Trẻ em Đà Nẵng một ngày được hóa thân làm "lính cứu hỏa nhí"

Hữu Long |

Hàng chục chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) đã tổ chức hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh mầm non trên địa bàn. Được hóa thân và trải nghiệm làm "lính cứu hỏa", đa phần các em nhỏ đều hào hứng, bày tỏ niềm hứng thú.

Cuối tuần vừa qua, tại trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an TP. Đà Nẵng đã  tổ chức một lớp học nhằm trang bị  kỹ năng PCCC cho học sinh mầm non. Đây được xem là một lớp học đặc biệt vì người đứng lớn chính là các chiến sĩ trong lực lượng PCCC và học trò lại là các em mầm non, tuổi đời còn rất nhỏ. Ảnh: Hữu Long
Tại trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an TP.Đà Nẵng vừa tổ chức một lớp học nhằm trang bị kỹ năng PCCC cho học sinh mầm non một trường học ở Đà Nẵng trong dịp cuối tuần. Đây được xem là lớp học đặc biệt vì người đứng lớn là chiến sĩ trong lực lượng PCCC và học trò lại chính là các bé có tuổi đời còn nhỏ. Ảnh: Hữu Long
Đại úy Nguyễn Huy Linh, Đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết: “Buổi tuyên truyền nhằm hướng dẫn kỹ năng PCCC cơ bản cho giáo viên và học sinh, khi có cháy xảy ra sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Đại úy Nguyễn Huy Linh - Đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết, đây là lần đầu tiên các chiến sĩ trong đội được đứng lớp dạy các kỹ năng PCCC cơ bản cho giáo viên và các em nhỏ. Mục tiêu của khóa học nhằm giúp trang bị kỹ năng cho các em khi có cháy xảy ra từ đó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra. Ảnh: Hữu Long
Trước khi khóa học bắt đầu, các chiến sĩ PCCC tiến hành cho các em học sinh đội mũ, mặc đồ bảo hộ.
Trước khi khóa học bắt đầu, các chiến sĩ PCCC tiến hành cho các em học sinh đội mũ, mặc đồ bảo hộ.
Trước khi khóa học bắt đầu, các chiến sĩ PCCC tiến hành cho các em học sinh đội mũ, mặc đồ bảo hộ.
Trước khi khóa học bắt đầu, các chiến sĩ PCCC tiến hành cho các em học sinh đội mũ, mặc đồ bảo hộ. Ảnh: Hữu Long
Trước khi được hóa thân làm “lính cứu hỏa nhí“, các em mầm non được các chiến sĩ PCCC giới thiệu sơ lượt về nghề này; nhưng hiểm nguy mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt trong quá trình làm nhiệm vụ.
Trước khi được hóa thân làm “lính cứu hỏa nhí“, các em mầm non được các chiến sĩ PCCC giới thiệu sơ lượt về nghề này; nhưng hiểm nguy mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt trong quá trình làm nhiệm vụ. Ảnh: Hữu Long
Các em học sinh được đưa lên xe chuyên dụng tham gia vào việc chữa cháy.
Các em học sinh được đưa lên xe chuyên dụng tham gia vào việc chữa cháy.
Các em học sinh được đưa lên xe chuyên dụng tham gia vào một vụ cháy giả định. Ảnh: Hữu Long
Em Nguyễn Văn Quân, học lớp mầm chia sẻ, lần đầu tiên được hóa thân thành lính cứu hỏa, con cùng các bạn bè rất vui và tự hào. Nhờ khóa học này, con được một ngày làm lính cứu hóa, được phun nước chữa cháy... Đây là một kỷ niệm con sẽ không bao giờ quên.
Em Nguyễn Văn Quân, học lớp mầm chia sẻ, lần đầu tiên được hóa thân thành lính cứu hỏa, con cùng các bạn bè rất vui và tự hào. Nhờ khóa học này, con được một ngày làm lính cứu hóa, được phun nước chữa cháy... Đây là một kỷ niệm con sẽ không bao giờ quên.
Em Nguyễn Văn Quân, học lớp mầm chia sẻ, lần đầu tiên được hóa thân thành lính cứu hỏa, con cùng các bạn bè rất vui và tự hào. Nhờ khóa học này, con được một ngày làm lính cứu hóa, được phun nước chữa cháy... Đây là một kỷ niệm con sẽ không bao giờ quên. Ảnh: Hữu Long
Bà Đinh Thị Hoàng Liên – Hiệu trưởng khối mầm non một trường quốc tế ở Đà Nẵng chia sẻ, buổi học trên đã giúp các em nhỏ mầm non biết và hiểu hơn công việc của lính cứu hỏa. Xa hơn nữa, việc được trực tiếp tham gia cứu hỏa còn giúp các em nhỏ  ghi nhớ và có thể xử lý tình huống nếu có cháy xảy ra trong thực tế.
Bà Đinh Thị Hoàng Liên – Hiệu trưởng khối mầm non trường quốc tế ở Đà Nẵng chia sẻ, buổi học trên giúp các em nhỏ mầm non biết và hiểu hơn công việc của lính cứu hỏa Đà Nẵng. Xa hơn nữa, việc được trực tiếp tham gia cứu hỏa còn giúp các em nhỏ ghi nhớ và có thể xử lý tình huống nếu có cháy xảy ra trong thực tế. Bà Liên hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều lớp học làm "lính cứu hỏa" cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Hữu Long


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lớp học Hán Nôm miễn phí bền bỉ 16 năm giữa lòng Hà Nội

Phan Cúc |

Mỗi dịp cuối tuần, chùa Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu thích thư pháp. Tại đây, có một lớp học chữ Hán Nôm miễn phí dành cho cộng đồng.

Trải nghiệm lớp học quét mã QR của học sinh trung học

Hoàng Hà - Hồng Thái |

Nhằm tăng hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học, nhiều thầy cô giáo trường THCS chất lượng cao Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đưa phương pháp học tập mới dựa trên nguyên lý quét mã QR vào giảng dạy. Phương pháp này cũng giúp thầy cô tiết kiệm được thời gian kiểm tra mỗi học sinh.

Cô giáo "ươm" giá trị sống bằng lớp học 0 đồng

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Trong 17 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Nguyễn Minh Ngọc (cựu giáo viên Trường THPT Đinh Thiện Lý, TP.HCM) luôn lồng ghép vào bài giảng của mình những điều chân thiện mỹ và giá trị tích cực để nuôi dưỡng tâm hồn học sinh. Tuy nhiên, điều đó với cô là chưa đủ, cô luôn đau đáu việc lan toả giá trị sống rộng hơn nữa, đến nhiều thế hệ học sinh dọc miền đất nước. Cô quyết định xin nghỉ việc tại trường và mở những lớp học 0 đồng dành cho các giáo viên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lớp học Hán Nôm miễn phí bền bỉ 16 năm giữa lòng Hà Nội

Phan Cúc |

Mỗi dịp cuối tuần, chùa Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu thích thư pháp. Tại đây, có một lớp học chữ Hán Nôm miễn phí dành cho cộng đồng.

Trải nghiệm lớp học quét mã QR của học sinh trung học

Hoàng Hà - Hồng Thái |

Nhằm tăng hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học, nhiều thầy cô giáo trường THCS chất lượng cao Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đưa phương pháp học tập mới dựa trên nguyên lý quét mã QR vào giảng dạy. Phương pháp này cũng giúp thầy cô tiết kiệm được thời gian kiểm tra mỗi học sinh.

Cô giáo "ươm" giá trị sống bằng lớp học 0 đồng

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Trong 17 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Nguyễn Minh Ngọc (cựu giáo viên Trường THPT Đinh Thiện Lý, TP.HCM) luôn lồng ghép vào bài giảng của mình những điều chân thiện mỹ và giá trị tích cực để nuôi dưỡng tâm hồn học sinh. Tuy nhiên, điều đó với cô là chưa đủ, cô luôn đau đáu việc lan toả giá trị sống rộng hơn nữa, đến nhiều thế hệ học sinh dọc miền đất nước. Cô quyết định xin nghỉ việc tại trường và mở những lớp học 0 đồng dành cho các giáo viên.