Sĩ tử mắc hội chứng hiếm gặp ước mình có thể cầm bút, đi xe đạp

Hà Phương - Nhật Huy |

Nguyễn Tiến Thái (học sinh lớp 12, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Ứng Hòa) vừa cùng bạn bè trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất trong lịch sử. Thoạt nhìn trông Thái bình thường như bao cậu bé khác, nhưng ít ai biết được, em đang phải sống chung với hội chứng đột biến gen yếu tố đồng máu số 7 khiến chân tay em không được lành lặn, viết khó, không đi xe đạp được và không làm được nhiều việc khác.

 
Khi được hỏi về ước mơ, hầu hết các sĩ tử của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đều kể ra những công việc hay một vị trí trong xã hội nhưng em Nguyễn Tiến Thái (Thôn Giao Đường, Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội) ước mình có thể đi lại được bình thường như các bạn để tự chủ cuộc sống, chăm sóc mẹ. Hội chứng đột biến gen yếu tố đồng máu số 7 em mắc phải từ lúc mới sinh khiến chân tay em dễ bị gãy hơn người bình thường.
 
Thái là người con thứ hai trong gia đình có hai chị em. Chị em là em Nguyễn Thị Thanh Trà đã đi học ở TPHCM hai năm nay, ở nhà chỉ còn Thái, mẹ và ông ngoại nương tựa vào nhau.
 
Thái cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Giang đang ở nhờ nhà ông ngoại do căn nhà của em đã quá cũ và không còn an toàn để ở. Bố Thái mất sớm, một mình mẹ em tần tảo nuôi Thái ăn học và chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho em. Ước mơ của em cũng giống như cái tên - Tiến Thái. "Tiến trong tiến lên, Thái trong thái bình" những điều cha mẹ em muốn mang lại cuộc sống cho em như thế. Tiếc rằng, may mắn chưa mỉm cười với em.
 
Tiến Thái kể: "Một năm em đi viện hơn 3 lần, mỗi lần em ở viện khoảng hơn 1 tháng. Em không sợ ở viện, cũng không sợ tiêm, không sợ uống thuốc, mổ với em cũng là điều hết sức quen thuộc".
 
Thái không còn nhớ những đầu ngón tay, ngón chân của mình biến dạng như thế này từ bao giờ. Nhiều lúc Thái cũng mặc cảm, tự ti với ngoại hình của mình với mọi người.
 
Để đảm bảo nắm chắc kiến thức, Thái vừa ôn thi vừa chữa bệnh ở bệnh viện. Đến ngày thi, em được các bạn bè cùng lớp giúp đỡ để có thể đến trường thi đúng giờ, Thái kể: "Để có thể ngồi dự thi em đã cố gắng rất nhiều. Từ nhà em đến điểm thi hơn 20km. Chân em đau nên không thể ngồi xe máy được. Các bạn cùng lớp đã thuê chung 1 chiếc taxi và cho em đi nhờ mà không lấy tiền".
 
Tuy thời gian đi chữa bệnh ở viện khiến việc học hành của Tiến Thái bị gián đoạn nhưng Thái vẫn nhận được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè... Thái tự tin chia sẻ với chúng tôi rằng em sẽ đỗ tốt nghiệp. "Hiện tại em chưa chọn được công việc nào phù hợp với mình nên em chỉ đăng ký thi tốt nghiệp. Em cũng muốn đi làm hướng dẫn viên du lịch như các cô chú để được đi đó đi đây, mở mang kiến thức. Nhưng sức khỏe của em không thể làm được", Thái nói thêm.
 
Mẹ Thái luôn tự hào về cậu con trai của mình, những tấm giấy khen sau mỗi năm học của em luôn được bà trân trọng, gìn giữ cẩn thận.
 
Những ngày không đi làm ruộng bà Giang thường đi làm phu hồ hoặc ai thuê làm gì thì bà làm việc ấy để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho cậu con trai. Bà nói: "Thái là cậu bé rất thông minh, nếu không phải chữa bệnh và được đi học đều chắc chắn Thái sẽ còn học giỏi hơn nữa".  Bà Giang tâm sự: "Tôi chẳng cần nhà cao cửa rộng, tôi chỉ cần con trai mình khỏe mạnh, sống vui vẻ. Nếu được lựa chọn tôi sẽ thay con mang bệnh để con có thể vui chơi, đi lại như bao đứa trẻ đồng trang lứa".
 
Thương con bà Giang chỉ biết đi làm kiếm tiền và tìm kiếm bác sĩ giỏi, bệnh viện tốt để mong con khỏi bệnh có thể sinh hoạt như người bình thường. Nhiều khi tủi thân bà chỉ biết kìm nước mắt vào trong vì không muốn con buồn.
 
Cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng bà Giang chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Ngày ngày bà vẫn đi làm, lúc chăm Thái ở viện, lúc lại chăm người bố bị ung thư ở nhà.
 
Tiến Thái cậu bé ở độ tuổi ăn chưa no, nghĩ chưa tới nhưng lại rất hiểu chuyện và lạc quan: "Nếu ai nghĩ chân em không lành lặn thì có lẽ chưa đúng. Chân có thêm cả đinh, cả những vết mổ, đầu óc em minh mẫn và suy nghĩ được rất nhiều điều. Em có mẹ và có cả chị gái thế là hạnh phúc rồi".

Hà Phương - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo khuyết tật truyền cảm hứng cho học sinh đất sen hồng trước kỳ thi

PHAN KHUYÊN |

Mang trên người một chân khuyết tật nhưng hằng năm cứ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT là cô Nguyễn Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm lại bận rộn với hành trình tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 ở một số điểm trường THPT trong tỉnh. 

Vượt qua rào cản, VĐV khuyết tật nên duyên với người cùng cảnh ngộ

ĐÌNH DY |

Không muốn Văn Nguyên - một vận động viên khuyết tật của đội tuyển thể thao Việt Nam kết hôn với người cùng cảnh ngộ vì sợ... khổ cho cả hai, cha anh đã đứt ruột ngăn cản.

Nghị lực vượt qua khó khăn của chàng trai khuyết tật

Mỹ Anh |

Đặng Văn Tĩnh (sinh năm 1986) ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, thế nhưng lên lớp 5, bỗng nhiên Tĩnh mắc một căn bệnh lạ, cứ đi được một đoạn là bị ngã.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cô giáo khuyết tật truyền cảm hứng cho học sinh đất sen hồng trước kỳ thi

PHAN KHUYÊN |

Mang trên người một chân khuyết tật nhưng hằng năm cứ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT là cô Nguyễn Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm lại bận rộn với hành trình tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 ở một số điểm trường THPT trong tỉnh. 

Vượt qua rào cản, VĐV khuyết tật nên duyên với người cùng cảnh ngộ

ĐÌNH DY |

Không muốn Văn Nguyên - một vận động viên khuyết tật của đội tuyển thể thao Việt Nam kết hôn với người cùng cảnh ngộ vì sợ... khổ cho cả hai, cha anh đã đứt ruột ngăn cản.

Nghị lực vượt qua khó khăn của chàng trai khuyết tật

Mỹ Anh |

Đặng Văn Tĩnh (sinh năm 1986) ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, thế nhưng lên lớp 5, bỗng nhiên Tĩnh mắc một căn bệnh lạ, cứ đi được một đoạn là bị ngã.