PODCAST: "Cha mẹ ơi hãy vững tin, hết dịch con sẽ trở về mạnh khỏe!"

Nhóm PV |

Trong những thời khắc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người trẻ sẵn sàng lên đường tình nguyện tham gia chống dịch. Ở họ, mỗi người một câu chuyện, trong số đó có người giấu cha mẹ để được chung sức chiến đấu chống dịch. Tất cả vì một khát vọng cống hiến, với một mục tiêu “chân cứng đá mềm”. Để rồi sau chặng hành trình đặc biệt đó, nỗi nhớ, niềm thương, tất cả được gói ghém trong hai từ kỉ niệm.

"Khi tổ quốc cần ... ta biết sống xa nhau"- lắng nghe lời hiệu triệu từ chính trái tim mình, trong những ngày dịch bệnh COVID - 19 phức tạp, nhiều bạn trẻ đã không ngại thách thức, khoác balo, tình nguyện lên đường chống dịch. Có thể, họ bỏ sau lưng giọt nước mắt của mẹ, sự lo lắng của cha để hướng đến ngọn sóng lòng đang vỗ vì đất nước. Thế nhưng, ẩn sau vẻ tự tin lạc quan vẫn có những góc thầm kín, nỗi niềm nhớ gia đình, nhớ bữa cơm đoàn viên. Tin rằng, với sự quyết tâm của toàn đất nước, một ngày không xa, khi dịch bệnh qua đi, bên mâm cơm đoàn tụ, với nụ cười hạnh phúc những chiến sĩ áo trắng sẽ hãnh diện kể về những tháng ngày ý nghĩa của bản thân.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: live@laodong.vn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

PODCAST: “Lời thú tội" ngọt ngào của “chiến binh” chống dịch COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Nguyễn Công Minh – chàng sinh viên ngành Dược, Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM đã đón một sinh nhật đặc biệt ở tuổi 23 trong lúc làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Mong ước trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người nhưng vì một số lí do mà Minh rẽ hướng sang học ngành Dược, chính vì thế, đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội, là điểm vàng trong sự nghiệp của Minh.


PODCAST: Nghẹn ngào tâm sự của nữ công nhân mang bầu trong khu cách ly

Thiên Bình - Linh Chi - Hoàng Minh |

Tỉnh Thái Nguyên đã đón được hơn 2.160 công nhân trở về từ Bắc Giang - vùng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để tiếp tục cách ly tại tỉnh, trong đó có cả những nữ công nhân đang mang bầu, có người đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Trước đó, họ đều trải qua những ngày dài tự cách ly tại phòng trọ chật hẹp. Đối với những nữ công nhân đang mang bầu việc được đón về khu cách ly của tỉnh cũng là một niềm vui và may mắn, bởi đường về nhà với họ đã gần hơn một chút.

PODCAST: Hành trình cứu chữa bệnh nhân nặng mắc COVID-19 thoát cửa tử thần

THẢO ANH - HOÀNG MINH |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - nơi 17 tháng qua liên tục điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ấy, bóng áo xanh tất tả ngược xuôi trong những bộ đồ bảo hộ ngột ngạt, kín mít; những thao tác can thiệp khẩn trương nhưng vô cùng tỉ mỉ, chuẩn xác... Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có nhiều đêm trắng như thế để giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 từ tay tử thần. Hãy lắng nghe hành trình cứu chữa bệnh nhân nặng, thai phụ mắc COVID-19 thoát cửa tử thần trong Podcast hôm nay trên Báo Lao Động (laodong.vn).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

PODCAST: “Lời thú tội" ngọt ngào của “chiến binh” chống dịch COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Nguyễn Công Minh – chàng sinh viên ngành Dược, Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM đã đón một sinh nhật đặc biệt ở tuổi 23 trong lúc làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Mong ước trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người nhưng vì một số lí do mà Minh rẽ hướng sang học ngành Dược, chính vì thế, đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội, là điểm vàng trong sự nghiệp của Minh.


PODCAST: Nghẹn ngào tâm sự của nữ công nhân mang bầu trong khu cách ly

Thiên Bình - Linh Chi - Hoàng Minh |

Tỉnh Thái Nguyên đã đón được hơn 2.160 công nhân trở về từ Bắc Giang - vùng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để tiếp tục cách ly tại tỉnh, trong đó có cả những nữ công nhân đang mang bầu, có người đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Trước đó, họ đều trải qua những ngày dài tự cách ly tại phòng trọ chật hẹp. Đối với những nữ công nhân đang mang bầu việc được đón về khu cách ly của tỉnh cũng là một niềm vui và may mắn, bởi đường về nhà với họ đã gần hơn một chút.

PODCAST: Hành trình cứu chữa bệnh nhân nặng mắc COVID-19 thoát cửa tử thần

THẢO ANH - HOÀNG MINH |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - nơi 17 tháng qua liên tục điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ấy, bóng áo xanh tất tả ngược xuôi trong những bộ đồ bảo hộ ngột ngạt, kín mít; những thao tác can thiệp khẩn trương nhưng vô cùng tỉ mỉ, chuẩn xác... Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có nhiều đêm trắng như thế để giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 từ tay tử thần. Hãy lắng nghe hành trình cứu chữa bệnh nhân nặng, thai phụ mắc COVID-19 thoát cửa tử thần trong Podcast hôm nay trên Báo Lao Động (laodong.vn).