Tắc đường, phụ huynh dắt con băng qua công trường ngổn ngang gạch đá

Tùng Giang - Tạ Quang |

Trong giờ cao điểm, trước cổng trường Tiểu học Chu Văn An (260 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), các phụ huynh đậu xe dưới lòng đường chật hẹp gây tình trạng ùn tắc. Để tránh tắc đường, không ít phụ huynh đã "liều mình" dắt con băng qua công trường ngổn ngang gạch đá cạnh đó.

Khoảng 7h-8h và 16h30-17h30 mỗi ngày, tình trạng ùn tắc lại xuất hiện trước cổng trường Tiểu học Chu Văn An.
Do cạnh trường Tiểu học Chu Văn An là công trường đang thi công dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây, điều này khiến đoạn đường trở nên nhỏ hẹp, chật chội.
Việc đi lại khó khăn do tắc đường, nhiều người sẵn sàng băng qua công trường ngổn ngang gạch đá.
Một phụ huynh tại đây cho biết: "Xe tôi không vào được gần cổng trường, nên buộc phải đi tắt qua công trường vì đường Thụy Khuê tắc quá".
Thậm chí, trong lúc chờ phụ huynh đến đón, một số em học sinh chơi đùa trong công trường
Trong lúc chờ phụ huynh đến đón, một số em học sinh chơi đùa trong công trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Trước vấn đề này, nhà trường đã phát loa cảnh báo nguy hiểm, chăng dây xung quanh công trường nhưng cũng khá sơ sài, mỏng manh. Không ít phụ huynh vẫn dắt con"vượt rào", tìm lối đi tắt qua điểm ùn tắc.
Dắt cháu qua khu vực công trường, nhưng phụ huynh này vẫn không quên cảnh báo nguy hiểm cho các học sinh khác.

Bảo vệ trường liên tục nhắc nhở học sinh không đi qua khu vực thi công. "Chúng tôi có 4 người phụ trách hướng dẫn phụ huynh đón con, rất khó quản lý hết các cháu nhỏ vì giờ tan học có hàng nghìn cháu ùa ra", một nhân viên bảo vệ cho biết.
Dù chưa có trường hợp đáng tiếc xảy ra, tuy nhiên đơn vị thi công và nhà trường cần có những biện pháp hiệu quả, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa tình trạng phụ huynh, học sinh đi qua khu vực đang thi công.


Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Hà Nội cứ mưa lại tắc đường?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

“Vì sao Hà Nội cứ mưa là lại tắc đường?” là câu hỏi được rất nhiều người dân đặt ra khi phải đứng chôn chân hàng giờ liền giữa dòng người. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thuỷ về vấn đề này.

Tắc đường, sản phụ sinh con ngay trên taxi

Lệ Hà - Thùy Linh |

Khoảng 9h sáng 22.5, một thai phụ bắt taxi từ Thường Tín lên sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khi đi qua đường Nguyễn Chí Thanh, do đường tắc không di chuyển được tiếp và sản phụ đã vỡ ối, nên lái xe taxi đã cho xe chạy vào sân Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội để yêu cầu giúp đỡ.

Tắc đường tại nhiều cửa ngõ Hà nội, bến xe lại vắng khách lạ thường

THANH TÙNG - NGỌC ANH |

Khác với hình ảnh ùn tắc trên tuyến đường vành đai 3 và các cửa ngõ Hà nội vào sáng ngày 30.4, thì tại các bến xe lại là khung cảnh vắng vẻ lạ thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao Hà Nội cứ mưa lại tắc đường?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

“Vì sao Hà Nội cứ mưa là lại tắc đường?” là câu hỏi được rất nhiều người dân đặt ra khi phải đứng chôn chân hàng giờ liền giữa dòng người. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thuỷ về vấn đề này.

Tắc đường, sản phụ sinh con ngay trên taxi

Lệ Hà - Thùy Linh |

Khoảng 9h sáng 22.5, một thai phụ bắt taxi từ Thường Tín lên sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khi đi qua đường Nguyễn Chí Thanh, do đường tắc không di chuyển được tiếp và sản phụ đã vỡ ối, nên lái xe taxi đã cho xe chạy vào sân Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội để yêu cầu giúp đỡ.

Tắc đường tại nhiều cửa ngõ Hà nội, bến xe lại vắng khách lạ thường

THANH TÙNG - NGỌC ANH |

Khác với hình ảnh ùn tắc trên tuyến đường vành đai 3 và các cửa ngõ Hà nội vào sáng ngày 30.4, thì tại các bến xe lại là khung cảnh vắng vẻ lạ thường.