Rú Chá mùa thu như trời Âu thu nhỏ ở xứ Huế

PHÚC ĐẠT - ĐÌNH HOÀNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Đến với Rú Chá - khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm vào mùa này, du khách có dịp đắm mình trong vẻ đẹp của hoa, lá, trời, nước và được nhiều người ví như là châu Âu thu nhỏ ở Huế.

Cách trung tâm TP. Huế chưa tới 10 cây số, Rú Chá thuộc thôn Thuận Hòa (xã Hương Phong, TP. Huế, Thừa Thiên Huế).
Cách trung tâm TP. Huế chưa tới 10 cây số, Rú Chá thuộc thôn Thuận Hòa (xã Hương Phong, TP. Huế, Thừa Thiên Huế).
Sở dĩ, gọi là Rú Chá do nơi đây là khu rừng (tiếng địa phương còn gọi là rú) trồng toàn cây chá để ngăn mặn, bảo vệ đất liền.
Sở dĩ, có tên gọi là Rú Chá do nơi đây là khu rừng (tiếng địa phương còn gọi là rú) trồng toàn cây chá để ngăn mặn, bảo vệ đất liền.
Đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm, nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang - đầm nước lợ lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm, nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang - đầm nước lợ lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Hướng dẫn đường đi, Từ trung tâm thành phố, du khách di chuyển theo đường quốc lộ 49 hướng về bãi biển Thuận An, sau đó rẽ trái về phía đập Thảo Long. Chưa đầy nửa tiếng đi đường, khu rừng rộng chừng 5 hecta dần hiện ra trước mắt du khách.
Nếu đi từ trung tâm TP. Huế, du khách di chuyển theo Quốc lộ 49 hướng về bãi biển Thuận An, sau đó rẽ trái về phía đập Thảo Long, mất chưa đầy nửa giờ đồng hồ thì khu rừng rộng khoảng 5 hecta dần hiện ra trước mắt du khách.
Thời điểm này, những cây chá dần rụng lá.
Thời điểm này, những cây chá dần rụng lá.
Hoa vàng bung nở.
Hoa vàng bung nở.
Vẻ đẹp của Rú Chá khi mùa sang thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Vẻ đẹp của Rú Chá thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Những chiếc lá vàng chỉ chờ đợi những cơn gió thoảng qua sẽ rụng về cội.
Những chiếc lá vàng chỉ chờ đợi những cơn gió thoảng qua sẽ rụng về cội.
Những chiếc lá sau khi rụng sẽ phân hủy tạo thành chất dinh dưỡng cho hệ sinh thái nơi đây hoặc là nơi ẩn nấp cho các loài giáp xác.
Những chiếc lá sau khi rụng sẽ phân hủy tạo thành chất dinh dưỡng cho hệ sinh thái nơi đây.
Đến đây, du khách như hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, sống cùng cây cỏ, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Đến đây, du khách như hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, sống cùng cây cỏ, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Nơi đây còn có hệ thống sinh vật phong phú, đặc trưng của vùng đầm phá Tam Giang.
Nơi đây còn có hệ thống sinh vật phong phú, đặc trưng của vùng đầm phá Tam Giang.
 
Bạn Hoàng Linh (đến từ Quảng Trị) chia sẻ: Đã có vài lần được về với Rú Chá thế nhưng đến với Rú Chá lúc sang thu là đẹp nhất. Tới đây, được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, khám phá vẻ đẹp của rừng ngập mặn mọi nỗi buồn như được trút bỏ. Đặc biệt, nhìn từ trên cao, mình thấy Rú Chá như những khu rừng mùa rụng lá ở Châu Âu.
Một bạn trẻ lên vọng lâu chụp ảnh.
Một bạn trẻ lên vọng lâu chụp ảnh.
Ngoài đền đài, lăng tẩm, chùa chiền..., Rú Chá cũng góp phần làm cho các điểm đến du lịch của Huế trở nên đa dạng hơn và giúp cho du khách thấy góc nhìn về Huế “không chỉ có di sản“.
Ngoài đền đài, lăng tẩm, chùa chiền..., Rú Chá cũng góp phần làm cho các điểm đến du lịch của Huế trở nên đa dạng hơn và giúp cho du khách thấy góc nhìn về Huế “không chỉ có di sản“.
PHÚC ĐẠT - ĐÌNH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Trung thu ý nghĩa với chương trình "Thiếu nhi với di sản Huế"

DƯƠNG QUANG NAM |

THỪA THIÊN HUẾ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP. Huế) vừa tổ chức Tết Trung thu cho học sinh với các tiết mục múa lân, tặng quà cho học sinh và đặc biệt là rước đèn qua Đại Nội Huế nhằm giáo dục cho các em học sinh tình yêu với quê hương, đất nước, với những di sản tuyệt đẹp mà tiền nhân để lại cho Huế.

Hàng ngàn người về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế năm 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Thừa Thiên Huế đã tổ chức Ngày hội Lân Huế năm 2022 nhằm chào mừng Quốc khánh 2.9, sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến theo dõi.

Góc nhìn về Huế "không chỉ có di sản" của blogger nổi tiếng

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Có một xứ Huế đâu chỉ có di sản vàng son mà còn ngập tràn chất thơ và lãng mạn thông qua chuyến hành trình thú vị của cô nàng Hà Trúc.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Trung thu ý nghĩa với chương trình "Thiếu nhi với di sản Huế"

DƯƠNG QUANG NAM |

THỪA THIÊN HUẾ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP. Huế) vừa tổ chức Tết Trung thu cho học sinh với các tiết mục múa lân, tặng quà cho học sinh và đặc biệt là rước đèn qua Đại Nội Huế nhằm giáo dục cho các em học sinh tình yêu với quê hương, đất nước, với những di sản tuyệt đẹp mà tiền nhân để lại cho Huế.

Hàng ngàn người về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế năm 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Thừa Thiên Huế đã tổ chức Ngày hội Lân Huế năm 2022 nhằm chào mừng Quốc khánh 2.9, sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến theo dõi.

Góc nhìn về Huế "không chỉ có di sản" của blogger nổi tiếng

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Có một xứ Huế đâu chỉ có di sản vàng son mà còn ngập tràn chất thơ và lãng mạn thông qua chuyến hành trình thú vị của cô nàng Hà Trúc.