Sau khi trở về Madrid từ Paris với chức vô địch Champions League lần thứ 14, Real Madrid đã tổ chức lễ mừng công vào tối Chủ nhật (29.5 - giờ địa phương). Như thường lệ, quảng trường Cibeles nổi tiếng là nơi bắt đầu, với sự hiện diện của hàng nghìn Madridsta.
Sau đó, sân Santiago Bernabeu là điểm đến cuối cùng của lễ ăn mừng. Không khí sôi động cùng sự hoành tráng, đẹp mắt về âm thanh, ánh sáng và cả pháo hoa... Hàng chục nghìn Madridista đã đến sân Bernabeu và tận hưởng không khí chiến thắng.
Huấn luyện viên Carlos Ancelotti cùng ban huấn luyện đã có mùa giải rất thành công cùng đội bóng Hoàng gia, đem đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.
Từng cầu thủ được giới thiệu và tôn vinh với những đóng góp lớn lao vào chức vô địch La Liga, Champions League và cả Siêu cúp Tây Ban Nha.
Niềm vui của các thành viên trong đội được kéo dài từ Paris về Madrid...
Nhưng cũng có khoảng lặng khi nói lời chia tay với các cầu thủ như đội trưởng Marcelo và Isco Alarcon...
Một trong những hình ảnh ấn tượng mà David Alaba mang đến Real Madrid ở mùa giải này. Anh ăn mừng cùng chiếc ghế, vì “đẳng cấp của Los Blancos là không phải bàn“...