Vòng tay ôm lấy những ngày đầu đời của các bé sơ sinh có mẹ là F0

Anh Tú - Khánh Linh |

Những em bé sơ sinh vừa chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi có mẹ hay người thân khác là bệnh nhân COVID-19 đang có những ngày đầu tiên của cuộc đời bên cạnh những "người mẹ" xa lạ nhưng có vòng tay và trái tim tràn đầy tình thương cho các bé.

" A...a...dậy rồi à…cục vàng của mẹ dậy rồi à…bây giờ đi bú sữa nha... ” Giọng nói đầy nhẹ nhàng được cất lên từ những “người mẹ” tình nguyện viên đang chăm sóc cho các bé sơ sinh là con của những sản phụ mắc COVID-19 tại Trung tâm H.O.P.E (TP.HCM). Trung tâm này vừa đi vào hoạt động vào ngày 25.8, dưới sự quản lý, hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM).
Hầu hết các tình nguyện viên đến đây xuất thân nhiều ngành nghề giáo viên mầm non, tiếp viên hàng không, sinh viên, nhân viên văn phòng.., tuổi từ 18 đến 44. Họ được tập huấn công tác chăm sóc trẻ, kỹ năng xử lý tình huống liên quan việc theo dõi và đảm bảo sức khỏe các bé. Trung tâm có 25 tình nguyện viên chăm sóc trẻ hàng ngày.
Hầu hết các tình nguyện viên đến đây xuất thân nhiều ngành nghề giáo viên mầm non, tiếp viên hàng không, sinh viên, nhân viên văn phòng.., tuổi từ 18 đến 44. Họ được tập huấn công tác chăm sóc trẻ, kỹ năng xử lý tình huống liên quan việc theo dõi và đảm bảo sức khỏe các bé. Trung tâm có 25 tình nguyện viên chăm sóc trẻ hàng ngày.
 
Trung tâm có 4 phòng nuôi dưỡng trẻ. Nơi đây hiện chăm sóc 43 trẻ có mẹ là F0. Các bé hiện tại đều khỏe mạnh, không mắc COVID-19. Mẹ của những trẻ này đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, quận 5 (TPHCM).  
Trong căn phòng dã chiến hơn 10 chiếc nôi, nhiều bé chìm vào giấc ngủ nhưng cũng có những bé “oa oa”. Nhẹ nhàng bồng một bé trai mới 20 ngày tuổi lên, chị Đỗ Thị Quỳnh Hoa (29 tuổi, ở giữa, một nữ nhân viên truyền thông) đang thành thạo thay tã, cùng lúc vừa cho các bé bú vừa chăm bé ngủ, thức đêm hôm còn hơn một người mẹ bỉm sữa chính hiệu.
Trong căn phòng dã chiến hơn 10 chiếc nôi, nhiều bé chìm vào giấc ngủ nhưng cũng có những bé “oa oa”. Nhẹ nhàng bồng một bé trai mới 20 ngày tuổi lên, chị Đỗ Thị Quỳnh Hoa (29 tuổi, ở giữa, một nữ nhân viên truyền thông) đang thành thạo thay tã, cùng lúc vừa cho các bé bú vừa chăm bé ngủ, thức đêm hôm còn hơn một người mẹ bỉm sữa chính hiệu.
“Các bé tại đây được sinh ra không đúng thời điểm nên tôi thương lắm, vì vậy tôi coi các bé như con ruột của mình, quyết tâm chăm sóc thật tốt cho các bé để sau này đợi ba mẹ khỏe đón bé lại, gia đình được đoàn tụ và tình thương trọn vẹn hơn”, cô Đỗ Thị Quỳnh Hoa chia sẽ.
“Các bé tại đây được sinh ra không đúng thời điểm nên tôi thương lắm, vì vậy tôi coi các bé như con ruột của mình, quyết tâm chăm sóc thật tốt cho các bé để sau này đợi ba mẹ khỏe đón bé lại, gia đình được đoàn tụ và tình thương trọn vẹn hơn”, cô Đỗ Thị Quỳnh Hoa chia sẽ.

Kể từ lúc bắt đầu trở thành những bà mẹ, các cô gái không ngơi tay bất kỳ lúc nào để vừa kịp thay tã, cho bú bình, vỗ về… chăm cho những đứa con nhỏ bé bỏng không phải do mình sinh ra với tình yêu thương vô điều kiện. Kể từ lúc bắt đầu trở thành những bà mẹ, các cô gái không ngơi tay bất kỳ lúc nào để vừa kịp thay tã, cho bú bình, vỗ về… chăm cho những đứa con nhỏ bé bỏng không phải do mình sinh ra với tình yêu thương vô điều kiện. Kể từ lúc bắt đầu trở thành những bà mẹ, các cô gái không ngơi tay bất kỳ lúc nào để vừa kịp thay tã, cho bú bình, vỗ về… chăm cho những đứa con nhỏ bé bỏng không phải do mình sinh ra với tình yêu thương vô điều kiện..
Kể từ lúc bắt đầu trở thành những bà mẹ, các cô gái không ngơi tay bất kỳ lúc nào để vừa kịp thay tã, cho bú bình, vỗ về… chăm cho những đứa con nhỏ bé bỏng không phải do mình sinh ra với tình yêu thương vô điều kiện. Kể từ lúc bắt đầu trở thành những bà mẹ, các cô gái không ngơi tay bất kỳ lúc nào để vừa kịp thay tã, cho bú bình, vỗ về… chăm cho những đứa con nhỏ bé bỏng không phải do mình sinh ra với tình yêu thương vô điều kiện. Kể từ lúc bắt đầu trở thành những bà mẹ, các cô gái không ngơi tay bất kỳ lúc nào để vừa kịp thay tã, cho bú bình, vỗ về… chăm cho những đứa con nhỏ bé bỏng không phải do mình sinh ra với tình yêu thương vô điều kiện..
Kể từ lúc bắt đầu trở thành những bà mẹ, các cô gái không ngơi tay bất kỳ lúc nào để vừa kịp thay tã, cho bú bình, vỗ về… chăm cho những đứa con nhỏ bé bỏng không phải do mình sinh ra với tình yêu thương vô điều kiện.
Rất nhiều người trong số 25 tình nguyện viên chăm sóc các bé ở đây là cô gái độc thân chưa từng một ngày làm mẹ nhưng sau quãng thời gian này, họ tự tin rằng mình sẽ chăm sóc cho con tốt hơn sau những kinh nghiệm có được khi chăm các bé.
Rất nhiều người trong số 25 tình nguyện viên chăm sóc các bé ở đây là cô gái độc thân chưa từng một ngày làm mẹ nhưng sau quãng thời gian này, họ tự tin rằng mình sẽ chăm sóc cho con tốt hơn sau những kinh nghiệm có được khi chăm các bé.
 
Nguyễn Thị Thu Hằng - một tiếp viên hàng không đã tình nguyện xin nghỉ làm để chăm sóc các bé tâm sự: "Mình vừa đón sinh nhật đầy đặc biệt bên cạnh các con. Một ngày sinh nhật quay cuồng với bỉm, sữa... khi còn độc thân. Đêm đầu tiên vào đây, mình không ngủ được, cứ vài phút lại dậy sờ vào con, kiểm tra xem con có ngủ ngon không, có khó chịu không", Hằng kể.
Các em bé hầu hết đều chưa được đặt tên, chân vẫn còn đeo thẻ nhận diện được bệnh viện gắn từ lúc mới sinh với thông tin của mẹ.
Các em bé hầu hết đều chưa được đặt tên, chân vẫn còn đeo thẻ nhận diện được bệnh viện gắn từ lúc mới sinh với thông tin của mẹ.
Các em bé hầu hết đều chưa được đặt tên, chân vẫn còn đeo thẻ nhận diện được bệnh viện gắn từ lúc mới sinh với thông tin của mẹ.
Những đứa trẻ bình thường mà đặc biệt này đang được lớn lên mỗi ngày trong vòng tay thương yêu của những người mẹ hoàn toàn xa lạ. Nhưng họ đến với các con bằng tình thương mãnh liệt.
Những đứa trẻ bình thường mà đặc biệt này đang được lớn lên mỗi ngày trong vòng tay thương yêu của những người mẹ hoàn toàn xa lạ. Nhưng họ đến với các con bằng tình thương mãnh liệt.
Đã đến tuổi hưu từ tháng 1.2020 nhưng từ đó đến nay, bà Nguyễn Thị Thu Hồng vẫn miệt mài gắn bó cùng khoa Sơ sinh khi được bệnh viện giữ lại trong thời điểm đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Tại trung tâm H.O.P.E, nữ hộ sinh Hồng làm nhiệm vụ hướng dẫn việc chăm sóc trẻ và các kỹ năng xử lý tình huống cấp cứu cho các tình nguyện viên. “Đáng lẽ những đứa trẻ vừa mới sinh phải được ở trong vòng tay cha mẹ, nhưng vì dịch bệnh mà các bé ở đây với chúng tôi khiến tôi càng xót, càng thương nhiều hơn“- Bà Hồng nói.
Đã đến tuổi hưu từ tháng 1.2020 nhưng từ đó đến nay, bà Nguyễn Thị Thu Hồng vẫn miệt mài gắn bó cùng khoa Sơ sinh khi được bệnh viện giữ lại trong thời điểm đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Tại trung tâm H.O.P.E, nữ hộ sinh Hồng làm nhiệm vụ hướng dẫn việc chăm sóc trẻ và các kỹ năng xử lý tình huống cấp cứu cho các tình nguyện viên. 
“Đáng lẽ những đứa trẻ vừa mới sinh phải được ở trong vòng tay cha mẹ, nhưng vì dịch bệnh mà các bé ở đây với chúng tôi khiến tôi càng xót, càng thương nhiều hơn“- Bà Hồng nói. “Đáng lẽ những đứa trẻ vừa mới sinh phải được ở trong vòng tay cha mẹ, nhưng vì dịch bệnh mà các bé ở đây với chúng tôi khiến tôi càng xót, càng thương nhiều hơn. Chỉ mong sao các bé luôn được khoẻ mạnh, sớm được đoàn tụ với gia đình“- Bà Hồng nói.
“Đáng lẽ những đứa trẻ vừa mới sinh phải được ở trong vòng tay cha mẹ, nhưng vì dịch bệnh mà các bé ở đây với chúng tôi khiến tôi càng xót, càng thương nhiều hơn. Chỉ mong sao các bé luôn được khoẻ mạnh, sớm được đoàn tụ với gia đình“- Bà Hồng nói.
 
 Ngày 27.8, một tin vui hiếm hoi giữa những ngày dịch bệnh đầy căng thẳng, có một em bé đã được bố đến đón trở về nhà sau thời gian điều trị và tự cách ly. 
Anh Nguyễn Minh Toàn (Ngụ Quận 8, TPHCM) bố của bé vui mừng không tả được bằng lời khi sau bao ngày mới được gặp mặt trực tiếp và ôm đứa con nhỏ bé của mình trong vòng tay. “Tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, cảm xúc lúc này thật khó tả. Tôi đã rất nôn được gặp bé, nhưng mẹ bé còn nôn hơn rất nhiều, cô ấy đang đếm từng ngày để được gặp con“- Anh Toàn nói.
Anh Nguyễn Minh Toàn (Ngụ Quận 8, TPHCM) bố của bé vui mừng không tả được bằng lời khi sau bao ngày mới được gặp mặt trực tiếp và ôm đứa con nhỏ bé của mình trong vòng tay. “Tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, cảm xúc lúc này thật khó tả. Tôi đã rất nôn được gặp bé, nhưng mẹ bé còn nôn hơn rất nhiều, cô ấy đang đếm từng ngày để được gặp con“- Anh Toàn nói.

Anh Tú - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Các bé sơ sinh có mẹ nhiễm COVID-19 trong vòng tay những người mẹ thứ 2

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Trung tâm H.O.P.E với mục đích hỗ trợ chăm sóc cho các bé sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19, khi nhiều gia đình vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà chưa thể đón các con về, đã chính thức đi vào hoạt động, dưới sự quản lý, hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM). Trong ngày hôm nay, đã có một bé được trở về trong vòng tay của gia đình.

Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19 ở TPHCM

Thanh Thanh |

Vừa qua, Trung tâm H.O.P.E do Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) thành lập đã đi vào hoạt động với mục đích hỗ trợ, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần cho trẻ có mẹ mắc COVID-19 trong giai đoạn gia đình chưa thể đón về.

Nhân viên khu cách ly nuôi hộ trẻ sơ sinh, lâu lắm rồi chưa về nhà

NHẬT HỒ |

Nhân viên khu cách ly không chỉ “canh” người cách ly mà làm nhiều việc giúp những người cách ly. Họ chăm sóc cả trẻ sơ sinh, người bệnh, nấu cơm chay... phục vụ tận tình người cách ly. Lâu lắm rồi, họ không được về nhà.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Các bé sơ sinh có mẹ nhiễm COVID-19 trong vòng tay những người mẹ thứ 2

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Trung tâm H.O.P.E với mục đích hỗ trợ chăm sóc cho các bé sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19, khi nhiều gia đình vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà chưa thể đón các con về, đã chính thức đi vào hoạt động, dưới sự quản lý, hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM). Trong ngày hôm nay, đã có một bé được trở về trong vòng tay của gia đình.

Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19 ở TPHCM

Thanh Thanh |

Vừa qua, Trung tâm H.O.P.E do Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) thành lập đã đi vào hoạt động với mục đích hỗ trợ, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần cho trẻ có mẹ mắc COVID-19 trong giai đoạn gia đình chưa thể đón về.

Nhân viên khu cách ly nuôi hộ trẻ sơ sinh, lâu lắm rồi chưa về nhà

NHẬT HỒ |

Nhân viên khu cách ly không chỉ “canh” người cách ly mà làm nhiều việc giúp những người cách ly. Họ chăm sóc cả trẻ sơ sinh, người bệnh, nấu cơm chay... phục vụ tận tình người cách ly. Lâu lắm rồi, họ không được về nhà.