Tranh bẹ chuối “sốt” hàng dịp cuối năm

NGUYÊN ANH |

Chỉ bằng chất liệu đơn giản nhưng độc lạ là bẹ chuối khô, những bức tranh sinh động mang vẻ đẹp hồn quê vùng đất Nam bộ đã nổi bật trên dòng tranh này. Đặc biệt dịp cuối năm, tranh bẹ chuối lên cơn “sốt” vì nhiều khách chọn mua làm quà tặng.
Những bức tranh bẹ chuối đầu tiên được anh Lê Hoàng Nhân (huyện An Minh, Kiên Giang) sáng tác vào năm 2019 từ những ý tưởng khi xem trên mạng xã hội. Thời điểm đó, tranh bẹ chuối hoàn toàn xa lạ với mọi người, thị trường cũng chưa chấp nhận. Khi phong trào cả nước giảm rác thải nhựa được phát động vào giữa năm 2019 thì tranh bẹ chuối và 1 số sản phẩm thân thiện khác của Kiên Giang đã được chọn trưng bày trong các gian hàng.
Những bức tranh bẹ chuối đầu tiên được anh Lê Hoàng Nhân (huyện An Minh, Kiên Giang) sáng tác vào năm 2019 từ những ý tưởng khi xem trên mạng xã hội. Thời điểm đó, tranh bẹ chuối hoàn toàn xa lạ với mọi người, thị trường cũng chưa chấp nhận. Khi phong trào cả nước giảm rác thải nhựa được phát động vào giữa năm 2019 thì tranh bẹ chuối và 1 số sản phẩm thân thiện khác của Kiên Giang đã được chọn trưng bày trong các gian hàng.
Thời gian gần đây, số lượng khách đặt hàng tranh bẹ chuối tăng đột biến khiến chủ nhân làm ra tranh cũng không khỏi bất ngờ. Anh Nhân chia sẻ: “Tôi rất vui khi sản phẩm đã được thị trường đón nhận bằng cái nhìn nghệ thuật. Hiện nay khách đặt tranh cho dịp năm mới đã trên 50 bức, khoảng 2 tuần nay đã giao gần 20 bức, làm không kịp tay”.
Thời gian gần đây, số lượng khách đặt hàng tranh bẹ chuối tăng đột biến khiến chủ nhân làm ra tranh cũng không khỏi bất ngờ. Anh Nhân chia sẻ: “Tôi rất vui khi sản phẩm đã được thị trường đón nhận bằng cái nhìn nghệ thuật. Hiện nay khách đặt tranh cho dịp năm mới đã trên 50 bức, khoảng 2 tuần nay đã giao gần 20 bức, làm không kịp tay”.
Theo anh Nhân chia sẻ, có lẽ dòng tranh này đã đánh trúng thị hiếu người xem và nhu cầu mua làm quà tặng dịp cuối năm. Các tranh phong cảnh về làng quê, phố cổ, các công trình kiến trúc được khách ưa chuộng đặt hàng.
Theo anh Nhân chia sẻ, có lẽ dòng tranh này đã đánh trúng thị hiếu người xem và nhu cầu mua làm quà tặng dịp cuối năm. Các tranh phong cảnh về làng quê, phố cổ, các công trình kiến trúc được khách ưa chuộng đặt hàng.
Tranh bẹ chuối là thể loại xé, dán cũng như tranh vỏ tràm, thế nhưng việc chọn lựa nguyên liệu bẹ chuối lại khó hơn. Cái khó của bẹ chuối vì độ dai, độ mềm cũng như không theo trật tự nào nên người làm tranh phải tự điều chỉnh lấy phần xé sao cho vừa theo ý mình.
Tranh bẹ chuối là thể loại xé, dán cũng như tranh vỏ tràm, thế nhưng việc chọn lựa nguyên liệu bẹ chuối lại khó hơn. Cái khó của bẹ chuối vì độ dai, độ mềm cũng như không theo trật tự nào nên người làm tranh phải tự điều chỉnh lấy phần xé sao cho vừa theo ý mình.
Một bức tranh làm khoảng vài ngày cũng có khi lâu hơn tùy vào cảm hứng sáng tác và kinh nghiệm của người làm tranh. Cần có sự tinh ý và khéo tay trong phần dán vì nó là phần khó nhất quyết định bức tranh có hồn hay không, có chân thực thu hút người xem hay không.
Một bức tranh làm khoảng vài ngày cũng có khi lâu hơn tùy vào cảm hứng sáng tác và kinh nghiệm của người làm tranh. Cần có sự tinh ý và khéo tay trong phần dán vì nó là phần khó nhất quyết định bức tranh có hồn hay không, có chân thực thu hút người xem hay không.
Một điều đặc biệt nữa là nguyên liệu để làm là bẹ chuối khô sẵn tự nhiên trên cây chứ không phải đi chặt về phơi. Dựa trên màu sắc có sẵn của bẹ chuối tự khô thì người làm tranh phải hết sức tinh tế tìm đúng gam màu phối vào tranh.
Một điều đặc biệt nữa là nguyên liệu để làm là bẹ chuối khô sẵn tự nhiên trên cây chứ không phải đi chặt về phơi. Dựa trên màu sắc có sẵn của bẹ chuối tự khô thì người làm tranh phải hết sức tinh tế tìm đúng gam màu phối vào tranh.
Một điều đặc biệt nữa là nguyên liệu để làm là bẹ chuối khô sẵn tự nhiên trên cây chứ không phải đi chặt về phơi. Dựa trên màu sắc có sẵn của bẹ chuối tự khô thì người làm tranh phải hết sức tinh tế tìm đúng gam màu phối vào tranh.
Nhiều khách đến tận phòng tranh của anh Nhân để tham quan và đặt tranh, học hỏi cách làm tranh bẹ chuối. Anh Nguyễn Hữu Hùng, khách hàng ở Thành phố Cần Thơ cho biết: “Tôi đặt 2 bức tranh bẹ chuối về phong cảnh của cầu Cần Thơ và chợ nổi Cái Răng để làm quà tặng cho đối tác. Tôi thấy chính chất liệu làm tranh đã tạo điểm nhấn và giá trị nghệ thuật cho các bức tranh”.
Nhiều khách đến tận phòng tranh của anh Nhân để tham quan và đặt tranh, học hỏi cách làm tranh bẹ chuối. Anh Nguyễn Hữu Hùng, khách hàng ở Thành phố Cần Thơ cho biết: “Tôi đặt 2 bức tranh bẹ chuối về phong cảnh của cầu Cần Thơ và chợ nổi Cái Răng để làm quà tặng cho đối tác. Tôi thấy chính chất liệu làm tranh đã tạo điểm nhấn và giá trị nghệ thuật cho các bức tranh”.
Ngoài tinh thần yêu nghệ thuật, tìm tòi khám phá những chất liệu làm tranh mới lạ anh Nhân cũng trăn trở và mong đưa tên tuổi các dòng tranh gắn với quê hương đi xa hơn. “Mong sao các dòng tranh mang tên những loài cây dân dã của vùng đất Kiên Giang sẽ đến được nhiều hơn với bạn bè trong và ngoài nước. Đã có 50 bức tranh bẹ chuối bán đi nước ngoài và sắp tới hy vọng du khách gần xa sẽ nhắc tên tranh bẹ chuối khi đến Kiên Giang hay Việt Nam” - anh Nhân bộc bạch.
Ngoài tinh thần yêu nghệ thuật, tìm tòi khám phá những chất liệu làm tranh mới lạ anh Nhân cũng trăn trở và mong đưa tên tuổi các dòng tranh gắn với quê hương đi xa hơn. “Mong sao các dòng tranh mang tên những loài cây dân dã của vùng đất Kiên Giang sẽ đến được nhiều hơn với bạn bè trong và ngoài nước. Đã có 50 bức tranh bẹ chuối bán đi nước ngoài và sắp tới hy vọng du khách gần xa sẽ nhắc tên tranh bẹ chuối khi đến Kiên Giang hay Việt Nam” - anh Nhân bộc bạch.
Một số tác phẩm tranh sáng tạo từ bẹ chuối của anh Lê Hoàng Nhân.
Một số tác phẩm tranh sáng tạo từ bẹ chuối của anh Lê Hoàng Nhân.
Một số tác phẩm tranh sáng tạo từ bẹ chuối của anh Lê Hoàng Nhân.
Một số tác phẩm tranh sáng tạo từ bẹ chuối của anh Lê Hoàng Nhân.
Một số tác phẩm tranh sáng tạo từ bẹ chuối của anh Lê Hoàng Nhân.
Một số tác phẩm tranh sáng tạo từ bẹ chuối của anh Lê Hoàng Nhân.
Một số tác phẩm tranh phong cảnh đồng quê sáng tạo từ bẹ chuối của anh Lê Hoàng Nhân.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Những bức tranh gạo độc đáo của cô gái 9X Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Khác với những thể loại tranh vẽ, màu sắc của tranh gạo không được nhuộm hay tô vẽ mà bằng chính màu sắc tự nhiên của hạt gạo khi đem rang. Một lần tình cờ nhìn thấy tranh gạo, cô gái trẻ Kiên Giang đã bén duyên với thể loại tranh độc đáo này.

Gặp gỡ nghệ nhân cuối cùng của nghề “tranh gói vải”

HỒNG LAN - PHƯƠNG THẢO |

Tranh gói vải là loại tranh tạo hình nổi bằng chất liệu vải trên nền giấy bìa cứng, được ông Trần Văn Huy hiệu là Thủy Tiên sáng lập và khởi nghiệp từ Sa Đéc xưa. Những người biết và còn làm dòng tranh này hiện nay còn rất ít, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại tỉnh Đồng Tháp chỉ còn duy nhất nghệ nhân Hồ Văn Tai với hơn 60 năm lưu giữ loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Người vẽ tranh truyền thần cuối cùng ở Cần Thơ

NGUYỄN TRI |

Dù đã qua thời vàng son, nhưng họa sĩ già - Phan Há (70 tuổi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn bám trụ với nghề vẽ tranh truyền thần. Giờ đây khi tóc đã bạc, mắt đã mờ, ông vẫn quyết gắn bó với nghề truyền thống này, dù thu nhập nhiều lúc không đủ để trang trải cuộc sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những bức tranh gạo độc đáo của cô gái 9X Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Khác với những thể loại tranh vẽ, màu sắc của tranh gạo không được nhuộm hay tô vẽ mà bằng chính màu sắc tự nhiên của hạt gạo khi đem rang. Một lần tình cờ nhìn thấy tranh gạo, cô gái trẻ Kiên Giang đã bén duyên với thể loại tranh độc đáo này.

Gặp gỡ nghệ nhân cuối cùng của nghề “tranh gói vải”

HỒNG LAN - PHƯƠNG THẢO |

Tranh gói vải là loại tranh tạo hình nổi bằng chất liệu vải trên nền giấy bìa cứng, được ông Trần Văn Huy hiệu là Thủy Tiên sáng lập và khởi nghiệp từ Sa Đéc xưa. Những người biết và còn làm dòng tranh này hiện nay còn rất ít, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại tỉnh Đồng Tháp chỉ còn duy nhất nghệ nhân Hồ Văn Tai với hơn 60 năm lưu giữ loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Người vẽ tranh truyền thần cuối cùng ở Cần Thơ

NGUYỄN TRI |

Dù đã qua thời vàng son, nhưng họa sĩ già - Phan Há (70 tuổi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn bám trụ với nghề vẽ tranh truyền thần. Giờ đây khi tóc đã bạc, mắt đã mờ, ông vẫn quyết gắn bó với nghề truyền thống này, dù thu nhập nhiều lúc không đủ để trang trải cuộc sống.