Giờ thứ 9: Đứa con ngoài giá thú - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ngày nay, quan niệm con nào cũng là con đã được rất nhiều rất rất nhiều người ủng hộ. Và dù trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ tư tưởng cổ hủ, lạc hậu mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên...
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Chết lặng khi biết chồng có con riêng với chị gái của vợ (P1)

Nhóm PV |

Người xưa có câu: “Thương nhau như chị em gái, sái nhau như chị em dâu” để khẳng định tình yêu thương giữa chị em gái với nhau. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chị em gái cũng có lúc mâu thuẫn, cãi nhau nảy lửa đến mức không nhìn mặt nhau. Hãy cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay để được biết thêm một câu chuyện về tình nghĩa của chị em gái.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Giờ thứ 9: Chồng ép ngoại tình - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ghen tuông là một vấn đề quá đỗi quen thuộc của những người yêu nhau. Nhiều khi tình yêu không có ghen tuông thì sẽ mất đi gia vị của nó. Nhưng nếu như ghen tuông đẩy cuộc sống hôn nhân đứng bên bờ vực thẳm thì đó lại là đại họa.

Giờ thứ 9: Cha tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ba chở tôi trên chiếc xe đạp màu xanh cũ kĩ, suốt dọc đường đi tôi kể cho ba biết bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu những ước mơ của tôi nữa. Hôm ấy, ba cũng khác hẳn ngày thường. Ba còn đọc cho tôi nghe vài câu thơ về mùa thu và ngày khai trường nữa. Ba chỉ cho tôi thấy những ánh mây trắng bay trên trời và cả những vệt hoa cúc dại bên đường và Ba bảo đó là mùa thu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Giờ thứ 9: Chết lặng khi biết chồng có con riêng với chị gái của vợ (P1)

Nhóm PV |

Người xưa có câu: “Thương nhau như chị em gái, sái nhau như chị em dâu” để khẳng định tình yêu thương giữa chị em gái với nhau. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chị em gái cũng có lúc mâu thuẫn, cãi nhau nảy lửa đến mức không nhìn mặt nhau. Hãy cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay để được biết thêm một câu chuyện về tình nghĩa của chị em gái.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Giờ thứ 9: Chồng ép ngoại tình - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ghen tuông là một vấn đề quá đỗi quen thuộc của những người yêu nhau. Nhiều khi tình yêu không có ghen tuông thì sẽ mất đi gia vị của nó. Nhưng nếu như ghen tuông đẩy cuộc sống hôn nhân đứng bên bờ vực thẳm thì đó lại là đại họa.

Giờ thứ 9: Cha tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ba chở tôi trên chiếc xe đạp màu xanh cũ kĩ, suốt dọc đường đi tôi kể cho ba biết bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu những ước mơ của tôi nữa. Hôm ấy, ba cũng khác hẳn ngày thường. Ba còn đọc cho tôi nghe vài câu thơ về mùa thu và ngày khai trường nữa. Ba chỉ cho tôi thấy những ánh mây trắng bay trên trời và cả những vệt hoa cúc dại bên đường và Ba bảo đó là mùa thu.