PODCAST: 10 ngày, 20m2, tự cách ly và câu chuyện chiến đấu với COVID-19

NHÓM PV |

10 ngày tự cách ly trong căn phòng 20m2, tự mình chiến đấu với những cơn đau, cơn sốt, những lúc "ngồi không nổi phải bò lên để ăn" do mắc COVID-19 nhưng anh Kevin Do - Việt Kiều tại California (Mỹ) vẫn không hề lùi bước.

"Phản xạ con người bình thường ai cũng sợ chết, nhưng lúc đó tôi cảm nhận rằng tôi phải cố gắng, tôi phải cố gắng lên, tự động con người mình có sức mạnh chống lại mọi thứ...". Khi chia sẻ câu chuyện của mình với PV Báo Lao Động, từng câu nói của anh Kevin Do vẫn chứa đựng một tinh thần mạnh mẽ như đang đối diện với COVID-19, như thể chưa một khoảng khắc nào anh thôi nhắc nhở mình về ý chí là vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại bệnh tật. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện và cùng suy ngẫm...

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Âm tính với COVID-19, tuyển Việt Nam sẵn sàng tới vòng loại World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam có kết quả âm tính với COVID-19, sẵn sàng luyện tập hướng đến 3 trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022.

PODCAST: F0 chiến đấu và chiến thắng COVID-19 tại nhà, chuyện ở "trời tây"

NHÓM PV |

"Chính sự chăm sóc của người thân làm cho mình thêm động lực và ý chí, phải sống phải chiến thắng COVID-19 bằng mọi giá..." - Đó là những tâm sự đầy xúc động của Nhạc trưởng Lê Phi Phi sau khi chiến thắng COVID-19 sau 21 ngày điều trị, luyện tập cùng sự chăm sóc tận tâm của người vợ thảo hiền tại chính ngôi nhà của mình.

PODCAST: Từ tâm dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ: "Mẹ ơi, sao mẹ đi mãi chưa về..."

Thảo Anh - Hoàng Minh |

"Mỗi lần con gọi điện thoại nói mẹ ơi, sao mẹ đi mãi chưa về, con nhớ mẹ nhiều nhiều lắm, đợt này mẹ đi nhiều vậy sao mẹ nói chỉ đi một chút là về. Mỗi lần như thế tôi lại trào nước mắt..." - từ khu cách ly chị Phạm Thị Hạnh - điều dưỡng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương TƯ nghẹn ngào kể lại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Âm tính với COVID-19, tuyển Việt Nam sẵn sàng tới vòng loại World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam có kết quả âm tính với COVID-19, sẵn sàng luyện tập hướng đến 3 trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022.

PODCAST: F0 chiến đấu và chiến thắng COVID-19 tại nhà, chuyện ở "trời tây"

NHÓM PV |

"Chính sự chăm sóc của người thân làm cho mình thêm động lực và ý chí, phải sống phải chiến thắng COVID-19 bằng mọi giá..." - Đó là những tâm sự đầy xúc động của Nhạc trưởng Lê Phi Phi sau khi chiến thắng COVID-19 sau 21 ngày điều trị, luyện tập cùng sự chăm sóc tận tâm của người vợ thảo hiền tại chính ngôi nhà của mình.

PODCAST: Từ tâm dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ: "Mẹ ơi, sao mẹ đi mãi chưa về..."

Thảo Anh - Hoàng Minh |

"Mỗi lần con gọi điện thoại nói mẹ ơi, sao mẹ đi mãi chưa về, con nhớ mẹ nhiều nhiều lắm, đợt này mẹ đi nhiều vậy sao mẹ nói chỉ đi một chút là về. Mỗi lần như thế tôi lại trào nước mắt..." - từ khu cách ly chị Phạm Thị Hạnh - điều dưỡng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương TƯ nghẹn ngào kể lại.