự của bạn Dương Tú Anh, Bí thư lớp 11A3 trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội), cũng đã từng trượt cấp 3 nhưng đã nhanh chóng sốc lại tinh thần và biến thành động lực để tiếp tục theo đuổi việc học tập.