Trải nghiệm buổi học online nhiều sắc thái của học sinh cấp 1

Linh Chi - Hải Nguyễn |

"Học online giúp con được giao tiếp với thầy cô và các bạn nhưng con hơi buồn vì chỉ được gặp mọi người qua màn hình máy tính", em Đặng Tuấn Huy (lớp 5M, tiểu học Nam Thành Công) chia sẻ.

Con tên là
Con tên là Đặng Tuấn Huy, học sinh lớp 5M trường tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội). Một buổi sáng của con bắt đầu từ lúc 6h30, do học online tại nhà nên con được dậy muộn hơn nửa tiếng so với những buổi đi học trước đây.
Ảnh: Hải Nguyễn
Sau khi xong các công việc vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt con ngồi ăn sáng cùng bà và mẹ. Mẹ và bà
Sau khi xong các công việc vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt, con ngồi ăn sáng cùng bà và mẹ. Dù đi học trực tiếp hay học online, gia đình con vẫn duy trì thói quen cùng nhau ăn sáng để ở bên nhau khi bắt đầu một ngày mới. 
Ảnh: Hải Nguyễn
 
Một buổi học của con bắt đầu lúc 7h45 phút. Trước đó, con đã tự chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết và máy tính để sẵn sàng cho buổi học online. 
Ảnh: Hải Nguyễn
 
Để đăng nhập vào lớp học cùng các bạn, con phải nhờ tới sự hỗ trợ của mẹ từ trước khi bắt đầu vào tiết học khoảng 15 phút. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Trước khi vào tiết học, cô giáo sẽ dành thời gian điểm danh từng bạn cũng như kiểm tra đường truyền xem có ổn định không. Trong buổi học đầu tiên của năm học mới, do đường truyền mạng không ổn định khiến nhiều bạn bị thoát ra bất ngờ. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Hôm nay, con sẽ học 4 tiết là các môn Luyện từ và câu, Tin học, Toán và Khoa học. Con đã chuẩn bị sách vở ngay chỗ ngồi để không phải đi lại nhiều làm ảnh hưởng tới buổi học. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Nếu như trước kia chỉ học với sách giáo khoa và vở viết thì hiện tại, máy tính cũng trở thành công cụ học tập của con. Con và các bạn đều rất thích thú khi học tiết đầu tiên vì được gặp và trò chuyện cùng nhau. Ảnh: Hải Nguyễn
Học online giúp con được giao tiếp với thầy cô, bạn bè nhưng con cũng hơi buồn vì chỉ được gặp mọi người qua màn hình máy tính.
Học online giúp con được giao tiếp với thầy cô, bạn bè nhưng con cũng hơi buồn vì chỉ được gặp mọi người qua màn hình máy tính. Con cảm thấy muốn được lên lớp học hơn là ngồi học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Hải Nguyễn
Mỗi môn học, các thầy cô sẽ có nhiều cách khác nhau để tương tác với con và các bạn. Các cô có thể gọi phát biểu hoặc cho con trả lời thông qua ứng dụng trên điện thoại. Nhờ những điều này nên con cảm giác tiết học không bị nhàm chán.
Mỗi môn học, các thầy cô sẽ có nhiều cách khác nhau để tương tác với con và các bạn. Các cô có thể gọi phát biểu hoặc cho con trả lời thông qua ứng dụng trên điện thoại. Nhờ những điều này nên con cảm giác tiết học không bị nhàm chán.Ảnh: Hải Nguyễn
Kết thúc 2 môn
Kết thúc 2 môn "Luyện từ và câu", "Tin học", con được cô giáo cho nghỉ giải lao 5 phút giữa buổi học. Cô liên tục nhắc con và các bạn không nên ngồi trước màn hình máy tính quá lâu và giờ giải lao là lúc nên đứng dậy đi lại, tập thể dục, vận động cơ thể. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Sau giờ giải lao, con quay trở lại chỗ ngồi để học 2 môn tiếp theo. Học online, con có thể ngồi học thoải mái hơn khi ở trên lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Con luôn có sự hỗ trợ của mẹ trong suốt buổi học online, nhất là khi gặp sự cố về mạng hay những câu hỏi cần dùng tới điện thoại của mẹ. Ảnh: Hải Nguyễn
Phải ngồi học vài tiếng trước màn hình máy tính khiến con hơi mỏi mắt. Trong giờ học, những tiếng ồn từ phía các bạn bị vọng vào cũng khiến con bị mất tập trung khi học những môn học cuối.
Phải ngồi học vài tiếng trước màn hình máy tính khiến con hơi mỏi mắt. Trong giờ học, những tiếng ồn từ phía các bạn bị vọng vào cũng khiến con bị mất tập trung khi học những môn học cuối.Ảnh: Hải Nguyễn
 
Học online là giải pháp để đảm bảo sức khỏe cho con và các bạn trong tình hình dịch bệnh nhưng con chỉ mong sẽ hết dịch thật nhanh để được đến lớp. Con muốn đến trường lắm rồi... Ảnh: Hải Nguyễn


Linh Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng giải pháp hỗ trợ học sinh không thể học online mùa dịch

Bích Hà - Thiều Trang |

Trước tình hình dịch COVID-19, lần đầu tiên ngành giáo dục phải dự phòng phương án dạy học từ xa trong 75% thời gian năm học. Đứng trước những thách thức chưa từng có, ngành giáo dục đã và đang nỗ lực xây dựng nhiều giải pháp để đảm bảo công bằng cho học sinh trong việc tiếp cận với các hình thức học online.

Cùng con "gỡ rối" với việc học online

Tường Vân |

Con mất tập trung, con ngủ gật, uể oải, bật khóc vì không được cô gọi tên,… đó là “trải nghiệm” của nhiều gia đình trong buổi học đầu tiên của năm học mới. Nhiều bậc cha mẹ lo lắng khi nghĩ tới những buổi học online cùng con sắp tới.

Chất lượng đường truyền học online kém, phụ huynh kêu khổ, giáo viên kêu khó

Vân Trang |

"Cô ơi con chưa vào được", "cô ơi mất hình rồi, con không nhìn thấy gì", "thầy đi đâu mất rồi?", tiếng phụ huynh quát tháo giục giã con trẻ... Tình trạng lộn xộn, nháo nhác xảy ra tại nhiều lớp học khiến phụ huynh, giáo viên ngao ngán trong buổi đầu học online.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xây dựng giải pháp hỗ trợ học sinh không thể học online mùa dịch

Bích Hà - Thiều Trang |

Trước tình hình dịch COVID-19, lần đầu tiên ngành giáo dục phải dự phòng phương án dạy học từ xa trong 75% thời gian năm học. Đứng trước những thách thức chưa từng có, ngành giáo dục đã và đang nỗ lực xây dựng nhiều giải pháp để đảm bảo công bằng cho học sinh trong việc tiếp cận với các hình thức học online.

Cùng con "gỡ rối" với việc học online

Tường Vân |

Con mất tập trung, con ngủ gật, uể oải, bật khóc vì không được cô gọi tên,… đó là “trải nghiệm” của nhiều gia đình trong buổi học đầu tiên của năm học mới. Nhiều bậc cha mẹ lo lắng khi nghĩ tới những buổi học online cùng con sắp tới.

Chất lượng đường truyền học online kém, phụ huynh kêu khổ, giáo viên kêu khó

Vân Trang |

"Cô ơi con chưa vào được", "cô ơi mất hình rồi, con không nhìn thấy gì", "thầy đi đâu mất rồi?", tiếng phụ huynh quát tháo giục giã con trẻ... Tình trạng lộn xộn, nháo nhác xảy ra tại nhiều lớp học khiến phụ huynh, giáo viên ngao ngán trong buổi đầu học online.