Từ biên giới đến thôn quê, các chiến sĩ ngày đêm căng mình chống dịch
TRẦN LƯU |
Xa gia đình, vợ con, ngày đêm túc trực bên các chốt, lán trại; đội nắng dầm mưa tuần tra kiểm soát... các chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân đã thầm lặng cống hiến, giúp đồng bào phòng dịch COVID-19.
Hai tháng kiểm soát đường biên, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ở lán trại Pá Cuồng (Lạng Sơn) phải chia nhau nghỉ lưng ở lều dã chiến trong rừng núi để thường xuyên tuần tra, kiểm soát đường biên giới phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thấy cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ ở khu cách ly tập trung tại trụ sở cũ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vất vả, nhiều người ở khu cách ly phòng dịch COVID-19 đã quyên góp tiền để hỗ trợ, nhưng các cán bộ không nhận tiền, “chỉ nhận tấm lòng”.
“Ngay mùa dịch COVID-19 này, Bộ đội Biên phòng cũng vất vả lắm, phải ngủ lán trại ngay đường mòn, lối mở. Đồn là nhà mà có được ở trong đồn đâu” – Chủ tịch Quốc hội nói.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Hai tháng kiểm soát đường biên, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ở lán trại Pá Cuồng (Lạng Sơn) phải chia nhau nghỉ lưng ở lều dã chiến trong rừng núi để thường xuyên tuần tra, kiểm soát đường biên giới phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thấy cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ ở khu cách ly tập trung tại trụ sở cũ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vất vả, nhiều người ở khu cách ly phòng dịch COVID-19 đã quyên góp tiền để hỗ trợ, nhưng các cán bộ không nhận tiền, “chỉ nhận tấm lòng”.
“Ngay mùa dịch COVID-19 này, Bộ đội Biên phòng cũng vất vả lắm, phải ngủ lán trại ngay đường mòn, lối mở. Đồn là nhà mà có được ở trong đồn đâu” – Chủ tịch Quốc hội nói.