Bác sĩ trong tâm dịch: "Ám ảnh khoảnh khắc sinh tử của mẹ con sản phụ"

Nhóm PV |

Những ngày TPHCM trở lại cuộc sống bình thường mới cũng là khi những đoàn bác sĩ được lần lượt trở về nhà sau vài tháng vào miền Nam chi viện chống dịch COVID-19. Giai đoạn căng thẳng nhất đã đi qua nhưng đối với những chiến binh áo trắng trực tiếp chiến đấu trong tâm dịch, đó sẽ mãi là khoảng ký ức không thể nào quên.

Lắng nghe những câu chuyện xảy ra trong các bệnh viện dã chiến, có lẽ đã đủ khiến chúng ta thêm phần ám ảnh về đại dịch COVID-19. Đối với những bác sĩ, những người trực tiếp tham gia trận chiến sinh tử này, đó còn là những câu chuyện mắt thấy tai nghe, lời kêu cứu của bệnh nhân, tiếng máy thở dồn dập và cả những bệnh nhân không thể qua khỏi làm hằn thêm những nỗi ám ảnh trong ký ức.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: live@laodong.vn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nâng cấp độ dịch 2: Người dân đến/về thành phố thông báo với ai?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo ngành y tế, người đến/về Hà Nội dù không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng cần tuân thủ việc khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Trong đó, người dân có thể liên hệ với trạm y tế, tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi, giám sát di biến động dân cư.

PODCAST: Những sản phụ mắc COVID-19 hồi sinh từ 1% cơ hội sống

NGUYỄN LY - HOÀNG MINH |

Bệnh nhân Thu Trinh và Ngọc Hoài là 2 sản phụ mắc COVID-19 đã đứng bên bờ vực tử thần, trong quá trình điều trị vì thiếu máy thở ECMO, nên các thày thuốc đã chia đôi ECMO để cùng nhau hồi sinh một cách kỳ diệu. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị chia sẻ “đó là một phép màu, có lẽ khó có thể xuất hiện ở những lần sau”.

PODCAST: Cuộc đoàn tụ vượt qua sinh - tử của em bé sơ sinh với bố mẹ là F0

NHÓM PV |

"Mừng lắm, rất là mừng, nhưng là vừa được chết đi sống lại vậy...", "Không có niềm hạnh phúc nào mà diễn tả được..." - Đó là cảm xúc trong lòng của những người cha, người mẹ mắc COVID-19 vào thời khắc được nhìn thấy con lần đầu tiên và ôm con vào lòng, sau khi trải qua những ngày tháng dài dường như vô tận trong bệnh viện điều trị COVID-19 còn con vừa sinh ra đã được đưa đi chăm sóc tại trung tâm dành cho các bé sơ sinh có mẹ là F0.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội nâng cấp độ dịch 2: Người dân đến/về thành phố thông báo với ai?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo ngành y tế, người đến/về Hà Nội dù không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng cần tuân thủ việc khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Trong đó, người dân có thể liên hệ với trạm y tế, tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi, giám sát di biến động dân cư.

PODCAST: Những sản phụ mắc COVID-19 hồi sinh từ 1% cơ hội sống

NGUYỄN LY - HOÀNG MINH |

Bệnh nhân Thu Trinh và Ngọc Hoài là 2 sản phụ mắc COVID-19 đã đứng bên bờ vực tử thần, trong quá trình điều trị vì thiếu máy thở ECMO, nên các thày thuốc đã chia đôi ECMO để cùng nhau hồi sinh một cách kỳ diệu. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị chia sẻ “đó là một phép màu, có lẽ khó có thể xuất hiện ở những lần sau”.

PODCAST: Cuộc đoàn tụ vượt qua sinh - tử của em bé sơ sinh với bố mẹ là F0

NHÓM PV |

"Mừng lắm, rất là mừng, nhưng là vừa được chết đi sống lại vậy...", "Không có niềm hạnh phúc nào mà diễn tả được..." - Đó là cảm xúc trong lòng của những người cha, người mẹ mắc COVID-19 vào thời khắc được nhìn thấy con lần đầu tiên và ôm con vào lòng, sau khi trải qua những ngày tháng dài dường như vô tận trong bệnh viện điều trị COVID-19 còn con vừa sinh ra đã được đưa đi chăm sóc tại trung tâm dành cho các bé sơ sinh có mẹ là F0.