Sau vụ cháy gần bệnh viện Nhi: Nhiều gia đình bệnh nhân không xu dính túi

Cường Ngô |

Sau vụ cháy kinh hoàng khu nhà trọ cạnh BV Nhi Trung ương, các bệnh nhân và người nhà được  bệnh viện này hỗ trợ ăn ở, tuy nhiên nhiều người đang trong cảnh "không xu dính túi".
Người nhà bệnh nhân cho hay, sau một đêm ngủ tại nhà văn hóa phường Ngọc Khánh, Viện nhi Trung ương tạo điều kiện để họ chuyển đến căn phòng tập thể rộng khoảng 25 m2, kê 16 chiếc giường tầng.
Sau một đêm ngủ tại nhà văn hóa phường Ngọc Khánh, ngày 19.9, Viện nhi Trung ương tạo điều kiện cho bệnh nhi và người thân bị ảnh hưởng sau vụ cháy 19 căn nhà trên phố Đê La Thành (Hà Nội) có chỗ ăn, ở ổn định.
31 bệnh nhân cùng người nhà điều trị ngoại trú, trọ tại các khu nhà bị cháy đã được chuyển vào khu nhà lưu trú của BV Nhi Trung ương.
31 bệnh nhân cùng người nhà điều trị ngoại trú, trọ tại các khu nhà bị cháy đã được chuyển vào khu nhà lưu trú của BV Nhi Trung ương.
“Quá trình chữa bệnh kéo dài đã vắt kiệt kinh tế của chúng tôi, lên Hà Nội chạy chữa chỉ đủ tiền ở nhà trọ giá rẻ, nay cả nhà trọ lẫn tư trang, chút ít tiền bạc đều đã thành tro tàn. May mắn bệnh viện cho tá túc và mong là được ở lâu dài“, một người nói.
“Lên Hà Nội chạy chữa chỉ đủ tiền ở nhà trọ giá rẻ, nay cả nhà trọ lẫn tư trang, chút ít tiền bạc đều đã thành tro tàn. May mắn bệnh viện cho tá túc và mong là được ở lâu dài", một người thuê nhà trọ bị cháy nói.
Chị Phan Thị Lộc (30 tuổi, quê Nghệ An) bế trên tay cậu con trai một tuổi tên Gia Bảo và tâm sự “từ ngày sinh con trai, cuộc sống của chị luôn gắn liền với các bệnh viện từ Nghệ An lên Hà Nội“.
Vụ cháy đã lấy đi toàn bộ số tiền phẫu thuật hơn 11 triệu của gia đình cháu Gia Bảo. Hiện bộ quần áo của chị Lộc và con trai đang mặc là được các nhà từ thiện tặng.
Chị Phan Thị Lộc (30 tuổi, quê Nghệ An) bế trên tay cậu con trai một tuổi tên Gia Bảo  tâm sự, vụ cháy đã lấy đi toàn bộ số tiền phẫu thuật hơn 11 triệu của gia đình. Hiện bộ quần áo của chị Lộc và con trai đang mặc là được các nhà từ thiện tặng.
Anh Vũ Văn Bình (42 tuổi, quê Nam Định) kể, khi vụ cháy xảy ra vào chiều tối 17/9, chị Bùi Thị Lan (vợ anh) đang đưa hai con đi tập phục hồi chức năng. Nghe báo cháy, anh đang đi làm ở ngoài chạy về thì lửa đã bùng lên dữ dội nên không dám xông vào. Toàn bộ tiền bạc trong phòng trọ của gia đình anh đều bị thiêu rụi.
Anh Vũ Văn Bình (42 tuổi, quê Nam Định) kể, khi vụ cháy xảy ra vào chiều tối 17.9, chị Bùi Thị Lan (vợ anh) đang đưa hai con đi tập phục hồi chức năng. Nghe báo cháy, anh đang đi làm ở ngoài chạy về thì lửa đã bùng lên dữ dội, không dám xông vào. Toàn bộ tiền bạc trong phòng trọ của gia đình anh đều bị thiêu rụi.
Khi vụ hoả hoạn xảy ra, bà Hường chỉ kịp bế Phúc Liên và kéo theo chiếc xe đẩy, còn mọi tư trang, tiền tiết kiệm đều cháy hết.
Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, bà Hường chỉ kịp bế Phúc Liên (con gái nuôi của bà) và kéo theo chiếc xe đẩy, còn mọi tư trang, tiền tiết kiệm đều cháy hết.
Hầu hết những gia đình người bệnh trọ ở khu cháy đều có hoàn cảnh rất khó khăn.
Hầu hết những gia đình người bệnh trọ ở khu cháy đều có hoàn cảnh rất khó khăn.
Đến ở nhà lưu trú Bệnh viện Nhi Trung ương, họ được phát cơm, nước uống miễn phí.
Đến ở nhà lưu trú Bệnh viện Nhi Trung ương, họ được phát những suất cơm và nước uống miễn phí.
Ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết: Tổng cộng có 31 hộ gia đình có con nhỏ đang điều trị ngoại trú ở tại khu nhà trọ bị cháy đã được đưa vào nhà lưu trú bệnh viện. Mỗi bệnh nhân được hỗ trợ từ nhiều nguồn khoảng 10 triệu/trường hợp.
Ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết: Tổng cộng có 31 hộ gia đình có con nhỏ đang điều trị ngoại trú ở tại khu nhà trọ bị cháy đã được đưa vào nhà lưu trú bệnh viện. Mỗi bệnh nhân được hỗ trợ từ nhiều nguồn khoảng 10 triệu/trường hợp.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương: 31 bệnh nhân vào nơi trọ mới

L.Hà |

Tuy không gây ra thiệt hại về người nhưng vụ cháy gần Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương vào tối 17.9 đã khiến 19 căn nhà với 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Các gia đình có con nhỏ đang trọ và điều trị bệnh đã có nơi ở mới.

Những mẩu chuyện xám tro, cay xè trong vụ cháy 19 căn nhà gần Bệnh viện Nhi Trung ương

Cường Ngô |

Anh Bình - người nhà bệnh nhân thuê trọ ở khu vực bị cháy cho biết: Tôi nhìn căn phòng bị cháy mà người lạnh toát dù những mảng lửa đang rừng rực. Bốn bức tường ám khói xám tro. Tiếng người khóc, cùng tiếng reo đèn quay cứu hỏa. Một màu buồn khó tả.

Vụ cháy lớn gần Bệnh viện Nhi: Bữa cơm muộn của những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

VƯƠNG TRẦN |

Sau gần 4h liên tục khống chế đám cháy dữ dội nhiều nhà thuộc khu vực đường Đê La Thành, Hà Nội (gần Bệnh viện Nhi Trung ương), các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng mới có được phút giây nghỉ ngơi, tranh thủ ăn bữa cơm muộn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau vụ cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương: 31 bệnh nhân vào nơi trọ mới

L.Hà |

Tuy không gây ra thiệt hại về người nhưng vụ cháy gần Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương vào tối 17.9 đã khiến 19 căn nhà với 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Các gia đình có con nhỏ đang trọ và điều trị bệnh đã có nơi ở mới.

Những mẩu chuyện xám tro, cay xè trong vụ cháy 19 căn nhà gần Bệnh viện Nhi Trung ương

Cường Ngô |

Anh Bình - người nhà bệnh nhân thuê trọ ở khu vực bị cháy cho biết: Tôi nhìn căn phòng bị cháy mà người lạnh toát dù những mảng lửa đang rừng rực. Bốn bức tường ám khói xám tro. Tiếng người khóc, cùng tiếng reo đèn quay cứu hỏa. Một màu buồn khó tả.

Vụ cháy lớn gần Bệnh viện Nhi: Bữa cơm muộn của những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

VƯƠNG TRẦN |

Sau gần 4h liên tục khống chế đám cháy dữ dội nhiều nhà thuộc khu vực đường Đê La Thành, Hà Nội (gần Bệnh viện Nhi Trung ương), các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng mới có được phút giây nghỉ ngơi, tranh thủ ăn bữa cơm muộn.