PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Núi gọi (phần 2)

Linh Trang - Vũ Linh |

Truyện ngắn dự thi "Núi gọi" (phần 2) của tác giả Phan Mai Hương: Lâm Sơn huyện mới được tách ra từ huyện cũ Bắc Sơn, là nơi xa heo hút tận đầu nguồn sông Lớn, nơi con gà gáy một tiếng cả ba tỉnh đều nghe. Lên Lâm Sơn đi bằng đò dọc ngược sông thì nhàn nhã nhưng tốn tiền lắm, Xim thường cuốc bộ theo con đường quanh co sườn núi, mất ngót ngày đường.

Linh Trang - Vũ Linh
TIN LIÊN QUAN

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Vầng sáng hi vọng" của tác giả Tạ Thị Thanh Hải: Hợp đứng dậy đi ra góc xưởng, vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Mạnh dừng tay đục, nhìn theo Hợp thoáng chút băn khoăn. Mấy hôm nay Mạnh thấy Hợp có vẻ gì khang khác, không nhanh nhẹn cần mẫn như bình thường mà lúc nào cũng thấy lờ đờ uể oải, tóc tai thì bù xù, khuôn mặt hốc hác xám xịt, râu ria lởm chởm, một buổi sáng xin ra ngoài uống nước mấy lần...

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Núi gọi (phần 1)

Linh Trang - Vũ Linh |

Truyện ngắn dự thi "Núi gọi" (phần 1) của tác giả Phan Mai Hương: Bây giờ thì Miên ân hận, vì tự dưng lặn lội ngàn cây số để tìm một người biệt tích đã ba mươi năm ròng, Xim là cái tên mơ hồ còn lại trong ký ức mù mờ của Thụ. Huyện Kroong mênh mông như thảo nguyên, khi nào mới tới nơi? Điện thoại gọi không ai nghe máy, nhẽ sim rác, vậy người ấy ở đâu?

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Điều không biết trước

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Điều không biết trước" của tác giả Hà Hương Sơn: Nắng chiều hắt những vệt vàng ửng xuống con đường đất thịt, hai bên là những bụi cây thấp lè tè, lá xanh tươi tốt. Xung quanh, những bông hoa dại thi nhau hứng lấy chút ánh sáng trong lành của một ngày cuối đông. Tiết trời miền Trung nắng lung linh ánh vàng. Sau những ngày mưa rả rích, nắng càng đẹp hơn, trong hơn. Cơn gió nhẹ thoảng đưa những ngọn cỏ lau, bông trắng lất lơ giữa sắc nắng trong veo, tạo nên một cảnh tượng hoang sơ đầy mê hoặc.

Nhà trường phản hồi vụ học sinh lớp 7 ở Bắc Kạn không biết chữ

An Trịnh |

Thông tin một học sinh dù đã học lớp 7 trường THCS Nông Hạ (Chợ Mới, Bắc Kạn) nhưng không biết chữ đang gây xôn xao dư luận.

Nga phóng tàu thăm dò mặt trăng sau 47 năm

Ngọc Vân |

Tàu thăm dò mặt trăng Luna-25 của Nga nhắm đến cuộc hạ cánh nhẹ nhàng lịch sử ở cực nam mặt trăng.

BLV Quang Huy dự đoán Top 6 Premier League 2023-2024

NHÓM PV |

Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ khởi tranh vào ngày mai (12.8). Những điểm mới có trong mùa giải năm nay, hứa hẹn tạo nên các trận cầu hấp dẫn. Góc nhìn thể thao số 123 sẽ cùng bình luận viên Quang Huy chia sẻ thêm về vấn đề này.

Khách Việt “xuyên không” gặp bộ tộc bí ẩn ở châu Phi

Ninh Phương |

Trở về sau chuyến đi dài 40 ngày ở châu Phi xa xôi, chị Mai Hương vẫn còn vương vấn nhiều kỷ niệm về cuộc gặp gỡ những bộ tộc bí ẩn.

Điện ảnh Việt Nam đang thiếu những bộ phim xứng tầm sự kiện lịch sử

Mi Lan |

Đã từ lâu các nhà nghiên cứu lịch sử đặt câu hỏi, tại sao những sự kiện lịch sử lớn có tính bước ngoặt của dân tộc như Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 vẫn chưa có được một bộ phim điện ảnh xứng tầm...

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Vầng sáng hi vọng" của tác giả Tạ Thị Thanh Hải: Hợp đứng dậy đi ra góc xưởng, vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Mạnh dừng tay đục, nhìn theo Hợp thoáng chút băn khoăn. Mấy hôm nay Mạnh thấy Hợp có vẻ gì khang khác, không nhanh nhẹn cần mẫn như bình thường mà lúc nào cũng thấy lờ đờ uể oải, tóc tai thì bù xù, khuôn mặt hốc hác xám xịt, râu ria lởm chởm, một buổi sáng xin ra ngoài uống nước mấy lần...

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Núi gọi (phần 1)

Linh Trang - Vũ Linh |

Truyện ngắn dự thi "Núi gọi" (phần 1) của tác giả Phan Mai Hương: Bây giờ thì Miên ân hận, vì tự dưng lặn lội ngàn cây số để tìm một người biệt tích đã ba mươi năm ròng, Xim là cái tên mơ hồ còn lại trong ký ức mù mờ của Thụ. Huyện Kroong mênh mông như thảo nguyên, khi nào mới tới nơi? Điện thoại gọi không ai nghe máy, nhẽ sim rác, vậy người ấy ở đâu?

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Điều không biết trước

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Điều không biết trước" của tác giả Hà Hương Sơn: Nắng chiều hắt những vệt vàng ửng xuống con đường đất thịt, hai bên là những bụi cây thấp lè tè, lá xanh tươi tốt. Xung quanh, những bông hoa dại thi nhau hứng lấy chút ánh sáng trong lành của một ngày cuối đông. Tiết trời miền Trung nắng lung linh ánh vàng. Sau những ngày mưa rả rích, nắng càng đẹp hơn, trong hơn. Cơn gió nhẹ thoảng đưa những ngọn cỏ lau, bông trắng lất lơ giữa sắc nắng trong veo, tạo nên một cảnh tượng hoang sơ đầy mê hoặc.