PODCAST: Đưa con đi học, nữ công nhân không ngờ xa con 1 tháng vì COVID-19

NHÓM PV |

Chị Vũ Thị Duyên (38 tuổi, quê Thái Bình) - Công nhân CTCP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai, làm công nhân từ năm 2006, chị kết hôn rồi sau đó quyết định một mình nuôi con. Con trai chị lớn lên chẳng may bị rối loạn ngôn ngữ, chị phải đưa con đi học để cải thiện hơn một năm nay. Tuy nhiên, trong một buổi đi học thì con chị bị kẹt lại nhà cô giáo vì bị phong toả, không lâu sau đó nhà trọ nơi chị sống cũng bị cách ly. Vừa phải tạm nghỉ việc, vừa phải xa con, chị Duyên bộn bề với nỗi buồn và lo lắng trong đợt dịch COVID-19 này.

Đồng Nai hiện đang là một tỉnh công nghiệp đông công nhân lao động, nhưng sự khắc nghiệt của dịch bệnh COVID-19 đã buộc hàng loạt doanh nghiệp phải tạm đóng cửa, kéo theo đời sống của hàng trăm ngàn công nhân lâm vào cảnh khó khăn cùng cực.

Len lỏi trong mỗi con hẻm, mỗi khu nhà trọ là rất nhiều câu chuyện về sự cơ cực của công nhân, khi họ đang phải đơn độc trong cuộc chiến chống chọi với đại dịch. Không chỉ chị Duyên, hiện nay còn rất nhiều trường hợp công nhân lao động tỉnh Đồng Nai sinh sống trong khu vực cách ly phong toả đang rất khó khăn. Và ước mong được đoàn tụ với gia đình, ăn cùng nhau bữa cơm nóng hổi, hay được làm việc trở lại của chị Duyên cũng chính là mong ước của hàng ngàn người lao động hiện nay.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: live@laodong.vn.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Cách để giữ an toàn khi khám bệnh tại bệnh viện trong đại dịch COVID-19

ánh nhiên (Theo Boldsky) |

Bệnh viện là môi trường được cho là dễ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, vì vậy để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ khi phải đến bệnh viện mùa dịch bạn cần lưu ý những việc sau.

PODCAST: Ai mà chẳng có gia đình, nhưng ai cũng sợ thì lấy ai chống dịch?

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Sau 23h giờ đêm, khi nhiều người, nhiều gia đình đã yên giấc ngủ, đường phố im lìm không còn phương tiện qua lại, trong căn phòng trực Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 tiếng chuông điện thoại từ đường dây nóng vẫn reo không ngừng nghỉ... "Reng, reng, reng" - "Alô! Cấp cứu 115 xin nghe..." và sau đó những lời kêu cứu, những sự việc khẩn cấp cứ tìm đến liên hồi bên tai của những "tổng đài viên" trực tại Trung tâm Cấp cứu 115. Và trong số những người ngày đêm túc trực bên những chiếc điện thoại đó, những ngày gần đây xuất hiện 1 đội ngũ sinh viên, nhân viên văn phòng tình nguyện tham gia chống dịch... Họ đã cố gắng lắng nghe từng cuộc điện thoại, bởi vì mỗi cuộc điện thoại đều liên quan đến sinh mạng của con người.

PODCAST: Vì Sài gòn yêu thương, chúng tôi nấu 5.000 suất ăn/ngày

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

"Lần kỷ lục bạn nấu là bao nhiêu suất ăn một ngày? Tôi cùng 2 anh bạn là 3 người bếp chính, chúng tôi nấu hơn 5000 suất/ngày, hay nói đúng hơn mỗi người chúng tôi nấu hơn 1.600 suất/ngày. Và thế là hơn 150.000 suất ăn trong 50 ngày liên tiếp đã gửi cho Sài Gòn yêu thương…" Đó là những dòng nhật ký của anh Bùi Thanh Tùng - 1 trong 3 bếp chính của một bếp ăn thiện nguyện đã nấu hàng trăm ngàn suất ăn để tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch tại TPHCM - Căn bếp của Trung tâm công tác xã hội (Thành Đoàn TPHCM).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cách để giữ an toàn khi khám bệnh tại bệnh viện trong đại dịch COVID-19

ánh nhiên (Theo Boldsky) |

Bệnh viện là môi trường được cho là dễ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, vì vậy để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ khi phải đến bệnh viện mùa dịch bạn cần lưu ý những việc sau.

PODCAST: Ai mà chẳng có gia đình, nhưng ai cũng sợ thì lấy ai chống dịch?

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Sau 23h giờ đêm, khi nhiều người, nhiều gia đình đã yên giấc ngủ, đường phố im lìm không còn phương tiện qua lại, trong căn phòng trực Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 tiếng chuông điện thoại từ đường dây nóng vẫn reo không ngừng nghỉ... "Reng, reng, reng" - "Alô! Cấp cứu 115 xin nghe..." và sau đó những lời kêu cứu, những sự việc khẩn cấp cứ tìm đến liên hồi bên tai của những "tổng đài viên" trực tại Trung tâm Cấp cứu 115. Và trong số những người ngày đêm túc trực bên những chiếc điện thoại đó, những ngày gần đây xuất hiện 1 đội ngũ sinh viên, nhân viên văn phòng tình nguyện tham gia chống dịch... Họ đã cố gắng lắng nghe từng cuộc điện thoại, bởi vì mỗi cuộc điện thoại đều liên quan đến sinh mạng của con người.

PODCAST: Vì Sài gòn yêu thương, chúng tôi nấu 5.000 suất ăn/ngày

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

"Lần kỷ lục bạn nấu là bao nhiêu suất ăn một ngày? Tôi cùng 2 anh bạn là 3 người bếp chính, chúng tôi nấu hơn 5000 suất/ngày, hay nói đúng hơn mỗi người chúng tôi nấu hơn 1.600 suất/ngày. Và thế là hơn 150.000 suất ăn trong 50 ngày liên tiếp đã gửi cho Sài Gòn yêu thương…" Đó là những dòng nhật ký của anh Bùi Thanh Tùng - 1 trong 3 bếp chính của một bếp ăn thiện nguyện đã nấu hàng trăm ngàn suất ăn để tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch tại TPHCM - Căn bếp của Trung tâm công tác xã hội (Thành Đoàn TPHCM).