PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Điều không biết trước (phần 2)
Nhóm Pv |
Truyện ngắn dự thi "Điều không biết trước" của tác giả Hà Hương Sơn: Những ngày đầu tiên trong quãng đời làm công nhân suốt gần chín năm của mình, Huyên mang một nỗi buồn nặng trĩu. Bạn bè thời phổ thông đều đã vào đại học. Huyên là một trong năm học sinh giỏi nhất lớp, cái lớp chọn giỏi nhất khối ấy, gần như tất cả đều đỗ đại học. Trang là người bạn thân nhất của Huyên, chơi từ trước khi học tiểu học cho đến hết lớp mười hai, suốt hơn mười hai năm, cũng đã vào đại học như chúng bạn.
Truyện ngắn dự thi "Núi gọi" (phần 1) của tác giả Phan Mai Hương: Bây giờ thì Miên ân hận, vì tự dưng lặn lội ngàn cây số để tìm một người biệt tích đã ba mươi năm ròng, Xim là cái tên mơ hồ còn lại trong ký ức mù mờ của Thụ. Huyện Kroong mênh mông như thảo nguyên, khi nào mới tới nơi? Điện thoại gọi không ai nghe máy, nhẽ sim rác, vậy người ấy ở đâu?
Truyện ngắn dự thi "Điều không biết trước" của tác giả Hà Hương Sơn: Nắng chiều hắt những vệt vàng ửng xuống con đường đất thịt, hai bên là những bụi cây thấp lè tè, lá xanh tươi tốt. Xung quanh, những bông hoa dại thi nhau hứng lấy chút ánh sáng trong lành của một ngày cuối đông. Tiết trời miền Trung nắng lung linh ánh vàng. Sau những ngày mưa rả rích, nắng càng đẹp hơn, trong hơn. Cơn gió nhẹ thoảng đưa những ngọn cỏ lau, bông trắng lất lơ giữa sắc nắng trong veo, tạo nên một cảnh tượng hoang sơ đầy mê hoặc.
Truyện ngắn dự thi "Ngã rẽ" (phần 2) của tác giả Nguyễn Thị Hồng: Tiến đi làm trong nhà máy, tuy công việc vô cùng vất vả nhưng bù lại cả lương cộng tăng ca ngót nghét chục triệu đồng, nhìn đi nhìn lại hàng xóm mình nhiều người vô cùng khổ sở bởi nhận thức còn yếu kém. Lúc nhà máy mới mở cần nhân công, trưởng buôn có phát loa thông báo, rải tờ rơi tuyển lao động nhưng ai cũng lắc đầu vì lười và sợ... chết.
Cách đây gần 60 năm, tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31.8.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách ngắn gọn về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Bác đã nói: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.
Với người lao động tự do ở độ tuổi "gần đất xa trời", không có lương hưu, không có tích luỵ, thì khoản tiền 500.000 đồng trợ cấp hưu trí với họ - là sự hỗ trợ, động viên vô cùng lớn.
Truyện ngắn dự thi "Núi gọi" (phần 1) của tác giả Phan Mai Hương: Bây giờ thì Miên ân hận, vì tự dưng lặn lội ngàn cây số để tìm một người biệt tích đã ba mươi năm ròng, Xim là cái tên mơ hồ còn lại trong ký ức mù mờ của Thụ. Huyện Kroong mênh mông như thảo nguyên, khi nào mới tới nơi? Điện thoại gọi không ai nghe máy, nhẽ sim rác, vậy người ấy ở đâu?
Truyện ngắn dự thi "Điều không biết trước" của tác giả Hà Hương Sơn: Nắng chiều hắt những vệt vàng ửng xuống con đường đất thịt, hai bên là những bụi cây thấp lè tè, lá xanh tươi tốt. Xung quanh, những bông hoa dại thi nhau hứng lấy chút ánh sáng trong lành của một ngày cuối đông. Tiết trời miền Trung nắng lung linh ánh vàng. Sau những ngày mưa rả rích, nắng càng đẹp hơn, trong hơn. Cơn gió nhẹ thoảng đưa những ngọn cỏ lau, bông trắng lất lơ giữa sắc nắng trong veo, tạo nên một cảnh tượng hoang sơ đầy mê hoặc.
Truyện ngắn dự thi "Ngã rẽ" (phần 2) của tác giả Nguyễn Thị Hồng: Tiến đi làm trong nhà máy, tuy công việc vô cùng vất vả nhưng bù lại cả lương cộng tăng ca ngót nghét chục triệu đồng, nhìn đi nhìn lại hàng xóm mình nhiều người vô cùng khổ sở bởi nhận thức còn yếu kém. Lúc nhà máy mới mở cần nhân công, trưởng buôn có phát loa thông báo, rải tờ rơi tuyển lao động nhưng ai cũng lắc đầu vì lười và sợ... chết.