Về nơi người dân liều mình băng qua cầu tre giữa dòng nước lũ
Hữu Long |
Từ ngày cầu bê tông bị nước lũ cuốn trôi, hàng trăm hộ dân ở xã Tr'hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam buộc phải di chuyển qua một chiếc cầu tạm để vận chuyển lương thực, thực phẩm về nhà.
Xã Tr’hy, huyện Tây Giang (Quảng Nam) có 2 thôn A Baanh 2 và thôn A Riêu đang bị cô lập do mưa lớn trong những ngày qua. Nhiều năm qua, việc giao thông giữa 2 thôn vào trung tâm xã phải đi qua một cây cầu tạm nhưng đến mùa mưa bão, lũ trên con sông dâng cao đã cuốn phăng cây cầu này. Ngay khi mưa lũ rút, chính quyền xã Tr’hy huy động người dân làm một cây cầu tạm nối khu vực trung tâm xã với các thôn bị cô lập.
Cả miền Trung trong biển nước và đã có nhiều cái chết. Nhưng như nhà thơ Đông Hà, một bút danh Quảng Trị nhưng sinh ra ở Quảng Bình và sinh sống ở Thừa Thiên - Huế, đã viết bài thơ “Lạy Mẹ thiên nhiên” ngay trong đêm gần như cả miền Trung thức trắng: Rằng “Con không khóc nữa đâu/ Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ/ Hạt phù sa nuôi dân mình đánh giặc/ Sao bây giờ lại trở giáo thành gươm...”.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Xã Tr’hy, huyện Tây Giang (Quảng Nam) có 2 thôn A Baanh 2 và thôn A Riêu đang bị cô lập do mưa lớn trong những ngày qua. Nhiều năm qua, việc giao thông giữa 2 thôn vào trung tâm xã phải đi qua một cây cầu tạm nhưng đến mùa mưa bão, lũ trên con sông dâng cao đã cuốn phăng cây cầu này. Ngay khi mưa lũ rút, chính quyền xã Tr’hy huy động người dân làm một cây cầu tạm nối khu vực trung tâm xã với các thôn bị cô lập.
Cả miền Trung trong biển nước và đã có nhiều cái chết. Nhưng như nhà thơ Đông Hà, một bút danh Quảng Trị nhưng sinh ra ở Quảng Bình và sinh sống ở Thừa Thiên - Huế, đã viết bài thơ “Lạy Mẹ thiên nhiên” ngay trong đêm gần như cả miền Trung thức trắng: Rằng “Con không khóc nữa đâu/ Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ/ Hạt phù sa nuôi dân mình đánh giặc/ Sao bây giờ lại trở giáo thành gươm...”.