Cơ quan của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Tiếng nói của Công nhân Viên chức lao động Việt Nam
Vu lan buồn trong ngôi chùa cưu mang người già neo đơn
LĐO |
Còn rất nhiều người đã ở tuổi "gần đất xa trời" vẫn không được hưởng niềm vui trong mùa Vu lan báo hiếu.
Chùa Lâm Quang toạ lạc tại phường 14, Quận 8 đang là nơi trú ngụ của gần 149 mảnh đời bất hạnh, trong đó có 126 cụ già. Không ít người đã không còn khả năng đi lại. Hơn 300 người đã khuất được an táng và thờ cúng tại chùa. Ảnh: Thanh VũTrong mùa Vu lan báo hiếu, những người này lẽ ra đang được quây quần cùng con cháu, thì hiện họ lại đang chống chọi bệnh tật và cũng không còn người thân nào bên cạnh. Ảnh: Thanh VũCụ N.T.H năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cụ H không có con cháu hay người thân nào, tính đến nay cụ đã vào tá túc ở chùa Lâm Quang đã được hơn 3 năm. Ảnh: Thanh VũNói về mong ước lớn nhất trong mùa đại lễ Vu lan, đa số các cụ ở chùa Lâm Quang đều mong ước được quây quần cùng con cháu, có người ở bên phụng dưỡng tuổi già của mình. Ảnh: Thanh VũCác cụ già cùng nhau xem một chương trình truyền hình đang được phát sóng trên tivi. Ảnh: Thanh VũKhu dành cho những cụ không còn khả năng hoạt động. Tại đây luôn có người chăm sóc các cụ khi cần. Ảnh: Thanh VũBiết được hoàn cảnh của gần 150 hoàn cảnh ở chùa Lâm Quang, không ít mạnh thường quân đã trực tiếp đến chùa để trao tặng những phần quà nhỏ. Anh Nikko Phạm (trái), người từng làm quản lý của cố diễn viên Mai Phương hy vọng những phần quà trên sẽ giúp các cụ có thêm được niềm vui trong tháng Vu lan báo hiếu. Ảnh: Thanh VũChùa Lâm Quang ở địa chỉ số 301/117/70H Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TPHCM. Ngôi chùa đã được thành lập hơn 20 năm và đang là nơi cưu mang 149 hoàn cảnh cơ nhỡ. Dù tình hình dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn, nhưng chùa Lâm Quang vẫn cố gắng chăm sóc sức khoẻ cho các cụ và đảm bảo ăn uống một cách đầy đủ nhất. Ảnh: Thanh Vũ