Phủ, chùa đóng cửa im lìm: Dân Hà Nội vái vọng trong ngày đầu đi làm

Hoài Anh - Minh Ánh |

Sau thời gian dài về quê ăn Tết, theo thường lệ, vào mùng 6 tháng Giêng (âm lịch), nhiều người sẽ đi lễ những phủ, chùa nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội để mong một năm mới an lành. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố đã đóng cửa "im lìm", nên một số người dân phải ra về, một số khác chọn cách vái vọng.

Thời điểm mùng 6 Tết âm lịch, người Việt tứ xứ thường dành thời gian để đi lễ chùa, đền, phủ để cầu mong những may mắn, hạnh phúc cho năm mới.
Thời điểm mùng 6 Tết âm lịch, người Việt tứ xứ trở về Hà Nội đi làm, thường dành thời gian để đi lễ chùa, đền, phủ để cầu mong những may mắn, hạnh phúc cho năm mới.
Thế nhưng, năm nay, do những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nên các đền, chùa, phủ phải đóng cửa theo quyết định của lãnh đạo TP Hà Nội để phòng chống dịch. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, vào ngày đầu tiên đi làm của năm mới nhiều người dân vẫn đến các cửa chùa, đền, phủ để vái vọng.
Thế nhưng, năm nay, do những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nên các đền, chùa, phủ phải đóng cửa theo quyết định của lãnh đạo TP Hà Nội để phòng chống dịch. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, vào ngày đầu tiên đi làm của năm mới nhiều người dân vẫn đến các cửa chùa, đền, phủ để vái vọng.
Các cửa đền, chùa,..đều gắn biển hiệu thông báo rõ ràng về việc đóng cửa.
Các cửa đền, chùa,..đều gắn biển hiệu thông báo rõ ràng về việc đóng cửa.
Các cửa đền, chùa,... đều gắn biển hiệu thông báo rõ ràng về việc đóng cửa.
Tại chùa Trấn Quốc, không chỉ có những người đến lễ, mà ở con đường dẫn vào chùa còn tập trung rất nhiều người. Phần lớn họ đến đây để check-in.
Tại chùa Trấn Quốc, không chỉ có những người đến lễ, mà ở con đường dẫn vào chùa còn tập trung rất nhiều người, phần lớn họ đến đây để check-in.
Ông Nguyễn Văn Lâm (Đội tự quản phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội): “Chúng tôi phân chia theo ca để trực trước cổng chùa. Hôm nay tôi trực từ 15h đến 18h. Với mỗi người dân đến đây, tôi sẽ thông báo cho họ biết là chùa đã đóng cửa, còn việc muốn di chuyển vào phía bên trong vái vọng khôn là quyền của họ. Đồng thời, tôi cũng nhắc nhở họ giữ khoảng cách và đeo khẩu trang“.
Ông Nguyễn Văn Lâm (Đội tự quản phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi phân chia theo ca để trực trước cổng chùa. Hôm nay tôi trực từ 15h đến 18h. Với mỗi người dân đến đây, tôi sẽ thông báo cho họ biết là chùa đã đóng cửa, còn việc muốn di chuyển vào phía bên trong vái vọng không là quyền của họ. Đồng thời, tôi cũng nhắc nhở họ giữ khoảng cách và đeo khẩu trang“.
Việc đóng cửa các đền, chùa, phủ cũng khiến nhiều tiểu thương kinh doanh đồ lễ cũng bị ảnh hưởng, thậm chí, sau những ngày ế ẩm, nhiều tiểu thương đóng cửa hàng ra về. Anh Trần Đức Thắng (Tiểu thương bán đồ lễ trước cổng Phủ Tây Hồ) cho biết, quầy nhà anh đã đóng cửa từ hôm qua, ngay sau khi Hà Nội yêu cầu đền, chùa trên địa bàn thành phố tạm dừng đón du khách. Hôm nay, 2 vợ chồng ra dọn nốt đồ và mang hoa quả tươi về nhà. “Cả năm cũng chỉ hy vọng vào mấy ngày Tết, vì đây là thời điểm bán đắt hàng nhất. Nhưng năm nay do dịch bệnh, mình cũng phải tuân thủ theo yêu cầu của thành phố để cuộc sống sớm trở lại bình thường“, anh Thắng nói.
Việc đóng cửa các đền, chùa, phủ cũng khiến nhiều tiểu thương kinh doanh đồ lễ cũng bị ảnh hưởng, thậm chí, sau những ngày ế ẩm, nhiều tiểu thương đóng cửa hàng ra về. Anh Trần Đức Thắng (Tiểu thương bán đồ lễ trước cổng Phủ Tây Hồ) cho biết, quầy nhà anh đã đóng cửa từ hôm qua, ngay sau khi Hà Nội yêu cầu đền, chùa trên địa bàn thành phố tạm dừng đón du khách. Hôm nay, 2 vợ chồng ra dọn nốt đồ và mang hoa quả tươi về nhà. “Cả năm cũng chỉ hy vọng vào mấy ngày Tết, vì đây là thời điểm bán đắt hàng nhất. Nhưng năm nay do dịch bệnh, mình cũng phải tuân thủ theo yêu cầu của thành phố để cuộc sống sớm trở lại bình thường“, anh Thắng nói.
Việc đóng cửa các đền, chùa, phủ cũng khiến nhiều tiểu thương kinh doanh đồ lễ cũng bị ảnh hưởng, thậm chí, sau những ngày ế ẩm, nhiều tiểu thương đóng cửa hàng ra về. Anh Trần Đức Thắng (Tiểu thương bán đồ lễ trước cổng Phủ Tây Hồ) cho biết, quầy nhà anh đã đóng cửa từ hôm qua, ngay sau khi Hà Nội yêu cầu đền, chùa trên địa bàn thành phố tạm dừng đón du khách. Hôm nay, 2 vợ chồng ra dọn nốt đồ và mang hoa quả tươi về nhà. “Cả năm cũng chỉ hy vọng vào mấy ngày Tết, vì đây là thời điểm bán đắt hàng nhất. Nhưng năm nay do dịch bệnh, mình cũng phải tuân thủ theo yêu cầu của thành phố để cuộc sống sớm trở lại bình thường“, anh Thắng nói.
Theo đó, Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, để ngăn chặn dịch bệnh, Hà Nội phải đóng cửa quán ăn đường phố, quán cà phê, trà đá; tạm thời dừng mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo từ 0h ngày 16.2
Theo đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, để ngăn chặn dịch bệnh, Hà Nội phải đóng cửa quán ăn đường phố, quán cà phê, trà đá; tạm thời dừng mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo từ 0h ngày 16.2
Hoài Anh - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Người dân đeo khẩu trang đi lễ chùa làng đầu năm

Minh Nghiêm |

Trong những ngày đầu xuân, nhiều ngôi đền, chùa, các khu di tích lớn, nổi tiếng tại tỉnh Bắc Ninh đóng cửa chống dịch. Còn ở các ngôi chùa làng, khách đến hành lễ vẫn phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và đảm bảo quy định giãn cách theo quy định để phòng dịch COVID-19.

Đền chùa Hưng Yên vắng vẻ đến lạ sau lệnh tạm dừng hoạt động do COVID-19

Hương Mai |

Nếu như những năm trước du khách nườm nượp kéo về, chen chúc đứng lễ thì năm nay, các di tích thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, TP Hưng Yên đã đóng cửa, dừng đón khách để phòng dịch COVID-19.

Đi du xuân, lễ chùa đầu năm nhiều người dân "quên" đeo khẩu trang

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày mùng 2 Tết, nhiều người dân đi du xuân, đi lễ vẫn "quên mang khẩu trang" dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Bắc Ninh: Người dân đeo khẩu trang đi lễ chùa làng đầu năm

Minh Nghiêm |

Trong những ngày đầu xuân, nhiều ngôi đền, chùa, các khu di tích lớn, nổi tiếng tại tỉnh Bắc Ninh đóng cửa chống dịch. Còn ở các ngôi chùa làng, khách đến hành lễ vẫn phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và đảm bảo quy định giãn cách theo quy định để phòng dịch COVID-19.

Đền chùa Hưng Yên vắng vẻ đến lạ sau lệnh tạm dừng hoạt động do COVID-19

Hương Mai |

Nếu như những năm trước du khách nườm nượp kéo về, chen chúc đứng lễ thì năm nay, các di tích thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, TP Hưng Yên đã đóng cửa, dừng đón khách để phòng dịch COVID-19.

Đi du xuân, lễ chùa đầu năm nhiều người dân "quên" đeo khẩu trang

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày mùng 2 Tết, nhiều người dân đi du xuân, đi lễ vẫn "quên mang khẩu trang" dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.