Thắt lòng hình ảnh những chú chó thoát ra từ lò mổ: "Em cũng muốn sống!"
Phan Anh - Anh Nhàn |
Những con chó có hoàn cảnh thương tâm đã được anh Huỳnh Trực Trung (30 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) cưu mang. Với tâm niệm "dù là chó nhưng các em cũng muốn sống", hàng trăm con chó được anh Trung chữa trị và mang lại cuộc sống mới.
Đây là “Thép” – một con chó cái trốn thoát khỏi một lò mổ ở Pleiku.Theo lời kể anh Trung, nó được phát hiện khi nhiều bộ phận trên cơ thể bị hoại tử đến trơ xương. Người ta gửi nó vào Sài Gòn cho anh Trung với hy vọng mong manh tìm lại sự sống.Nhờ sự dũng cảm, Thép cứu sống được đàn con trong bụng và có cuộc sống tươi đẹp.Còn đây là “Linh”, được cứu ở Ninh Thuận. Linh bị bắt để mổ thịt, người ta dùng dây rút cột miệng cả tháng trời. Sau khi trốn thoát, nó được phát hiện khi mõm bị hoại tử nặng, thân hình gầy gò ghẻ lở; thậm chí bị kiến bu đầy người.Linh được “tái sinh” sau khi chữa trị nhiều căn bệnh.Chú chó tên "Chì" được cứu sống khi bị nát hết phần chân sau. Đặt tên là Chì vì chú chó rất gan dạ và có nghị lực sống phi thường. "Không ai nghĩ em có thể sống. Khi tôi phẫu thuật, Chì chỉ thở nhẹ và rất hợp tác. Sau ca mổ Chì cũng rất ngoan không kêu nhiều như những chú chó khác".Hiện tại sức khỏe Chì đã ổn định. Anh Trung cho biết sẽ làm xe lăn cho Chì.Nhiều người bất ngờ khi được xem hình ảnh những chú chó trước và sau khi được anh Trung cứu. Không chỉ có Linh, Bão, Thép... anh Huỳnh Trực Trung còn "hồi sinh" nhiều con chó có hoàn cảnh đáng thương khác.Anh Trung cho biết, mỗi lần cứu được con chó nào anh cũng đặt tên. Mỗi cái tên đều gắn với những kỷ niệm khác nhau. Anh cũng thường gọi chó là con và xưng là ba.
Bất lực nhìn chú chó mình cưu mang chết, anh Huỳnh Trực Trung quyết tâm học thú y.
Những chú chó với đủ hoàn cảnh đáng thương được anh Huỳnh Trực Trung (30 tuổi, Quận 11, TP Hồ Chí Minh) cứu sống và cưu mang. Yêu chó, nhưng không có kỹ năng chữa trị khiến anh Trung phải bất lực nhìn chó chết. Từ đó, anh Trung quyết tâm học thú y để tự chữa trị cho những chú chó của mình.
Aibo - chó robot từng được tổ chức tang lễ khi chúng bị hư hỏng và không thể sửa chữa vừa bất ngờ xuất hiện tại sự kiện Sony Show 2019 khiến nhiều bạn trẻ yêu thích công nghệ phấn khích.
"Nó có bầu. Nếu nó chết con nó cũng sẽ cùng chết. Có lẽ bởi vậy mà nó phải dùng mọi cách thoát khỏi lò mổ". Nó là "Thép" – một con chó cái được anh Huỳnh Trực Trung – một bác sĩ thú y (30 tuổi, Quận 11, TPHCM) cứu sống và cưu mang. Thép đến với anh Trung như một mối "duyên lành".
TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.
Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.
Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.
Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.
Những chú chó với đủ hoàn cảnh đáng thương được anh Huỳnh Trực Trung (30 tuổi, Quận 11, TP Hồ Chí Minh) cứu sống và cưu mang. Yêu chó, nhưng không có kỹ năng chữa trị khiến anh Trung phải bất lực nhìn chó chết. Từ đó, anh Trung quyết tâm học thú y để tự chữa trị cho những chú chó của mình.
Aibo - chó robot từng được tổ chức tang lễ khi chúng bị hư hỏng và không thể sửa chữa vừa bất ngờ xuất hiện tại sự kiện Sony Show 2019 khiến nhiều bạn trẻ yêu thích công nghệ phấn khích.
"Nó có bầu. Nếu nó chết con nó cũng sẽ cùng chết. Có lẽ bởi vậy mà nó phải dùng mọi cách thoát khỏi lò mổ". Nó là "Thép" – một con chó cái được anh Huỳnh Trực Trung – một bác sĩ thú y (30 tuổi, Quận 11, TPHCM) cứu sống và cưu mang. Thép đến với anh Trung như một mối "duyên lành".