PODCAST: Dùng sức trẻ chống dịch để thanh xuân trôi qua không lãng phí

Linh Chi - Hoàng Minh |

Khi COVID-19 xuất hiện, chống dịch như chống giặc, đã có biết bao những sinh viên tình nguyện không ngại sự hiểm nguy để đăng ký đi vào tâm dịch. Dù biết là có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào nhưng họ vẫn mong mỏi đóng góp một phần dù nhỏ bé vào công cuộc đẩy lùi dịch COVID-19.

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ một email của bạn Lê Duy Khôi (đang sinh sống tại TPHCM) gửi đến Báo Lao Động với mong muốn được chia sẻ những câu chuyện Khôi đã trải qua trong suốt quá trình tình nguyện chống dịch. Khi chia sẻ về những câu chuyện của mình, Khôi nói cho đến tận bây giờ vẫn giấu gia đình về việc tham gia tình nguyện. Nhưng với Khôi, việc chia sẻ nhiều câu chuyện cảm động để truyền cảm hứng kêu gọi thêm nhiều bạn trẻ tham gia vào công cuộc chống dịch COVID-19 là điều cần thiết hơn cả.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: live@laodong.vn.

Linh Chi - Hoàng Minh
TIN LIÊN QUAN

PODCAST: "Mặc đồ bảo hộ kết nạp Đảng trực tuyến là kỷ niệm không thể quên"

Nhóm PV |

Dịch COVID-19 bùng phát, đã có rất nhiều tình nguyện viên là những sinh viên muốn dùng tuổi trẻ của mình để cùng các lực lượng tuyến đầu chạy đua với thời gian đánh đuổi con virus vô hình. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Thuỳ Linh lắng nghe tâm sự của một nữ sinh viên tình nguyện Bùi Mỹ Anh - sinh năm 1997 hiện đang là sinh viên ngành Y Đa khoa, trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Mỹ Anh đã có một buổi lễ kết nạp Đảng rất đặc biệt, khi cô đang xung phong tình nguyện chống dịch.

PODCAST: Ai mà chẳng có gia đình, nhưng ai cũng sợ thì lấy ai chống dịch?

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Sau 23h giờ đêm, khi nhiều người, nhiều gia đình đã yên giấc ngủ, đường phố im lìm không còn phương tiện qua lại, trong căn phòng trực Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 tiếng chuông điện thoại từ đường dây nóng vẫn reo không ngừng nghỉ... "Reng, reng, reng" - "Alô! Cấp cứu 115 xin nghe..." và sau đó những lời kêu cứu, những sự việc khẩn cấp cứ tìm đến liên hồi bên tai của những "tổng đài viên" trực tại Trung tâm Cấp cứu 115. Và trong số những người ngày đêm túc trực bên những chiếc điện thoại đó, những ngày gần đây xuất hiện 1 đội ngũ sinh viên, nhân viên văn phòng tình nguyện tham gia chống dịch... Họ đã cố gắng lắng nghe từng cuộc điện thoại, bởi vì mỗi cuộc điện thoại đều liên quan đến sinh mạng của con người.

PODCAST: Vì Sài gòn yêu thương, chúng tôi nấu 5.000 suất ăn/ngày

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

"Lần kỷ lục bạn nấu là bao nhiêu suất ăn một ngày? Tôi cùng 2 anh bạn là 3 người bếp chính, chúng tôi nấu hơn 5000 suất/ngày, hay nói đúng hơn mỗi người chúng tôi nấu hơn 1.600 suất/ngày. Và thế là hơn 150.000 suất ăn trong 50 ngày liên tiếp đã gửi cho Sài Gòn yêu thương…" Đó là những dòng nhật ký của anh Bùi Thanh Tùng - 1 trong 3 bếp chính của một bếp ăn thiện nguyện đã nấu hàng trăm ngàn suất ăn để tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch tại TPHCM - Căn bếp của Trung tâm công tác xã hội (Thành Đoàn TPHCM).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

PODCAST: "Mặc đồ bảo hộ kết nạp Đảng trực tuyến là kỷ niệm không thể quên"

Nhóm PV |

Dịch COVID-19 bùng phát, đã có rất nhiều tình nguyện viên là những sinh viên muốn dùng tuổi trẻ của mình để cùng các lực lượng tuyến đầu chạy đua với thời gian đánh đuổi con virus vô hình. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Thuỳ Linh lắng nghe tâm sự của một nữ sinh viên tình nguyện Bùi Mỹ Anh - sinh năm 1997 hiện đang là sinh viên ngành Y Đa khoa, trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Mỹ Anh đã có một buổi lễ kết nạp Đảng rất đặc biệt, khi cô đang xung phong tình nguyện chống dịch.

PODCAST: Ai mà chẳng có gia đình, nhưng ai cũng sợ thì lấy ai chống dịch?

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Sau 23h giờ đêm, khi nhiều người, nhiều gia đình đã yên giấc ngủ, đường phố im lìm không còn phương tiện qua lại, trong căn phòng trực Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 tiếng chuông điện thoại từ đường dây nóng vẫn reo không ngừng nghỉ... "Reng, reng, reng" - "Alô! Cấp cứu 115 xin nghe..." và sau đó những lời kêu cứu, những sự việc khẩn cấp cứ tìm đến liên hồi bên tai của những "tổng đài viên" trực tại Trung tâm Cấp cứu 115. Và trong số những người ngày đêm túc trực bên những chiếc điện thoại đó, những ngày gần đây xuất hiện 1 đội ngũ sinh viên, nhân viên văn phòng tình nguyện tham gia chống dịch... Họ đã cố gắng lắng nghe từng cuộc điện thoại, bởi vì mỗi cuộc điện thoại đều liên quan đến sinh mạng của con người.

PODCAST: Vì Sài gòn yêu thương, chúng tôi nấu 5.000 suất ăn/ngày

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

"Lần kỷ lục bạn nấu là bao nhiêu suất ăn một ngày? Tôi cùng 2 anh bạn là 3 người bếp chính, chúng tôi nấu hơn 5000 suất/ngày, hay nói đúng hơn mỗi người chúng tôi nấu hơn 1.600 suất/ngày. Và thế là hơn 150.000 suất ăn trong 50 ngày liên tiếp đã gửi cho Sài Gòn yêu thương…" Đó là những dòng nhật ký của anh Bùi Thanh Tùng - 1 trong 3 bếp chính của một bếp ăn thiện nguyện đã nấu hàng trăm ngàn suất ăn để tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch tại TPHCM - Căn bếp của Trung tâm công tác xã hội (Thành Đoàn TPHCM).