PODCAST: Gia đình có 17 F0 và 15 ngày chiến đấu vượt qua "đại nạn" COVID-19

NHÓM PV |

Dịch bệnh ở TPHCM đã diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khu vực bị phong toả và nhiều gia đình có người nhiễm COVID-19. Gia đình 3 thế hệ gồm 17 thành viên đều là F0 của anh Lâm Quân Trường (35 tuổi, ngụ phường 10, quận 10, TPHCM) là một gia đình đầy đặc biệt khi có cả những thành viên là bà bầu, trẻ nhỏ và người lớn tuổi đều mắc COVID-19. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa, là họ đã tự cách ly, điều trị tại nhà và cùng nhau vượt qua những ngày căng thẳng khi sống trong bệnh tật.

Bằng những tìm hiểu, những thông tin được giúp đỡ từ các y bác sĩ trên mạng xã hội và những chia sẻ của chính những F0 trước đó, mà gia đình gồm 17 người của anh Trường đã cùng nhau quyết tâm vượt qua "đại nạn" này. Khi mới bị nhiễm, các thành viên trong gia đình đều có những hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên sau đó, họ đã cùng nhau bình tâm trở lại, cùng nhau chiến đấu kiên cường vượt qua con virus quái ác này trong vòng 15 ngày.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: live@laodong.vn.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Trực tổng đài Cấp cứu 115 điều phối F0: Vừa đặt máy xuống là chuông lại reo

KHÁNH LINH |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở TPHCM, để đáp ứng nhu cầu xử lý cuộc gọi tăng cao tại Trung tâm Cấp cứu 115, đội ngũ thanh niên tình nguyện từ Thành đoàn TPHCM đã luôn có mặt tại Trung tâm Cấp cứu để triển khai hỗ trợ công việc trực tổng đài, tiếp nhận các thông tin và điều phối cấp cứu cho F0.

PODCAST: Giáo viên mầm non chật vật mưu sinh những ngày rời trường học

Nhóm PV |

Để phòng chống dịch COVID-19, các trường học đã buộc phải đóng cửa trong nhiều tháng liền, trong đó có cả những cơ sở mầm non. Khi cánh cửa trường học đóng lại vì dịch bệnh cũng là lúc khó khăn chồng chất khó khăn đối với các cơ sở mầm non tư thục, đặc biệt là với đội ngũ giáo viên của các trường mầm non. Những đợt dịch khiến học sinh nghỉ học tới vài tháng trời đã khiến cho nhiều giáo viên chật vật mưu sinh trang trải cho chính cuộc sống hàng ngày.

PODCAST: Ai mà chẳng có gia đình, nhưng ai cũng sợ thì lấy ai chống dịch?

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Sau 23h giờ đêm, khi nhiều người, nhiều gia đình đã yên giấc ngủ, đường phố im lìm không còn phương tiện qua lại, trong căn phòng trực Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 tiếng chuông điện thoại từ đường dây nóng vẫn reo không ngừng nghỉ... "Reng, reng, reng" - "Alô! Cấp cứu 115 xin nghe..." và sau đó những lời kêu cứu, những sự việc khẩn cấp cứ tìm đến liên hồi bên tai của những "tổng đài viên" trực tại Trung tâm Cấp cứu 115. Và trong số những người ngày đêm túc trực bên những chiếc điện thoại đó, những ngày gần đây xuất hiện 1 đội ngũ sinh viên, nhân viên văn phòng tình nguyện tham gia chống dịch... Họ đã cố gắng lắng nghe từng cuộc điện thoại, bởi vì mỗi cuộc điện thoại đều liên quan đến sinh mạng của con người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trực tổng đài Cấp cứu 115 điều phối F0: Vừa đặt máy xuống là chuông lại reo

KHÁNH LINH |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở TPHCM, để đáp ứng nhu cầu xử lý cuộc gọi tăng cao tại Trung tâm Cấp cứu 115, đội ngũ thanh niên tình nguyện từ Thành đoàn TPHCM đã luôn có mặt tại Trung tâm Cấp cứu để triển khai hỗ trợ công việc trực tổng đài, tiếp nhận các thông tin và điều phối cấp cứu cho F0.

PODCAST: Giáo viên mầm non chật vật mưu sinh những ngày rời trường học

Nhóm PV |

Để phòng chống dịch COVID-19, các trường học đã buộc phải đóng cửa trong nhiều tháng liền, trong đó có cả những cơ sở mầm non. Khi cánh cửa trường học đóng lại vì dịch bệnh cũng là lúc khó khăn chồng chất khó khăn đối với các cơ sở mầm non tư thục, đặc biệt là với đội ngũ giáo viên của các trường mầm non. Những đợt dịch khiến học sinh nghỉ học tới vài tháng trời đã khiến cho nhiều giáo viên chật vật mưu sinh trang trải cho chính cuộc sống hàng ngày.

PODCAST: Ai mà chẳng có gia đình, nhưng ai cũng sợ thì lấy ai chống dịch?

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Sau 23h giờ đêm, khi nhiều người, nhiều gia đình đã yên giấc ngủ, đường phố im lìm không còn phương tiện qua lại, trong căn phòng trực Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 tiếng chuông điện thoại từ đường dây nóng vẫn reo không ngừng nghỉ... "Reng, reng, reng" - "Alô! Cấp cứu 115 xin nghe..." và sau đó những lời kêu cứu, những sự việc khẩn cấp cứ tìm đến liên hồi bên tai của những "tổng đài viên" trực tại Trung tâm Cấp cứu 115. Và trong số những người ngày đêm túc trực bên những chiếc điện thoại đó, những ngày gần đây xuất hiện 1 đội ngũ sinh viên, nhân viên văn phòng tình nguyện tham gia chống dịch... Họ đã cố gắng lắng nghe từng cuộc điện thoại, bởi vì mỗi cuộc điện thoại đều liên quan đến sinh mạng của con người.