Rặng thị cổ Hải Phòng chín rộ, thơm lừng dịp Rằm tháng Bảy

Mai Dung |

Trải qua bao biến cố, thăng trầm, rặng thị cổ Đồ Sơn (Hải Phòng) với 17 cây thị, tuổi đời lên đến 1.000 năm vẫn tươi xanh, cho quả vàng ươm, thơm lừng đúng dịp rằm tháng Bảy.

Rặng thị cổ nằm rải rác ở Tổ dân phố số 5, 6 phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) với 17 cây thị tuổi đời từ hơn 300 năm đến 1.000 năm. Cuối tháng 4.2014, Sáng 30/4, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) trao Bằng công nhận cây di sản - rặng thị cổ thụ tại núi Ngọc (phường Ngọc Xuyên) tặng UBND quận Đồ Sơn. Ảnh ĐL
Rặng thị cổ nằm rải rác ở Tổ dân phố số 5, 6 phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) với 17 cây thị tuổi đời từ hơn 300 năm đến 1.000 năm. Cuối tháng 4.2014, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) trao Bằng công nhận cây di sản - rặng thị cổ thụ tại núi Ngọc (phường Ngọc Xuyên) tặng UBND quận Đồ Sơn. Ảnh ĐL.
 
Bà Hoàng Thị Việt, 66 tuổi (tổ dân phố số 6, phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng) chỉ tay vào cây thị cổ trước của nhà cho biết, rặng thị cổ gắn bó với tuổi thơ của bà Việt cũng như hàng nghìn người dân Núi Ngọc từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thời điểm giáp Tết nguyên đán, thị rụng lá, sang xuân lại xanh mơn mởn, đơm hoa, kết trái và năm nào cũng cho quả chín đúng dịp lễ Vu Lan - Rằm tháng Bảy. Ảnh MD.
 
Theo bà Việt, người dân sống gần rặng thị cổ nhà nào nhà nấy đều "chế" cho mình dụng cụ đặc thù để vặt thị. Đó là những cây dóc, nứa dài 7-8 mét, phần bên trên tước thân thành giọ hình thoi.
 
Cũng theo người dân, vặt thị cũng cần có kỹ thuật, lựa quả chín nhưng không bị ong chích, không giật quá mạnh để thị bị xước, dập vỏ, không để được lâu. Ảnh MD.
 
Cả rặng thị hàng chục cây chín rộ vào dịp Rằm tháng Bảy nên hằng ngày, người dân địa phương dành thời gian hái thị mang ra chợ bán với giá trung bình 30.000 đồng/kg. Thị được mua nhiều là thị còn hơi xanh, nhưng cũng chỉ 3-4 tiếng là chín vàng, thơm ngào ngạt. Ảnh MD.
Cả rặng thị hàng chục cây chín rộ vào dịp Rằm tháng Bảy nên hằng ngày, người dân địa phương dành thời gian hái thị mang ra chợ bán với giá trung bình 30.000 đồng/kg. Thị được mua nhiều là thị còn hơi xanh, nhưng cũng chỉ 3-4 tiếng là chín vàng, thơm ngào ngạt. Ảnh MD.
 
Cuối giờ chiều, trẻ em trong xóm rủ nhau đi nhặt thị. Ảnh MD
Dưới gốc cây thị xum xuê cạnh nhà thờ dòng họ Phạm (Tổ dân phố 6 phường Ngọc Xuyên), thị chín rụng nhiều. Ông Phạm Văn Thể, 57 tuổi cho biết, trong 17 cây thị cổ, nhiều cây được mọc trong khuôn viên dòng họ Phạm. Riêng gia đình ông Thể có cây thị Cạnh tồn tại sau nhà hàng trăm năm. “Các cụ kể lại, thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, gốc thị là nơi ẩn nấp của quân du kích. Thời nạn đói hoành hành, người dân cũng nhờ quả thị mà qua cơn hoạn nạn“. Ảnh MD.
Dưới gốc cây thị xum xuê cạnh nhà thờ dòng họ Phạm (Tổ dân phố 6 phường Ngọc Xuyên), thị chín rụng nhiều. Ông Phạm Văn Thể, 57 tuổi cho biết, trong 17 cây thị cổ, nhiều cây được mọc trong khuôn viên dòng họ Phạm. Riêng gia đình ông Thể có cây thị Cạnh tồn tại sau nhà hàng trăm năm. “Các cụ kể lại, thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, gốc thị là nơi ẩn nấp của quân du kích. Thời nạn đói hoành hành, người dân cũng nhờ quả thị mà qua cơn hoạn nạn“. Ảnh MD.
 
Cũng theo ông Thể, mỗi cây thị đều có tên gọi riêng, như thị Bà Vải, Bã Trầu, Khe, Cộc, Bài, Bảy Chồi, Cạnh, Giữa...gắn với câu chuyện của riêng nó. Từ năm 2014, những cây thị được công nhận là cây di sản, "khoác" lên mình tấm biển tên. Nhưng những người gốc sống sườn núi Ngọc, những cái tên đã ăn sâu vào tiềm thức của họ từ lâu. Ảnh MD.
 
 
Yêu và tự hào về rặng thị cổ đã nuôi sống người dân địa phương từ đời này, qua đời khác, cứ mỗi dịp Rằm tháng Bảy, người dân lại rủ nhau hái thị, chọn những trái tươi ngon nhất bày lên mâm cúng gia tiên, dâng tấm lòng thơm thảo, thành kính tới cội nguồn, dòng họ. Ảnh MD.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Đại lễ Vu lan 3 miền: Lan toả văn hoá và truyền thống tốt đẹp

Minh Hương |

Lễ Vu lan năm nay, một sự kiện đang được chư tăng ni, Phật tử và đông đảo khán giả chờ đón là chương trình cầu truyền hình trực tiếp Đại lễ Vu lan 3 miền trên VTVcab với 3 điểm cầu: Chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Giác Ngộ (TP.HCM), Nghĩa trang Liệt sỹ đồi A1, tỉnh Điện Biên.

Hải Phòng: 150 suất quà tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

150 suất quà tặng của Liên đoàn Lao động TP,Hải Phòng đã được trao cho công nhân lao động một số khu nhà trọ trên địa bàn huyện An Dương.

Võ Đăng Khoa: “Lễ Vu Lan là để tri ân, dù cho đó chỉ là… người mẹ điên”

ĐÌNH DY THỰC HIỆN |

Võ Đăng Khoa thực hiện dự án “Tìm nơi đâu” với câu chuyện về người mẹ điên và đứa con tỉnh ngộ sau lầm lỗi. Tôn vinh tình mẫu tử là thông điệp anh gửi đến khán giả dịp lễ Vu Lan.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại lễ Vu lan 3 miền: Lan toả văn hoá và truyền thống tốt đẹp

Minh Hương |

Lễ Vu lan năm nay, một sự kiện đang được chư tăng ni, Phật tử và đông đảo khán giả chờ đón là chương trình cầu truyền hình trực tiếp Đại lễ Vu lan 3 miền trên VTVcab với 3 điểm cầu: Chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Giác Ngộ (TP.HCM), Nghĩa trang Liệt sỹ đồi A1, tỉnh Điện Biên.

Hải Phòng: 150 suất quà tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

150 suất quà tặng của Liên đoàn Lao động TP,Hải Phòng đã được trao cho công nhân lao động một số khu nhà trọ trên địa bàn huyện An Dương.

Võ Đăng Khoa: “Lễ Vu Lan là để tri ân, dù cho đó chỉ là… người mẹ điên”

ĐÌNH DY THỰC HIỆN |

Võ Đăng Khoa thực hiện dự án “Tìm nơi đâu” với câu chuyện về người mẹ điên và đứa con tỉnh ngộ sau lầm lỗi. Tôn vinh tình mẫu tử là thông điệp anh gửi đến khán giả dịp lễ Vu Lan.