Tết của chiến sĩ biên phòng trên biên giới Tây nam

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang - Sau những giờ căng mình làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, những người lính biên phòng cũng tự tay sửa soạn, bài trí lại bàn thờ Bác thật tươm tất, anh em quây quần bên nhau ăn bữa cơm chiều cuối năm như một gia đình.
Trên vùng biên nắng gió, những người lính mang quân hàm xanh vẫn 24/24 giờ mỗi ngày tuần tra, canh gác khắp các đường biên, cột mốc. Với lực lượng trực ở các chốt, vừa chống dịch COVID-19 lại vừa chống buôn lậu mà cao điểm nhất là vào dịp Tết thì nhiệm vụ còn nặng nề hơn rất nhiều.
Trên vùng biên nắng gió, những người lính mang quân hàm xanh vẫn 24/24 giờ mỗi ngày tuần tra, canh gác khắp các đường biên, cột mốc. Với lực lượng trực ở các chốt, vừa chống dịch COVID-19 lại vừa chống buôn lậu mà cao điểm nhất là vào dịp Tết thì nhiệm vụ còn nặng nề hơn rất nhiều.
Chiều 29 Tết, chúng tôi đến thăm cán bộ, chiến sĩ Chốt số 8, đồn biên phòng Phú Mỹ huyện Giang Thành ai nấy vẫn còn đang tập trung cho công tác tuần tra kiểm soát. Dưới cái nắng cháy da của “tuyến lửa” biên giới, những ánh mắt vẫn theo sát từng đường biên, cột mốc.
Chiều 29 Tết, chúng tôi đến thăm cán bộ, chiến sĩ Chốt số 8, đồn biên phòng Phú Mỹ huyện Giang Thành ai nấy vẫn còn đang tập trung cho công tác tuần tra kiểm soát. Dưới cái nắng cháy da của “tuyến lửa” biên giới, những ánh mắt vẫn theo sát từng đường biên, cột mốc.
Vào thời điểm này khi mọi người đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để mừng năm mới thì cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn đang bám chốt, bám địa bàn, bám dân để bảo vệ bình yên cho vùng biên giới Tây Nam. Trung úy Danh Hoàng Minh, Quyền chốt trưởng Chốt số 8, đồn biên phòng Phú Mỹ chia sẻ: “Nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu, vì với chúng tôi Tết không của riêng cá nhân ai mà là cái Tết thật trọn vẹn và bình yên của nhân dân”.
Vào thời điểm này khi mọi người đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để mừng năm mới thì cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn đang bám chốt, bám địa bàn, bám dân để bảo vệ bình yên cho vùng biên giới Tây Nam. Trung úy Danh Hoàng Minh, Quyền chốt trưởng Chốt số 8, đồn biên phòng Phú Mỹ chia sẻ: “Nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu, vì với chúng tôi Tết không của riêng cá nhân ai mà là cái Tết thật trọn vẹn và bình yên của nhân dân”.
Sau ca trực ướt đẫm mồ hôi, các anh lại quây quần bên nhau cùng sửa soạn, bày trí lại bàn thờ Bác thật tươm tất để cùng đón Tết.
Sau ca trực ướt đẫm mồ hôi, các anh lại quây quần bên nhau cùng sửa soạn, bày trí lại bàn thờ Bác thật tươm tất để cùng đón Tết.
Điều kiện ăn ở còn nhiều khó khăn, không có điện và thiếu nước sinh hoạt nhưng tất cả đều cố gắng vượt qua bằng bản lĩnh của 1 người lính. Do nước bị mặn gần như quanh năm nên cán bộ chiến sĩ tận dụng hứng nước mưa trữ lại để uống, nấu ăn, rửa mặt còn những sinh hoạt khác hầu như phải dùng nước mặn.
Điều kiện ăn ở còn nhiều khó khăn, không có điện và thiếu nước sinh hoạt nhưng tất cả đều cố gắng vượt qua bằng bản lĩnh của 1 người lính. Do nước bị mặn gần như quanh năm nên cán bộ chiến sĩ tận dụng hứng nước mưa trữ lại để uống, nấu ăn, rửa mặt còn những sinh hoạt khác hầu như phải dùng nước mặn.
Thời gian rảnh, cán bộ chiến sĩ cũng tăng gia trồng thêm rau để cải thiện bữa ăn nhưng nước mặn đến nỗi rau cũng chết gần hết.
Thời gian rảnh, cán bộ chiến sĩ cũng tăng gia trồng thêm rau để cải thiện bữa ăn nhưng nước mặn đến nỗi rau cũng chết gần hết.
Chốt đóng ở nơi vùng biên vắng vẻ nên các anh cũng nuôi thêm vài chú chó để “làm bạn”. Đây cũng là những thành viên giúp ích rất nhiều trong việc phát hiện mọi động tĩnh ở những đường mòn, bụi rậm khó quan sát.
Chốt đóng ở nơi vùng biên vắng vẻ nên các anh cũng nuôi thêm vài chú chó để “làm bạn”. Đây cũng là những thành viên giúp ích rất nhiều trong việc phát hiện mọi động tĩnh ở những đường mòn, bụi rậm khó quan sát.
Bữa cơm chiều cuối năm chỉ giản đơn vài con cá, cọng rau nhưng lại nồng ấm nghĩa tình đồng chí đồng đội cùng nhau vượt khó, cùng sẻ chia vui buồn trong công việc và cuộc sống.
Bữa cơm chiều cuối năm chỉ giản đơn vài con cá, cọng rau nhưng lại nồng ấm nghĩa tình đồng chí đồng đội cùng nhau vượt khó, cùng sẻ chia vui buồn trong công việc và cuộc sống.
 
Ngày thường hay ngày Tết thì ở các chốt trực cũng chỉ đơn sơ vài chiếc giường, một ít tư trang vật dụng. Các chốt cũng được dựng tạm bằng những khung tiền chế, các chốt phụ là những chòi lá nhỏ. Đồng chí Hoàng Văn Hòa, cán bộ biên phòng tỉnh Bình Định tăng cường vào hỗ trợ chống dịch chia sẻ: “Khí hậu vùng biên thì khắc nghiệt khi nắng thì cháy da khi đêm sương xuống thì lạnh buốt nhưng chúng tôi cũng vượt qua hết. Năm nay là lần thứ 2 đón Tết xa nhà ở biên giới tỉnh Kiên Giang nhưng tôi vẫn thấy ấm cúng vì có anh em đồng đội cùng sát cánh bên nhau”.
Ngày thường hay ngày Tết thì ở các chốt trực cũng chỉ đơn sơ vài chiếc giường, một ít tư trang vật dụng. Các chốt cũng được dựng tạm bằng những khung tiền chế, các chốt phụ là những chòi lá nhỏ.
 
Đồng chí Hoàng Văn Hòa, cán bộ biên phòng tỉnh Bình Định tăng cường vào hỗ trợ chống dịch chia sẻ: “Khí hậu vùng biên thì khắc nghiệt khi nắng thì cháy da khi đêm sương xuống thì lạnh buốt nhưng chúng tôi cũng vượt qua hết. Năm nay là lần thứ 2 đón Tết xa nhà ở biên giới tỉnh Kiên Giang nhưng tôi vẫn thấy ấm cúng vì có anh em đồng đội cùng sát cánh bên nhau”.
 
Đại úy Nguyễn Hữu Cường, Chính trị viên phó đồn biên phòng Phú Mỹ cho biết: “Nơi vùng biên nhiều khó khăn, gian khổ thiếu thốn nhưng không bao giờ thiếu tinh thần, ý chí kiên cường của người lính biên phòng. Các cấp chỉ huy cũng quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và cùng động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới Tây Nam và mang cái Tết bình yên cho nhân dân”.
NGUYÊN ANH - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Liên tiếp bắt 2 tụ điểm đá gà ăn tiền ngày cận Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng 31.1, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 28 đối tượng trong 2 vụ đánh bạc bằng hình thức chơi đá gà ăn tiền đã bị cơ quan này bắt quả tang trong 2 ngày cận Tết.

Độc đáo son môi làm bằng quả gấc của cô giáo ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Quả gấc không chỉ dùng để nấu xôi mà qua bàn tay của cô giáo Pha Phăng đã trở thành những loại mỹ phẩm từ thiên nhiên, an toàn cho người dùng như son môi, tinh dầu dưỡng da trị nám và cả dầu gấc để ăn.

Check-in siêu đẹp tại “siêu cống” lớn nhất Việt Nam ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (hay gọi là “siêu cống”) không chỉ mang nhiều lợi ích về kinh tế, đời sống, môi trường mà với thiết kế độc đáo cũng như quy mô đồ sộ nên đã thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên Giang: Liên tiếp bắt 2 tụ điểm đá gà ăn tiền ngày cận Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng 31.1, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 28 đối tượng trong 2 vụ đánh bạc bằng hình thức chơi đá gà ăn tiền đã bị cơ quan này bắt quả tang trong 2 ngày cận Tết.

Độc đáo son môi làm bằng quả gấc của cô giáo ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Quả gấc không chỉ dùng để nấu xôi mà qua bàn tay của cô giáo Pha Phăng đã trở thành những loại mỹ phẩm từ thiên nhiên, an toàn cho người dùng như son môi, tinh dầu dưỡng da trị nám và cả dầu gấc để ăn.

Check-in siêu đẹp tại “siêu cống” lớn nhất Việt Nam ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (hay gọi là “siêu cống”) không chỉ mang nhiều lợi ích về kinh tế, đời sống, môi trường mà với thiết kế độc đáo cũng như quy mô đồ sộ nên đã thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.