"Rốn lũ" Chương Mỹ: Huy động hàng trăm cảnh sát cứu hỏa, cơ động "giải cứu" trường học

Thế Phương - Văn Thắng |

Sau ngập lụt, hàng trăm cảnh sát cơ động, cảnh sát PCCC và Công an huyện Chương Mỹ được huy động đến "rốn lũ" Chương Mỹ giúp dân dọn dẹp vệ sinh.
Sau nửa tháng bị cô lập do nước lũ, các xã vùng “rốn lũ” thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nước đã rút gần hết
Sau nửa tháng bị cô lập, các xã vùng “rốn lũ” thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nước đã rút gần hết. Công tác dọn dẹp vệ sinh nhanh chóng được triển khai để giúp người dân ổn định lại cuộc sống. Ảnh: Văn Thắng
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy được huy động đến phun nước, rửa sạch khuôn viên trụ sở UBND xã Nam Phương Tiến và một số tuyến đường trên địa bàn xã.
Ngày 8.8, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy được huy động đến phun nước, rửa sạch khuôn viên trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế xã và một số khu vực đã rút nước. Ảnh: Tô Thế
“PCCC số 9 đã huy động 40 chiến sĩ để phục vụ công tác dọn dẹp vệ sinh trường học tại xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ Hà Nội).
“Phòng Cảnh sát PCCC số 9 đã huy động 40 chiến sĩ, 2 xe chuyên dụng để phục vụ công tác dọn dẹp vệ sinh tại xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội). Anh em cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực hết mình hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau những ngày ngập lụt",  Đồng chí Phạm Quang Hòa (Cán bộ phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 9), cho biết. Ảnh: Tô Thế
Trong thời gian tới, nước rút đến đâu thì công tác vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sễ triển khai triệt để đến đó.
Trong thời gian tới, nước rút đến đâu thì công tác vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sễ triển khai triệt để đến đó. Ảnh: Tô Thế
Trong những ngày ngập lụt, trường chúng tôi đã thu dọn toàn bộ đồ dùng học tập lên tầng 2. Rất may nhà trường không bị thiệt hại về mặt tài sản. Ngay sau khi nước rút, nhà trường triển khai ngay kế hoạch khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ hết sức tận tình từ chính quyền địa phương và thanh niên tình nguyện. Sau khi khử trùng tòan bộ trường học, nhà trường sẽ bắt đầu năm học mới dành cho các em học sinh.
"Ngay sau khi nước rút, nhà trường triển khai ngay kế hoạch khắc phục hậu quả. Sau khi khử trùng tòan bộ trường học, nhà trường sẽ bắt đầu năm học mới dành cho các em học sinh", cô giáo Nguyễn Thi Ngọc (Phó hiệu trưởng trường mầm non Nam Phương Tiến) chia sẻ. Ảnh: Tô Thế
Khu
Khu vực đường bên ngoài trường tiểu học Nam Phương Tiến A vẫn ngập sâu, việc di chuyển khá khó khăn. Ảnh: Tô Thế
Các chiến sĩ cảnh sát cơ động giúp nhà trường di chuyển đồ đạc về vị trí cũ.
Lực lượng cảnh sát cơ động giúp nhà trường di chuyển đồ đạc về vị trí cũ. Có khoảng 100 chiến sĩ được huy động đến giúp người dân dọn dẹp vệ sinh sau ngập. Ảnh: Tô Thế
Sân trường tiểu học Nam Phương Tiến A vẫn còn ngập
Sân trường tiểu học Nam Phương Tiến A vẫn còn ngập, nhưng khả năng nước sẽ rút hết trong một, hai ngày tới. Công tác khắc phục đang được triển khai nhanh chóng để chuẩn bị cho năm học mới.
Tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục công việc dọn dẹp. Được biết
Các chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục công việc dọn dẹp. Được biết, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát PCCC cùng công an huyện Chương mỹ đã tập trung từ 7 giờ sáng. Ảnh: Tô Thế
Trứng của Ốc bươu vàng bám thành từng mảng trên tường nhà dân. Ảnh: Tô Thế
Trứng của ốc bươu vàng bám thành từng mảng trên tường nhà dân sau khi nước rút. Ảnh: Tô Thế
“Những ngày qua, cuộc sống bà con nơi đây bị đảo lộn.
“Những ngày qua, cuộc sống bà con nơi đây bị đảo lộn. Hai hôm nay nước bắt đầu rút nhanh, nhưng vẫn còn nhiều điểm nước vẫn ngập quá đầu gối. Cháu tôi vẫn chưa thể đến trường, hai bà cháu vừa lội nước đi chợ", bà Nguyễn Thị Hương (Xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ) cho hay. Ảnh: Tô Thế
Về cơ bản nước đã rút, nhưng nhiều nhà trong xã Nam Phương Tiến vẫn ngập trong nước.
Về cơ bản nước đã rút. Chỉ còn một số khu vực trũng nước rút chậm nên nhiều gia đình vẫn chưa thể trở về nhà. Ảnh: Văn Thắng
Thế Phương - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Thầy cô vùng "rốn lũ" Chương Mỹ tất bật dọn bùn rác chuẩn bị cho năm học mới

Văn Thắng - Hà Phương |

Các thầy cô giáo của các trường trên địa bàn xã Nam Phương Tiến đang tập trung dọn vệ sinh phòng học bị chìm trong lũ mấy tuần qua chuẩn bị đón năm học mới. Mực nước tại các trường học vẫn ngập sâu đến ngực người lớn, trẻ em được thông báo nghỉ học ở nhà tránh lũ. Nước rút đến đâu, các cô tích cực dọn dẹp đến đấy.

Rốn lụt Chương Mỹ: Đường làng, nhà cửa biến thành bãi chăn thả gia cầm, gia súc

Trường Hùng |

Đã hơn 3 tuần trôi qua, người dân xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn sống trong cảnh ngập lụt. Nước rút chậm nên đường làng, nhà cửa biến thành bãi chăn thả gia cầm, gia súc. Việc chăn thả này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây.

Ôm chân đau đớn rời sân, Quang Hải mất cơ hội tham gia ASIAD ở phút chót?

Văn Phú - Linh Trang |

Phút 73 tại trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan, Quang Hải gặp chấn thương sau pha va chạm với đối thủ. Dù cố gắng quay trở lại trận đấu nhưng Quang Hải không thể đứng dậy và chơi tiếp. Chấn thương này khiến CĐV lo lắng: nó có thể ảnh hưởng đến cơ hội tham dự ASIAD 2018 của Quang Hải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thầy cô vùng "rốn lũ" Chương Mỹ tất bật dọn bùn rác chuẩn bị cho năm học mới

Văn Thắng - Hà Phương |

Các thầy cô giáo của các trường trên địa bàn xã Nam Phương Tiến đang tập trung dọn vệ sinh phòng học bị chìm trong lũ mấy tuần qua chuẩn bị đón năm học mới. Mực nước tại các trường học vẫn ngập sâu đến ngực người lớn, trẻ em được thông báo nghỉ học ở nhà tránh lũ. Nước rút đến đâu, các cô tích cực dọn dẹp đến đấy.

Rốn lụt Chương Mỹ: Đường làng, nhà cửa biến thành bãi chăn thả gia cầm, gia súc

Trường Hùng |

Đã hơn 3 tuần trôi qua, người dân xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn sống trong cảnh ngập lụt. Nước rút chậm nên đường làng, nhà cửa biến thành bãi chăn thả gia cầm, gia súc. Việc chăn thả này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây.

Ôm chân đau đớn rời sân, Quang Hải mất cơ hội tham gia ASIAD ở phút chót?

Văn Phú - Linh Trang |

Phút 73 tại trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan, Quang Hải gặp chấn thương sau pha va chạm với đối thủ. Dù cố gắng quay trở lại trận đấu nhưng Quang Hải không thể đứng dậy và chơi tiếp. Chấn thương này khiến CĐV lo lắng: nó có thể ảnh hưởng đến cơ hội tham dự ASIAD 2018 của Quang Hải.