Phớt lờ lệnh cấm, phố cà phê đường tàu vẫn tìm cách đón khách

NHÓM PV |

Dù đã có lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và chốt chặn ở các cửa vào, nhưng chủ các hàng quán vẫn tìm cách "móc nối" đưa người dân, du khách vào khu vực cà phê đường tàu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chụp ảnh, đi dạo bên trong, gây mất an toàn.

1
Những ngày gần đây, hoạt động đón khách tại phố cà phê đường tàu đoạn Trần Phú - Phùng Hưng và Trần Phú, Điện Biên Phủ vẫn diễn ra rầm rộ, mặc dù nơi này đã có chốt chặn, biển cấm từ cửa vào.
Theo ghi nhận của Lao Động trong 2 ngày (22 - 23.8), khu vực này vẫn nhan nhản các quán cà phê lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.
Theo ghi nhận của Lao Động trong 2 ngày (22 - 23.8), khu vực này vẫn nhan nhản các quán cà phê lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.
Trong khu vực đường ray, nhiều du khách nước ngoài vô tư chụp ảnh, gây mất an toàn. Khi có lực lượng chức năng đi kiểm tra, một người đàn ông bắt đầu đi dọc các hàng quán ra “tín hiệu” cho chủ các quán cà phê để “lùa” khách vào trong nhà, đóng cửa chờ lực lượng đi qua. Chỉ 5 phút sau, thì hoạt động này lại diễn ra như chưa có gì xảy ra.
Trong khu vực đường ray, nhiều du khách nước ngoài vô tư chụp ảnh, gây mất an toàn. Khi có lực lượng chức năng đi kiểm tra, một người đàn ông bắt đầu đi dọc các hàng quán ra tín hiệu cho chủ các quán cà phê “lùa” khách vào trong nhà, đóng cửa chờ lực lượng đi qua. Chỉ 5 phút sau, hoạt động này lại diễn ra như bình thường.
rong vai một du khách có nhu cầu check-in trong khu vực cà phê đường tàu, chúng tôi được một vài người dắt vào ngõ số 3 phố Trần Phú để đi vào bên trong.
Trong vai một du khách có nhu cầu check-in trong khu vực cà phê đường tàu, chúng tôi được một vài người dân dẫn vào ngõ số 3 phố Trần Phú để đi vào bên trong.
Được biết, khu vực tuyến phố cà phê đường tàu thuộc quản lý của 2 phường Hàng Bông và Cửa Đông của quận Hoàn Kiếm.
Điều đáng nói, những người được vào bên trong khu vực này hầu như là khách nước ngoài, còn phát hiện người lạ hay phóng viên thì nhóm người này ra sức đuổi.
Điều đáng nói, những người được vào bên trong khu vực này hầu như là khách nước ngoài, còn phát hiện người lạ hay phóng viên thì nhóm người này ra sức đuổi.
Được biết, khu vực tuyến phố cà phê đường tàu thuộc quản lý của 2 phường Hàng Bông và Cửa Đông của quận Hoàn Kiếm.
Theo thống kê của quận Hoàn Kiếm, có hơn 30 hộ dân kinh doanh quán cà phê ngay sát đường ray tàu hỏa đi qua phường Cửa Đông, Cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Mã và phường Đồng Xuân. Tất cả các hộ kinh doanh này đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh sát đường ray tàu.
Theo thống kê của quận Hoàn Kiếm, có hơn 30 hộ dân kinh doanh quán cà phê ngay sát đường ray tàu hỏa đi qua phường Cửa Đông, Cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Mã và phường Đồng Xuân. Tất cả các hộ kinh doanh này đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh sát đường ray tàu.
Chủ một quán cà phê tiết lộ, nơi này cấm các hoạt động kinh doanh, mua bán, tuy nhiên muốn bán thì phải có người canh gác. “Khi có người kiểm tra thì chạy vào nhà ngồi một tí rồi lại ra, không có gì khó”, chủ quán cà phê cho hay.
Chủ một quán cà phê tiết lộ, nơi này cấm các hoạt động kinh doanh, mua bán, tuy nhiên muốn bán thì phải có người canh gác. “Khi có người đi kiểm tra thì chạy vào nhà ngồi một tí rồi lại ra, không có gì khó”, chủ quán cà phê cho hay.
8
Trước đó, Báo Lao Động đã có hàng loạt bài phản ánh về tình trạng lấn chiếm hành lan an toàn đường sắt để kinh doanh quán cà phê dọc hai bên đường ray tàu hỏa, tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn thì tình trạng này “đâu lại vào đấy”.
Dù buổi sáng hay buổi chiều, có lực lượng chức năng kiểm tra hay không thì các quán cà phê đường tàu vẫn khá nhộn nhịp khách.
Dù buổi sáng hay buổi chiều, có lực lượng chức năng kiểm tra hay không, các quán cà phê đường tàu vẫn khá nhộn nhịp khách.
12
Nhiều khách nước ngoài không vào uống cà phê nên chỉ được đứng ở ngoài chụp ảnh.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu công ty du lịch không đưa khách đến "cà phê đường tàu"

KHÁNH AN |

Sở Du lịch Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp du lịch dừng việc đưa khách đến khu vực tuyến phố "cà phê đường tàu".

Khách vượt chốt, thản nhiên đi dạo ở ngõ cà phê đường tàu

Cẩm Tú |

Hà Nội - Dù các lực lượng chức năng đã lập chốt ở đầu vào,  nhưng nhiều người dân và du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh, đi dạo, uống nước ở ngõ cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cà phê đường tàu Hà Nội: Vắng bóng cơ quan chức năng là tấp nập

Minh Hạnh |

Ghi nhận của phóng viên, phố cà phê đường tàu tại khu vực quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội cứ vắng bóng lực lượng chức năng là lại tấp nập. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mặc dù chính quyền luôn nỗ lực kiểm soát.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ giúp quản lý "cơn sốt" nhân tài

Vương Trần |

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài Việt Nam; thiết lập, phát triển mạng lưới Nhân tài Việt Nam toàn cầu, các giải pháp cải thiện chỉ số của Việt Nam trong bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu...

Bỏ 10 triệu đồng để ngồi ăn 15 phút lửng lơ trên đỉnh thác nước ở Brazil

Minh Anh |

Một cặp đôi khiến cộng đồng mạng sửng sốt với bữa ăn trên chiếc bàn treo lơ lửng ở thác nước cao 90 mét, tương đương tòa nhà 30 tầng ở Brazil.

Nghệ An: Làm rõ vụ một nam sinh 13 tuổi chết đuối trong bể bơi trường học

Quỳnh Trang |

Chiều 24.8, một lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập, TP Vinh Nghệ An, cho biết chính quyền địa phương đang yêu cầu Trường THPT Nguyễn Trường Tộ báo cáo, làm rõ vụ một nam sinh 13 tuổi chết đuối trong bể bơi trường này.

Xe cũ, biển số đẹp "đứng hình" dù đại hạ giá sau ngày định danh biển số

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Sau ngày 15.8 khi Thông tư 24 của Bộ Công an về biển số định danh có hiệu lực, nhiều nơi chủ hàng gom những chiếc xe biển số đẹp như ngũ quý, tứ quý trị giá từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng trước đó, đang "đứng hình". Nhiều cửa hàng kinh doanh xe cũ dòng phổ thông khác cũng rơi vào cảnh nhiều ngày chưa bán được xe nào.

Hàng trăm hộ dân nơm nớp nỗi lo sạt lở mỗi khi trời mưa to

Minh Nguyễn |

Mỗi khi trời đổ mưa to, người dân tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình lại phải sống chung với nỗi lo sạt lở. Dãy núi chạy dọc theo xóm đã “cử động” trong nhiều năm qua.

Hà Nội yêu cầu công ty du lịch không đưa khách đến "cà phê đường tàu"

KHÁNH AN |

Sở Du lịch Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp du lịch dừng việc đưa khách đến khu vực tuyến phố "cà phê đường tàu".

Khách vượt chốt, thản nhiên đi dạo ở ngõ cà phê đường tàu

Cẩm Tú |

Hà Nội - Dù các lực lượng chức năng đã lập chốt ở đầu vào,  nhưng nhiều người dân và du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh, đi dạo, uống nước ở ngõ cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cà phê đường tàu Hà Nội: Vắng bóng cơ quan chức năng là tấp nập

Minh Hạnh |

Ghi nhận của phóng viên, phố cà phê đường tàu tại khu vực quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội cứ vắng bóng lực lượng chức năng là lại tấp nập. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mặc dù chính quyền luôn nỗ lực kiểm soát.