Trở lại Mường Pồn - 1 tháng sau lũ quét lịch sử

THANH BÌNH - QUANG ĐẠT |

Đã 1 tháng kể từ khi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra, người dân xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Tại nơi cơn lũ quét qua, cả cánh đồng rộng lớn trở thành bãi bồi ngổn ngang với lớp đất đá dày hàng mét. Rất nhiều nhà cửa, ruộng vườn bị xóa sổ, cuộc sống người dân đảo lộn.
Tại nơi cơn lũ quét qua, cả cánh đồng rộng lớn trở thành bãi bồi ngổn ngang với lớp đất đá dày hàng mét. Rất nhiều nhà cửa, ruộng vườn bị xóa sổ, cuộc sống người dân đảo lộn.
Ông Lò Văn Lụng (58 tuổi) - người dân ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn cho biết: “Ngày nào gia đình tôi cũng phải dọn dẹp, nhưng dường như đống đổ nát vẫn chưa vơi. Nhưng dù sao cũng may mắn hơn nhiều gia đình khác bởi căn nhà tôi ở mấy chục năm nay không bị cuốn theo dòng nước lũ”.
Ông Lò Văn Lụng (58 tuổi) - người dân ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn cho biết: “Ngày nào gia đình tôi cũng phải dọn dẹp, nhưng đống đổ nát vẫn chưa vơi. Dù sao cũng may mắn hơn nhiều gia đình khác bởi căn nhà tôi ở mấy chục năm nay không bị cuốn theo dòng nước lũ”.
Nhìn đống đổ nát ngổn ngang trước mặt, ông Lò Văn Kẹo - ở bản Tin Tốc, xã Mường Pồn nghẹn cho biết: “Ngày xưa, ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười của con cháu. Giờ đây, ngôi nhà chỉ còn là một đống hoang tàn. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ xây lại ngôi nhà, nhưng nhìn vào đống đổ nát không biết phải bắt đầu từ đâu”.
Nhìn đống đổ nát ngổn ngang trước mặt, ông Lò Văn Kẹo - ở bản Tin Tốc, xã Mường Pồn nghẹn ngào cho biết: “Ngày xưa, ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười của con cháu. Giờ đây, chỉ còn là một đống hoang tàn. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ xây lại ngôi nhà, nhưng nhìn vào đống đổ nát không biết phải bắt đầu từ đâu”.
Sau 1 tháng kể từ khi xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất đá, khung cảnh tại Mường Pồn vẫn tan hoang, ảm đạm.
Trên tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua xã Mường Pồn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đảm bảo giao thông. Do vẫn đang là mùa mưa nên các phương án xử lý dứt điểm vẫn chưa thể thực hiện.
Trên tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua xã Mường Pồn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đảm bảo giao thông. Do vẫn đang là mùa mưa nên các phương án xử lý dứt điểm vẫn chưa thể thực hiện.
Điều trăn trở lớn nhất của người dân Mường Pồn hiện nay là làm sao để có được ruộng vườn, ổn định cuộc sống khi ruộng vườn cũ đã bị phủ lên một lượng bùn đất quá dày.
Điều trăn trở lớn nhất của người dân Mường Pồn hiện nay là làm sao ổn định cuộc sống khi ruộng vườn cũ đã bị phủ lên một lượng bùn đất quá dày.
Phải đến ở tạm tại Nhà văn hóa bản Tin Tốc, bà Lò Thị Mấng không khỏi lo lắng cho những ngày tiếp theo: “Chúng tôi chỉ mong muốn sớm được trở lại cuộc sống bình thường, chỉ cần có 1 căn nhà nhỏ và có đất để canh tác…”.
Phải đến ở tạm tại Nhà văn hóa bản Tin Tốc, bà Lò Thị Mấng không khỏi lo lắng cho những ngày tiếp theo: “Chúng tôi chỉ mong sớm được trở lại cuộc sống bình thường, chỉ cần có 1 căn nhà nhỏ và có đất để canh tác…”.
Theo thống kê của UBND huyện Điện Biên, trận lũ quét tại xã Mường Pồn đã làm 123ha đất sản xuất bị vùi lấp, cuốn trôi. Đặc biệt, có 66,5ha đất bị vùi lấp bởi một lớp đất đá dày đặc, người dân không thể tự khắc phục.
Theo thống kê của UBND huyện Điện Biên, trận lũ quét tại xã Mường Pồn đã làm 123ha đất sản xuất bị vùi lấp, cuốn trôi. Đặc biệt, có 66,5ha đất bị vùi lấp bởi một lớp đất đá dày đặc, người dân không thể tự khắc phục.
Ông Quàng Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, huyện Điện Biên - cho biết: “Ngay sau khi xảy ra lũ quét, chính quyền từ tỉnh đến huyện đã huy động tối đa lực lượng để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, thiệt hại quá lớn nên việc khắc phục còn nhiều khó khăn”.
Ông Quàng Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, huyện Điện Biên - cho biết: “Ngay sau khi xảy ra lũ quét, chính quyền từ tỉnh đến huyện đã huy động tối đa lực lượng để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, thiệt hại quá lớn nên việc khắc phục còn nhiều khó khăn”.
Theo đó, một trong những vấn đề nan giải nhất hiện nay là việc khôi phục sản xuất. Hàng chục héc ta đất canh tác bị vùi lấp, cuốn trôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân.
Hiện tại, một trong những vấn đề nan giải nhất hiện nay là việc khôi phục sản xuất. Hàng chục héc ta đất canh tác bị vùi lấp, cuốn trôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân.
“Hiện nay huyện Điện Biên đã đề xuất phương án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Pồn, gồm 4 điểm: cụm dân cư Huổi Ké, bản Lĩnh, bản Tin Tốc và Mường Pồn 1+2 cho 102 hộ dân. Trong đó ổn định tại chỗ 36 hộ và di chuyển đến nơi ở mới 66 hộ” – ông Tiến thông tin.
“Huyện Điện Biên đã đề xuất phương án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Pồn, gồm 4 điểm: cụm dân cư Huổi Ké, bản Lĩnh, bản Tin Tốc và Mường Pồn 1+2 cho 102 hộ dân. Trong đó ổn định tại chỗ 36 hộ và di chuyển đến nơi ở mới 66 hộ”, ông Tiến thông tin.
Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 24, rạng sáng 25.7 tại xã biên giới Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã khiến 4 người thiệt mạng, 3 người mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 24, rạng sáng 25.7 tại xã biên giới Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã khiến 4 người thiệt mạng, 3 người mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Trước những thiệt hại nặng nề sau lũ quét, huyện Điện Biên đang đề xuất phương án 350 tỉ để sắp xếp lại dân cư, hỗ trợ sản xuất, làm nhà ở, chỉnh trị dòng chảy và khắc phục cơ sở hạ tầng.
Trước những thiệt hại nặng nề sau lũ quét, huyện Điện Biên đang đề xuất phương án hỗ trợ 350 tỉ để sắp xếp lại dân cư, hỗ trợ sản xuất, làm nhà ở, chỉnh trị dòng chảy và khắc phục cơ sở hạ tầng.
THANH BÌNH - QUANG ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Gian nan đường đến trường của thầy trò vùng cao trước thềm năm học mới

NHÓM PV |

Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào năm học mới, thế nhưng đường đến trường vẫn đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều giáo viên vùng caoĐiện Biên.

Ngổn ngang ở xã biên giới Mường Pồn sau hơn 1 tuần lũ quét

THANH BÌNH - QUANG ĐẠT |

Sau hơn 1 tuần xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vẫn còn rất hoang tàn bởi hậu quả thiên tai quá lớn.

Lũ quét lịch sử qua đi để lại nước mắt "ngập" Mường Pồn

NHÓM PV |

Sau gần 1 tuần xảy ra lũ quét tại xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên), những dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi mỗi khi tìm thêm được 1 thi thể…

Cập nhật giá vàng sáng 24.8: Tăng dựng đứng, ồ ạt mua gom

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 24.8 tăng dựng đứng sau động thái của FED. Nhiều nhà đầu tư đồng loạt mua vào.

Hủy QĐ kỷ luật, cựu trưởng phòng khám được phục hồi chế độ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sở Y tế sẽ phục hồi các chế độ đối với vị trưởng phòng khám tại Nha Trang sau khi sở này hủy quyết định kỷ luật viên chức cán bộ này.

Đôi bạn cùng là thủ khoa đầu vào Đại học Bách khoa TPHCM

Chân Phúc |

Học cùng trường cấp 3 và là bạn thân, Phạm Minh Tiến và Nguyễn Hạo Thiên tiếp tục cùng là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Quán chả cá trong biệt thự Pháp cổ được Michelin khen ngợi

Phương Anh |

Nhắc đến ẩm thực Hà Nội, du khách không thể bỏ lỡ hương vị truyền thống của chả cá Lã Vọng, đặc biệt là quán chả cá trên phố Đường Thành.

Công nhân thi công dự án 500kV mạch 3 bật khóc vì nhớ nhà

Nhóm pv |

Để đưa dự án trọng điểm quốc gia - đường dây 500kV mạch 3 sớm về đích, những người công nhân có thể phải xa gia đình nhiều tháng trời.

Gian nan đường đến trường của thầy trò vùng cao trước thềm năm học mới

NHÓM PV |

Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào năm học mới, thế nhưng đường đến trường vẫn đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều giáo viên vùng caoĐiện Biên.

Ngổn ngang ở xã biên giới Mường Pồn sau hơn 1 tuần lũ quét

THANH BÌNH - QUANG ĐẠT |

Sau hơn 1 tuần xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vẫn còn rất hoang tàn bởi hậu quả thiên tai quá lớn.

Lũ quét lịch sử qua đi để lại nước mắt "ngập" Mường Pồn

NHÓM PV |

Sau gần 1 tuần xảy ra lũ quét tại xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên), những dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi mỗi khi tìm thêm được 1 thi thể…