Cơ quan của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Tiếng nói của Công nhân Viên chức lao động Việt Nam
Thanh Hóa:
Thức trắng đêm canh đào dù thị trường hoa tết ế ẩm
LĐO |
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức mua hoa tết nói chung, mua đào nói riêng giảm rất mạnh. Các tiểu thương buôn đào đang “đứng ngồi không yên” khi đào rớt giá và ít khách mua.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, không khó để bắt gặp cảnh người buôn đào nằm đắp chăn xuyên đêm bên vệ đường (ở TP. Thanh Hóa) để canh đào. Ảnh: Quách DuTheo đó, hơn 10 ngày nay, trên các tuyến phố như Đông Hương, Lê Hoàn, Đại lộ CSEDP…của TP. Thanh Hóa luôn tràn ngập đào quất. Tuy nhiên khác với mọi năm, năm nay, lượng người mua giảm rất mạnh, các thương lái luôn trong tình trạng lo âu vì giá bán thấp và ít người mua. Ảnh: Quách Du Anh Đặng Ngọc Tuấn (trú tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) cho biết, năm nay anh mang gần 200 gốc đào xuống TP. Thanh Hóa để bán, tuy nhiên, năm nay giá bán quá thấp và ít khách mua, nên chỉ mong thu hồi được vốn buôn. Ảnh: Quách DuThậm chí, anh Tuấn còn phải cắt gốc đào mang về trồng lại, hi vọng sang năm có thể bán với giá cao. Ảnh: Quách DuChung tình cảnh, anh Phương (trú tại huyện Triệu Sơn) cho biết, năm nay anh chở hàng trăm gốc đào xuống thành phố để bán, tuy nhiên đến giờ cũng mới bán được phần nửa với giá vài trăm nghìn/gốc. Ảnh Quách DuNgoài ra, rất nhiều đào bung nở sớm nên các thương lái phải cắt lấy gốc mang về trồng để sang năm bán. Ảnh: Quách DuMặc dù thị trường đào ế ẩm, tuy nhiên, trên tuyến Đại lộ CSEPD dài hàng km, các tiểu thương vẫn thay nhau, người thức, người ngủ để canh đào. Mong bán thêm được chút ít gỡ vốn buôn. Ảnh: Quách DuCác tiểu thương mắc lều bạt thức xuyên đêm để canh đào. Ảnh: Quách Du Trong căn lán nhỏ, cặp vợ chồng cùng cháu bé nằm canh đào. Ảnh: Quách DuThi nhau nằm, ngồi chờ trời sáng để bán đào. Ảnh: Quách Du