PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn (phần 1)

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi “Dải ánh sáng may mắn” của tác giả Mai Hoà (phần 1): Bình minh lên, Trang đưa mắt nhìn ánh nắng dịu dàng phủ vàng những dãy nhà xưởng. Khu công nghiệp đẹp trong nắng mai. Một nơi đóng góp vào nền kinh tế đất nước nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu số phận nhỏ bé trong đó.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Núi gọi (phần 2)

Linh Trang - Vũ Linh |

Truyện ngắn dự thi "Núi gọi" (phần 2) của tác giả Phan Mai Hương: Lâm Sơn huyện mới được tách ra từ huyện cũ Bắc Sơn, là nơi xa heo hút tận đầu nguồn sông Lớn, nơi con gà gáy một tiếng cả ba tỉnh đều nghe. Lên Lâm Sơn đi bằng đò dọc ngược sông thì nhàn nhã nhưng tốn tiền lắm, Xim thường cuốc bộ theo con đường quanh co sườn núi, mất ngót ngày đường.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Phía trước đường còn xa" của tác giả Vũ Trường Anh: Ngày mai là ngày giáp năm của mẹ. Thy chẳng biết tính sao đây. Em là con trai cả và cũng là con trai lớn duy nhất của mẹ. Nhà Thy có hai anh em. Em gái Thy đang học lớp tám. Thy học mười một. Bà ngoại tuổi đã ngoài tám mươi. Năm Thy chào đời các cậu đuổi mẹ con Thy ra ở riêng. Bà ngoại thương tình cho miếng đất cạnh bờ ao. Xung quanh toàn bụi rậm, cheo leo giữa sườn đồi, quạnh hiu vắng người qua lại...

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Vầng sáng hi vọng" của tác giả Tạ Thị Thanh Hải: Hợp đứng dậy đi ra góc xưởng, vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Mạnh dừng tay đục, nhìn theo Hợp thoáng chút băn khoăn. Mấy hôm nay Mạnh thấy Hợp có vẻ gì khang khác, không nhanh nhẹn cần mẫn như bình thường mà lúc nào cũng thấy lờ đờ uể oải, tóc tai thì bù xù, khuôn mặt hốc hác xám xịt, râu ria lởm chởm, một buổi sáng xin ra ngoài uống nước mấy lần...

40 ngày đưa con rong ruổi khắp châu Phi, gặp bộ tộc nguyên thủy

anh vũ |

Ngày 9.6, Mai Hương và cô con gái 4 tuổi, đến từ TPHCM, bắt đầu hành trình đi xuyên 3 quốc gia châu Phi: Namibia, Ethiopia và Madagascar.

Bayern Munich thua đậm trong ngày ra mắt Harry Kane

HOÀNG HUÊ |

Bayern Munich để thua 0-3 trong trận chung kết Siêu Cúp Đức 2023, qua đó chấp nhận để RB Leipzig lên ngôi vô địch.

Nâng cấp đường huyện “nát như tương” ở Tiền Giang sau phản ánh của Lao Động

Thành Nhân |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng tuyến đường huyện 32 xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà" xuống cấp nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân điều khiển phương tiện lưu thông qua đây, huyện Châu Thành đã tiến hành đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

Cử nhân ra trường đối mặt với khó khăn tìm việc đúng chuyên ngành

Cam Ly |

Với hàng nghìn sinh viên ra trường mỗi năm và lượng lao động trẻ gia nhập thị trường lao động ngày càng tăng thì việc cạnh tranh trong việc tìm kiếm việc làm đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Những biến động và tín hiệu quan trọng nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý trong tuần sau

Đức Mạnh |

Khu vực điểm quanh 1.250 vẫn đang là kháng cự mạnh của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Do đó, xác suất rung lắc tạo 2 đỉnh cần được tính đến để quản trị tối đa rủi ro trong giai đoạn hiện nay.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Núi gọi (phần 2)

Linh Trang - Vũ Linh |

Truyện ngắn dự thi "Núi gọi" (phần 2) của tác giả Phan Mai Hương: Lâm Sơn huyện mới được tách ra từ huyện cũ Bắc Sơn, là nơi xa heo hút tận đầu nguồn sông Lớn, nơi con gà gáy một tiếng cả ba tỉnh đều nghe. Lên Lâm Sơn đi bằng đò dọc ngược sông thì nhàn nhã nhưng tốn tiền lắm, Xim thường cuốc bộ theo con đường quanh co sườn núi, mất ngót ngày đường.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Phía trước đường còn xa" của tác giả Vũ Trường Anh: Ngày mai là ngày giáp năm của mẹ. Thy chẳng biết tính sao đây. Em là con trai cả và cũng là con trai lớn duy nhất của mẹ. Nhà Thy có hai anh em. Em gái Thy đang học lớp tám. Thy học mười một. Bà ngoại tuổi đã ngoài tám mươi. Năm Thy chào đời các cậu đuổi mẹ con Thy ra ở riêng. Bà ngoại thương tình cho miếng đất cạnh bờ ao. Xung quanh toàn bụi rậm, cheo leo giữa sườn đồi, quạnh hiu vắng người qua lại...

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Vầng sáng hi vọng" của tác giả Tạ Thị Thanh Hải: Hợp đứng dậy đi ra góc xưởng, vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Mạnh dừng tay đục, nhìn theo Hợp thoáng chút băn khoăn. Mấy hôm nay Mạnh thấy Hợp có vẻ gì khang khác, không nhanh nhẹn cần mẫn như bình thường mà lúc nào cũng thấy lờ đờ uể oải, tóc tai thì bù xù, khuôn mặt hốc hác xám xịt, râu ria lởm chởm, một buổi sáng xin ra ngoài uống nước mấy lần...