Rực đỏ sắc cờ Tổ quốc trong ngày lễ Quốc khánh đặc biệt

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Một kỳ lễ Quốc khánh 2.9 đang diễn ra trong không khí trầm lắng, mà có lẽ chưa từng có trong lịch sử - khi các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và căng mình phòng chống dịch COVID-19. Giữa khung cảnh phố xá vắng vẻ, nhà nhà đóng cửa, nhưng tấm lòng của mỗi người dân vẫn luôn hướng về Đất nước; sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc vẫn rực rỡ khắp phố phường. Tất cả đang tạo nên một niềm tin mãnh liệt rằng: “Đất nước ngày mai sẽ đẩy lùi dịch bệnh”…

Sáng ngày 2/9 các tuyến đường ở Cần Thơ vắng lặng, thưa thớt người qua lại, dù đang trong ngày Lễ Quốc khánh.
Sáng ngày 2/9 các tuyến đường ở Cần Thơ vắng lặng, thưa thớt người qua lại, dù đang trong ngày Lễ Quốc khánh.
Sáng ngày 2.9 các tuyến đường ở Cần Thơ vắng lặng, thưa thớt người qua lại, dù đang trong ngày Lễ Quốc khánh.
Năm nay, ngày lễ trọng đại của Đất nước diễn ra giữa bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, các địa phương phải căng mình chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội.
Năm nay, ngày lễ trọng đại của Đất nước diễn ra giữa bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, các địa phương phải căng mình chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội.
Dù người dân hạn chế ra đường, nhưng lực lượng chức năng vẫn luôn túc trực, bám chốt làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý những người vi phạm.
Dù người dân hạn chế ra đường, nhưng lực lượng chức năng vẫn luôn túc trực, bám chốt làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý những người vi phạm.
Dù người dân hạn chế ra đường, nhưng lực lượng chức năng vẫn luôn túc trực, bám chốt làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý những người vi phạm.
Anh Nguyễn Vũ Trường, một người dân Cần Thơ cho biết: Trong sáng nay, anh đi từ quận Ninh Kiều sang quận Bình Thủy để mua thuộc dùm cho một người chị có con nhỏ đang bị sốt. Quá trình di chuyển, anh bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm các quy định trong phòng chống dịch. “Sau khi được cán bộ giải thích, tôi nhận thức đây là lỗi của mình và chấp nhận vi phạm”, anh Trường nói.
Anh Nguyễn Vũ Trường, một người dân Cần Thơ cho biết: Trong sáng nay, anh đi từ quận Ninh Kiều sang quận Bình Thủy để mua thuốc cho một người chị có con nhỏ đang bị sốt. Quá trình di chuyển, anh bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm các quy định trong phòng chống dịch. “Sau khi được cán bộ giải thích, tôi nhận thức đây là lỗi của mình”, anh Trường nói.
Một cán bộ thuộc Tổ tuần tra của quận Ninh Kiều chia sẻ: “Mỗi ngày chúng tôi làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý những người vi phạm; nhưng lúc nào cũng mong muốn mình… thất nghiệp. Vì khi đó sẽ đồng nghĩa với việc, người dân tuân thủ tốt các quy định phòng dịch”.
Một cán bộ thuộc Tổ tuần tra của quận Ninh Kiều chia sẻ: “Mỗi ngày chúng tôi làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý những người vi phạm; nhưng lúc nào cũng mong muốn mình… thất nghiệp. Vì khi đó sẽ đồng nghĩa với việc, người dân tuân thủ tốt các quy định phòng dịch”.
Dù không khí Lễ Quốc khánh 2/9 không náo nhiệt như mọi năm, nhưng khắp các tuyến đường ở Cần Thơ vẫn rực rỡ sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc.
Dù không khí Lễ Quốc khánh 2/9 không náo nhiệt như mọi năm, nhưng khắp các tuyến đường ở Cần Thơ vẫn rực rỡ sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc.
Dù không khí Lễ Quốc khánh 2.9 không náo nhiệt như mọi năm, nhưng khắp các tuyến đường ở Cần Thơ vẫn rực rỡ sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc.
Ông Lê Thanh Xuân (cán bộ hưu trí ở quận Cái Răng) bộc bạch: “Sáng nay, tôi đi ra đường mua thực phẩm. Nhìn màu cờ Tổ quốc rực rỡ khắp phố phường đã khiến tôi chạnh lòng, xúc động. Nó như nhắc nhớ mỗi người chúng ta luôn hướng về nhau để bảo vệ Tổ quốc”.
Ông Lê Thanh Xuân (cán bộ hưu trí ở quận Cái Răng) bộc bạch: “Sáng nay, tôi đi ra đường mua thực phẩm. Nhìn màu cờ Tổ quốc rực rỡ khắp phố phường đã khiến tôi chạnh lòng, xúc động. Nó như nhắc nhớ mỗi người chúng ta luôn hướng về nhau để bảo vệ Tổ quốc”.
Ông Lê Thanh Xuân (cán bộ hưu trí ở quận Cái Răng) bộc bạch: “Sáng nay, tôi đi ra đường mua thực phẩm. Nhìn màu cờ Tổ quốc rực rỡ khắp phố phường đã khiến tôi chạnh lòng, xúc động. Nó như nhắc nhớ mỗi người chúng ta luôn hướng về nhau để bảo vệ Tổ quốc”.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, một cán bộ hưu trí khác ở quận Ninh Kiều, thì chia sẻ: “Trong lúc này tôi lại thèm đứng dưới cờ Tổ quốc để hát Quốc ca, để nhớ về những đồng đội, những cuộc đấu tranh hào hùng của dân tộc. Nếu ngày xưa đánh giặc ngoại xâm, thì bây giờ là chống dịch COVID-19. Với sự chung tay của toàn dân, tôi tin Đất nước rồi sẽ đẩy lùi dịch bệnh”. Ảnh: Một nhân viên vệ sinh đô thị đi qua một tuyến đường rực đỏ màu cờ Tổ quốc ở quận Ninh Kiều trong ngày lễ Quốc khánh 2/9.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, một cán bộ hưu trí khác ở quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Trong lúc này tôi lại thèm được đứng dưới cờ Tổ quốc để hát Quốc ca, để nhớ về những đồng đội, những cuộc đấu tranh hào hùng của dân tộc. Nếu ngày xưa đánh giặc ngoại xâm, thì bây giờ đánh giặc COVID-19. Với sự chung tay của toàn dân, tôi tin Đất nước rồi sẽ đẩy lùi dịch bệnh”. Ảnh: Một nhân viên vệ sinh đô thị đi qua một tuyến đường rực đỏ màu cờ Tổ quốc ở quận Ninh Kiều trong ngày lễ Quốc khánh 2.9.
TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Dịp Quốc khánh 2.9, kết nạp Đảng nơi tuyến đầu chống dịch

Kỳ Quan |

Dịp Quốc khánh 2.9 năm nay, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đã tổ chức kết nạp Đảng cho 2 nhân viên y tế làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Hình ảnh TPHCM trong ngày lễ Quốc Khánh 2.9 đặc biệt

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Lễ Quốc Khánh (2.9) năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở TPHCM. Tại thời điểm này, TPHCM cũng đang thực hiện nhiều biện pháp siết chặt phòng chống dịch, người dân thực hiện "ai ở đâu, ở yên đấy".

Gia đình may cờ Tổ quốc suốt 40 năm

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về may mặc, sau khi lập gia đình, bà Nguyễn Thị Mai, ở thành phố Thanh Hóa đã quyết định chuyên sang may cờ Tổ quốc. Đến nay cả gia đình bà gắn bó với nghề ngót 40 năm. Với bà Mai, việc may cờ không chỉ là công việc, mà còn là sự đam mê và niềm tự hào dân tộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịp Quốc khánh 2.9, kết nạp Đảng nơi tuyến đầu chống dịch

Kỳ Quan |

Dịp Quốc khánh 2.9 năm nay, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đã tổ chức kết nạp Đảng cho 2 nhân viên y tế làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Hình ảnh TPHCM trong ngày lễ Quốc Khánh 2.9 đặc biệt

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Lễ Quốc Khánh (2.9) năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở TPHCM. Tại thời điểm này, TPHCM cũng đang thực hiện nhiều biện pháp siết chặt phòng chống dịch, người dân thực hiện "ai ở đâu, ở yên đấy".

Gia đình may cờ Tổ quốc suốt 40 năm

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về may mặc, sau khi lập gia đình, bà Nguyễn Thị Mai, ở thành phố Thanh Hóa đã quyết định chuyên sang may cờ Tổ quốc. Đến nay cả gia đình bà gắn bó với nghề ngót 40 năm. Với bà Mai, việc may cờ không chỉ là công việc, mà còn là sự đam mê và niềm tự hào dân tộc.