Tránh nắng nóng, nông dân Đà Nẵng chong đèn xuống đồng ban đêm

Văn Trực |

Đà Nẵng - Để trốn cái nắng nóng gay gắt của những ngày đầu hè, nhiều nông dân tại làng trồng dưa, thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) chọn cách xuống đồng từ lúc chiều tà đến tận đêm khuya để làm việc.

Những ngày này, Đà Nẵng đang trong cao điểm đợt nắng nóng, nhiệt độ ngoài có thời điểm lên tới 40 độ C. Để tránh cái nóng gay gắt của ngày hè, nhiều nguời nhiều người dân tại làng dưa thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã chọn giải pháp xuống đồng làm việc vào ban đêm.
Những ngày này, Đà Nẵng đang trong cao điểm đợt nắng nóng, nhiệt độ ngoài có thời điểm lên tới 40 độ C. Để tránh cái nóng gay gắt của ngày hè, nhiều người dân tại làng trồng dưa, thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã chọn giải pháp xuống đồng vào ban đêm.
Khoảng 19h tối, nhiều nông dân vẫn còn đội đèn để làm việc khiến nhiều cánh đồng lấp ló ánh đèn pin rọi sáng. Được biết, thời gian làm việc bắt đầu từ 16 giờ cho đến tận 23 giờ đêm.
Khoảng 19h tối, nhiều nông dân đội đèn để làm việc, cánh đồng lấp ló ánh rọi sáng của đèn pin.
Công việc của các nông dân ban đêm là ngắt ngọn, tưới phân, gieo giống dưa,..làm việc ban đêm tuy khó khăn hơn do trời tối nhưng giúp họ giữ gìn được sức khỏe hơn so với thời điểm nắng nóng ban ngày.
Công việc của các nông dân ban đêm là ngắt ngọn, tưới phân, gieo giống dưa... Làm việc ban đêm tuy khó khăn hơn, do trời tối nhưng giúp họ giữ gìn được sức khỏe so với thời điểm nắng nóng ban ngày.
Soi đèn pin để phân loại hạt giống, chị Trần Thị Triết (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)  cho biết năm nay gia đình trồng 1 mẫu dưa hấu, nhiều chỗ đã bắt đầu cho thu hoạch nên công việc đang trong giai đoạn bận rộn.
Soi đèn pin để phân loại hạt giống, chị Trần Thị Triết (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết năm nay gia đình trồng 1 mẫu dưa hấu, nhiều chỗ đã bắt đầu cho thu hoạch nên công việc đang trong giai đoạn bận rộn.
“Sáng 4 rưỡi ra đồng cho mát xong trời nắng lên thì về. Chiều mát lại ra đồng cho tới tận 12 giờ đêm”, chị Triết chia sẻ.
“Sáng, 4 rưỡi ra đồng cho mát, trời nắng lên thì về. Chiều tắt nắng lại ra đồng cho tới tận 12 giờ đêm” - chị Triết chia sẻ.
Đối với anh Võ Văn Bình (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vừa mới thu hoạch đồng dưa xuống giống 2 tháng trước nên đang bắt đầu gieo trồng đợt mới.
Đối với anh Võ Văn Bình (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vừa mới thu hoạch đồng dưa xuống giống 2 tháng trước nên đang bắt đầu gieo trồng đợt mới.
“Đất ở thôn Trường Định khô nên ban ngày hơi nóng hầm hầm phả vào người, vợ chồng tôi tranh thủ ăn cơm sớm rồi ra đồng, vừa khỏe người, hạt giống lại khỏe hơn so với việc gieo vào ban ngày nắng nóng”, anh Bình cho biết.
“Đất ở thôn Trường Định khô nên ban ngày hơi nóng hầm hập, phả vào người, vợ chồng tôi tranh thủ ăn cơm sớm rồi ra đồng, vừa khỏe người, hạt giống lại khỏe hơn so với việc gieo vào ban ngày nắng nóng”, anh Bình cho biết.
Nhiều chủ vựa dưa cho biết bản thân cũng chọn đi thu mua dưa vào chập tối, trong tiết trời mát mẻ. Theo cô Lê Thị Mốc (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), dưa hấu Trường Định ngon, năm nay lại được mua, giá mua tại vườn 7.500 đồng/1kg.
Nhiều chủ vựa dưa cũng đi thu vào ban đêm. Theo cô Lê Thị Mốc (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), dưa hấu Trường Định ngon, năm nay lại được mùa, giá mua tại vườn 7.500 đồng/1kg.
Theo thống kê của Hội Nông dân xã Hoà Liên, tính đến năm 2023 trên địa bàn xã có 24 hộ trồng dưa với tổng diện tích 16,5 ha.
Thống kê của Hội Nông dân xã Hoà Liên, tính đến năm 2023 trên địa bàn xã có 24 hộ trồng dưa với tổng diện tích 16,5ha.
Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Đà Nẵng phấn khởi thu hoạch dưa hấu

Mai Hương |

Tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), dưa hấu được trồng trên các cánh đồng dọc đường DT601. Người dân phấn khởi thu hoạch những trái dưa to, đẹp.

Người nông dân dành hàng chục năm tạo hình cho những đồi chè ở Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Những đồi chè ở Mỹ Bằng (Yên Sơn, Tuyên Quang) với màu xanh bạt ngàn phủ kín các quả đồi và để có được vẻ đẹp độc đáo đó, người nông dân đã tốn cả chục năm để chăm sóc, cần mẫn tạo hình.

Nước nhiễm mặn, nông dân Đà Nẵng chỉ biết trông đợi trời mưa

THÙY TRANG |

Nắng nóng cùng với việc nước tại các hồ chứa trên đầu nguồn đang bị cạn kiệt khiến nước sông Cẩm Lệ, Đà Nẵng bị nhiễm mặn. Làng rau La Hường, quận Cẩm Lệ nằm bên bờ sông này cũng đang bị ảnh hưởng khi các hộ dân đang phải tưới nước lợ, nhiễm phèn. Rau màu nhiều loại bị chết gốc, chết khô. Người dân chỉ biết trông chờ vào mưa để rửa mặn.

Viện Sức khỏe Tâm thần tiếp nhận 3-4 học sinh bị bạo lực học đường/tháng

Thùy Linh |

Theo Viện Sức khoẻ Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, trung bình 1 tháng, viện tiếp nhận 3-4 học sinh bị bắt nạt, bạo lực học đường đến khám. Số lượng ca bệnh này thường đông vào dịp hè hoặc đầu năm học. 

Thời điểm chấm dứt sự thống trị của Bayern

Văn An |

Dortmund đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Bundesliga. 3 điểm trước đội bóng đã hết mục tiêu là Mainz 05 sẽ giúp thầy trò Edin Terzic vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả của Bayern Munich.

Người trẻ chọn mua đất quê, mua nửa chỉ vàng mỗi tháng để có tích luỹ

Mạnh Cường |

Ngày càng nhiều người trẻ biết nhìn xa trông rộng, chọn cách sống tích lũy và chớp lấy cơ hội đầu tư những thứ tiềm năng với hy vong tương lai sẽ thay đổi giống như thế hệ trước đã thành công ở hiện tại.

Ngắm nhìn những vườn măng cụt bạt ngàn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhìn từ trên cao, những địa phương ven sông Sài Gòn của thành phố Thuận An vẫn giữ được màu xanh bạt ngàn của những vườn trái cây. Khoảng 50% diện tích cây ăn trái tại đây được sử dụng để trồng măng cụt - một loại quả đang gây sốt trên mạng và thị trường.

Cựu tuyển thủ Minh Nguyệt: Tuyển nữ Việt Nam phải tự tin ở World Cup 2023

Chi Trần |

Trao đổi với Lao Động, cựu tuyển thủ Minh Nguyệt cho rằng, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam phải tự tin khi thi đấu tại World Cup 2023. Dù hình thể nhỏ bé, phải so kè với các cầu thủ châu Âu là khó khăn, nhưng mong rằng các cầu thủ sẽ không e ngại.

Nông dân Đà Nẵng phấn khởi thu hoạch dưa hấu

Mai Hương |

Tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), dưa hấu được trồng trên các cánh đồng dọc đường DT601. Người dân phấn khởi thu hoạch những trái dưa to, đẹp.

Người nông dân dành hàng chục năm tạo hình cho những đồi chè ở Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Những đồi chè ở Mỹ Bằng (Yên Sơn, Tuyên Quang) với màu xanh bạt ngàn phủ kín các quả đồi và để có được vẻ đẹp độc đáo đó, người nông dân đã tốn cả chục năm để chăm sóc, cần mẫn tạo hình.

Nước nhiễm mặn, nông dân Đà Nẵng chỉ biết trông đợi trời mưa

THÙY TRANG |

Nắng nóng cùng với việc nước tại các hồ chứa trên đầu nguồn đang bị cạn kiệt khiến nước sông Cẩm Lệ, Đà Nẵng bị nhiễm mặn. Làng rau La Hường, quận Cẩm Lệ nằm bên bờ sông này cũng đang bị ảnh hưởng khi các hộ dân đang phải tưới nước lợ, nhiễm phèn. Rau màu nhiều loại bị chết gốc, chết khô. Người dân chỉ biết trông chờ vào mưa để rửa mặn.